17/07/2011 03:13 GMT+7

Những "bông hoa đẹp"

P.TẤN
P.TẤN

TT - Người Nhật gọi đội tuyển bóng đá nữ nước mình là nadeshiko - trong tiếng Nhật có nghĩa là “bông hoa đẹp”. Và những “bông hoa đẹp” đang tỏa hương tại nước Đức để tạo cú hích tinh thần cho người dân Nhật sau thảm họa động đất, sóng thần.

TT - Người Nhật gọi đội tuyển bóng đá nữ nước mình là nadeshiko - trong tiếng Nhật có nghĩa là “bông hoa đẹp”. Và những “bông hoa đẹp” đang tỏa hương tại nước Đức để tạo cú hích tinh thần cho người dân Nhật sau thảm họa động đất, sóng thần.

Bóng đá nữ Nhật thiếu thốn tiền bạc và chỉ được Liên đoàn Bóng đá Nhật (JFA) đầu tư trong 5-6 năm trở lại đây. Theo thống kê, chỉ khoảng 25.000 cô gái trẻ chơi bóng đá so với dân số 125 triệu người của Nhật. Con số này quá khiêm tốn so với 200.000 cô gái chơi bóng đá tại bang California của Mỹ.

Đa số nữ cầu thủ Nhật là nghiệp dư nên phải làm nhiều nghề khác nhau để sinh sống và chơi bóng. Tiền vệ Aya Miyama là nhân viên khu resort suối nước nóng tại Nimasaka nên chỉ có thể tập luyện sau giờ làm việc mỗi ngày. Trong khi đó, hậu vệ 24 tuổi Aya Sameshima vốn là nhân viên Công ty điện lực Tokyo, đơn vị điều hành Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I. Sau khi xảy ra sự cố rò rỉ hạt nhân tại Nhà máy Fukushima I, Sameshima đã bị thất nghiệp.

Vậy tại sao bóng đá nữ Nhật lại thành công và có thể vào chung kết với Mỹ? HLV tuyển Nhật Norio Sasaki nói: “Các học trò của tôi đều hiểu rằng thành công tại giải sẽ xốc dậy tinh thần cho nạn nhân của thảm họa thiên nhiên ở quê nhà”.

Trước mỗi trận đấu, tuyển Nhật đều giương băngrôn: “Xin gửi đến những người bạn khắp nơi trên thế giới, cảm ơn vì đã ủng hộ chúng tôi” và cúi rạp người. Nhưng khi vào trận, các cô gái Nhật thi đấu với tất cả sức lực như để chứng tỏ sự hồi sinh mạnh mẽ của nước nhà.

Cả nước Nhật đang cùng dõi theo từng bước chân đội nhà tại Đức. Các đài truyền hình Nhật liên tục phát đi phát lại các trận đấu và clip bàn thắng đẹp của các cô gái Nhật tại giải, một điều không tưởng trước đây. Họ sẽ thức trắng đêm để xem trận chung kết dù diễn ra lúc 3g15 sáng 18-7 (giờ Nhật).

Tuy nhiên, kết quả trận chung kết không còn quá quan trọng. Và dù có thua, những “bông hoa đẹp” vẫn đẹp!

P.TẤN

P.TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên