Phóng to |
| Cao Văn Sơn mong tìm được việc làm thêm - Ảnh: V.TOÀN |
Từ làng SOS...
|
Góp phần xây dựng một thế hệ trí thức trẻ cho VN "Công ty Sony Electronics VN rất hân hạnh và tự hào được tham gia chương trình “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ. Sony hi vọng và mong rằng ngày càng nhiều doanh nghiệp cùng tham gia chương trình, góp phần cho một VN phát triển vững chắc với một thế hệ trí thức trẻ giỏi tâm, trí, lực và khát khao làm giàu cho đất nước". |
Trước đó, năm 2008 Sơn được đưa vào làng trẻ SOS Vinh để có điều kiện học hành. Liên tiếp trong ba năm THPT, Sơn đoạt các danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh ba môn toán, lý, hóa. Năm vừa rồi Sơn và anh trai cùng đi thi đại học.
Thi xong, anh trai ở lại TP.HCM làm phụ hồ, Sơn về Vinh làm phục vụ trong quán cà phê. Sơn đậu vào Trường đại học Kinh tế quốc dân với 21,75 điểm, anh trai đậu Trường đại học Công nghiệp TP.HCM với 22 điểm. Sơn nói: “Sau khi báo tin vui cho mẹ, hai anh em gắng ở lại kiếm thêm ít tiền nữa để mua cho mẹ ít thuốc và lo việc nhập học rồi mới về quê”.
Nhớ lời mẹ, Sơn vừa học vừa đi tìm việc làm. Mới đây, Sơn viết đơn xin vào làm thêm tại một siêu thị ở Hà Nội nhưng khi đến phỏng vấn, họ yêu cầu Sơn phải đóng 90.000 đồng. Do không có tiền nên Sơn phải chờ cơ hội khác. Sơn tâm sự: “Chỉ có cách học thật giỏi và siêng làm để tự nuôi sống mình cho đến khi ra trường tìm được việc làm. Khi đó mới mong báo hiếu được công lao của cha mẹ”.
Phóng to |
| Nguyễn Hoàng Ninh - Ảnh: V.TOÀN |
... Đến những xóm nghèo
Khi tôi về xóm Nghi Tiến, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hỏi nhà tân sinh viên Nguyễn Hoàng Ninh thì đều được dân làng hỏi lại: “Có phải Ninh ve chai, sắt vụn không”. Sở dĩ chàng trai hiền lành, học giỏi mang biệt danh lam lũ này là bởi bà Nguyễn Thị Lãng (mẹ Ninh) bị liệt nằm một chỗ, nên sau mỗi buổi học Ninh thường đi lượm ve chai, sắt vụn cho các đại lý kiếm thêm tiền ăn học. Bà Lãng kể: “Tôi bị bướu cổ, đau khớp và suy tim, không thể đi được. Chồng tôi xuất ngũ về cày bừa được hai năm nay thì xin làm bảo vệ cho Công ty giao thông 419”.
Lớn lên trong gian khó nhưng học hết lớp 9 ở trường huyện, Ninh thi đậu trường chuyên, học tại Trường đại học Vinh. Và Ninh đã báo hiếu bố mẹ bằng kết quả thi đậu vào Trường đại học Xây dựng với 26,5 điểm.
Giống cảnh nghèo như Ninh nhưng Bùi Trí Lâm ở xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) lớn lên trong căn nhà tre nứa dột nát, vách cót xiêu vẹo, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Mẹ Lâm bị cao huyết áp, đau tim nên Lâm tự nhủ phải học giỏi để vượt lên cảnh nghèo khó, có cơ hội giúp mẹ chữa bệnh.
Từ lớp 7, Lâm đã đi vác gạch thuê, chặt mía thuê và làm phụ hồ để kiếm tiền ăn học. Tin vui Lâm thi đỗ vào Học viện Báo chí và truyên truyền với 21 điểm đã khiến cha mẹ bật khóc, bởi “vừa mừng cho sự tiến thân của đứa con ngoan lại vừa lo cho chặng đường phía trước của con”. Lâm ngậm ngùi: “Cha mẹ đừng lo, con đã biết cách vượt lên để thi vào đại học, giờ sẽ biết cách tự lập để lập nghiệp, tạo dựng cuộc sống”.
Phóng to |
| Cô sinh viên tật nguyền Nguyễn Thị Thanh Hoa mơ làm nhà báo - Ảnh: V.TOÀN |
Cô sinh viên tật nguyền mơ làm nhà báo
Lúc mới tròn 2 tuổi, sau cơn sốt do viêm não Nhật Bản, Nguyễn Thị Thanh Hoa (trú tại xóm 9, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị liệt hai chân. Năm 2004, khi đang học lớp 7 Hoa được chương trình phẫu thuật nhân đạo do Chính phủ Mỹ tài trợ đem đến một cơ hội được đi lại bằng đôi chân của mình. Hoa đã trải qua biết bao khổ luyện để từ ngồi xe lăn chuyển sang đi nạng, rồi tập tễnh bước đi bằng chính đôi chân yếu ớt của mình.
Vừa học, Hoa vừa tham gia các hoạt động từ thiện dành cho người khuyết tật. Hoa được bầu làm phó chủ nhiệm CLB “San sẻ yêu thương” do Hoa cùng nữ cán bộ Đoàn là Huỳnh Thanh Thảo (trú tại huyện Củ Chi, TP.HCM) sáng lập, nhằm kết nối những người cùng cảnh ngộ. Hoa còn tham gia hoạt động của Tổ chức DRD (Trung tâm Khuyết tật và phát triển VN) - một tổ chức phi chính phủ về người khuyết tật tại VN.
Tháng 6-2011, Hoa nhận giải nhì cuộc thi “Nét bút tri ân” do báo Tuổi Trẻ tổ chức với tác phẩm “Ông Bụt của đời con” và nhận luôn giải bài hay nhất trong tháng thứ ba. Giờ cô sinh viên ngành ngữ văn Trường đại học Sư phạm TP.HCM ở ký túc xá, đi học tại ba cơ sở ở ba quận. Hoa đang quyết tâm đạt được ước mơ cháy bỏng - trở thành nhà báo để “có điều kiện tiếp xúc và chuyên viết về những tấm gương khuyết tật biết cách vươn lên làm chủ cuộc đời mình”.
|
“Tiếp sức đến trường” cho 62 tân sinh viên 3 tỉnh Bắc Trung bộ Sáng nay 20-10-2011, tại hội trường Nhà khách Nghệ An (TP Vinh, tỉnh Nghệ An), báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng ba tỉnh đoàn và các sở giáo dục - đào tạo Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 62 tân sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học với tổng kinh phí trên 360 triệu đồng (5 triệu đồng/học bổng và quà) do Công ty TNHH Sony Electronics VN tài trợ. Năm 2011, chương trình “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ dành trao 1.430 suất học bổng cho tân sinh viên trúng tuyển cao đẳng, đại học có hoàn cảnh khó khăn trên 52 tỉnh thành của cả nước với tổng kinh phí trên 7,15 tỉ đồng do Giải golf gây quỹ “Tiếp sức đến trường”, các CLB “Nghĩa tình Quảng Trị”, “Tiếp sức đến trường Thừa Thiên - Huế”, “Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng”, “Tiếp sức đến trường Quảng Ngãi”, “Tiếp sức đến trường Tiền Giang”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Tiền Giang, Quỹ học bổng Nhân Thiện (Bến Tre) và Công ty CP Gò Đàng, Công ty CP Khang Thông, Công ty Incomex Saigon Group cùng Hội Doanh nghiệp trẻ Khánh Hòa và bạn đọc báo Tuổi Trẻ hỗ trợ. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận