Thứ 2, ngày 1 tháng 3 năm 2021
Những bệnh nhân... ngớ ngẩn khiến bác sĩ... ngơ người
TTO - Bác sĩ là những người luôn trong trạng thái "căng như dây đàn', nhưng đôi khi những chuyện 'ngớ ngẩn' của bệnh nhân có khi lại làm họ bớt... căng thẳng
1.
Ông bác sĩ rướn người lại gần để kiểm tra mắt của một bệnh nhân, cô ta trở nên mơ màng, nói:
- Bác sĩ làm tôi nhớ đến người chồng thứ ba của mình, cô nói bằng giọng thùy mị
- Người thứ ba? Thế bà có bao nhiêu ông chồng rồi?
- Hai
2.
Bác sĩ giao kết quả kiểm tra giấc ngủ cho một bệnh nhân của mình:
- Có vẻ như cô ngừng thở tới 65 lần trong 1 tiếng
- Vậy tôi có thở lại không bác sĩ? - Cô nàng đáp lại.
3.
Cô y tá đưa cho bệnh nhân một ống đựng mẫu nước tiểu:
- Đây, nhà vệ sinh ở kia.
Vài phút sau, anh bệnh nhân đi ra.
- Cảm ơn.
Anh ta nói và đưa lại cho cô y tá cái ỗng rỗng không.
- Ở trong đó đã có bồn cầu, nên tôi không cần đến cái này.
4.
Khi anh bác sĩ tiến hành phẫu thuật rút móng chân mọc ngược cho một bệnh nhân. Bệnh nhân khóc lóc nghẹt thở và tê cứng cả người vì sợ hãi. Nhưng anh bác sĩ đúng là biết cách khiến bệnh nhân "bình tĩnh" trở lại:
- Đừng lo lắng gì cả, anh bác sĩ trấn an bệnh nhân. Tôi vừa mới xem đoạn phim chỉ cách tiến hành phẫu thuật này trên YouTube.
5.
Bác sĩ hỏi một bệnh nhân nữ bị chứng đãng trí nặng rằng năm nay là năm mấy.
- Ối trời đất ơi, đó là chuyện riêng tư không phù hợp để thảo luận nơi công cộng đâu con. Một cô gái trẻ như con không nên lo lắng về chuyện đó.
Bác sĩ cũng chẳng buồn chỉ ra sự thật ông ta còn không phải là phụ nữ. Với bộ râu như thế này mà bà ấy còn không nhận ra thì có giải thích thế nào chắc bà cũng chẳng hiểu nổi đâu.
6.
Một bệnh nhân thông báo với bác sĩ rằng cô ấy có một tin tốt và một tin xấu.
- Loại thuốc chữa tai anh kê cho tôi hoàn toàn hữu hiệu, cô ta nói.
- Vậy còn tin xấu là gì? - Bác sĩ hỏi
- Chúng có vị thật kinh khủng
Vì cô ấy đã cảm thấy đỡ hơn nên bác sĩ cũng chẳng nỡ lòng nào chỉ ra cho cô ấy thấy loại thuốc đấy là thuốc nhỏ tai.
7.
Một người phụ nữ đưa đứa con 6 tháng tuổi của mình đến khám thường kỳ và cầm theo cả một cái bình trông như bình sữa sô-cô-la.
Bác sĩ bắt đầu giải thích thật nhẹ nhàng rằng cô ấy không nên cho em bé uống sữa sô-cô-la.
Ngay lúc đó cô nàng cắt ngang lời bác sĩ và nói "Ôi đó không phải là sữa sô-cô-la đâu, là cà phê đấy! Thằng bé thích mê món này!"
8.
Một bệnh nhân đến phòng khám để kiểm tra các bệnh lây qua đường tình dục. Cô nàng rất bối rối và liên tục khằng định với bác sĩ rằng cô chỉ quan hệ với một người duy nhất.
Sau một hồi cô nàng mới thổ lộ rằng ngay cả khi anh ta quan hệ với người khác thì cô cũng không lo ngại gì bởi vì "anh ta luôn đeo bao và luôn rửa sạch nó sau khi sử dụng".
Bác sĩ tò mò không hiểu ý cô ta là gì nên hỏi lại.
Thì ra anh chàng này rửa bao cao su bằng xà phòng và nước nóng rồi lại tiếp tục tái sử dụng nó nhiều lần…
-
TTO - Anh Nguyễn Văn H. (cha của bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 12 chung cư may mắn thoát nạn) xúc động gửi lời cảm ơn người cứu con gái mình. Anh H. nói: "Con tôi coi như được tái sinh lần thứ hai".
-
TTO - Ngày 1-3, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 13 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 8 ở Hải Dương, 5 người mới từ Campuchia về Kiên Giang qua cửa khẩu đường bộ. Đáng chú ý, 6 ca ở Hải Dương đã được cách ly cách đây 1 tháng.
-
TTO - "Thời điểm bé gái 3 tuổi bị rơi, gia đình cháu có khách. Bố mẹ cháu tiễn khách ra về, khi đang đi lên nhà thì nghe mọi người hô hoán có cháu bé rơi từ trên cao xuống, chạy xuống xem thì phát hiện cháu bé là con của họ".
-
TTO - CDC Hà Nội cho biết nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ở thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng và Kim Thành vẫn ở mức cao, nên những người từ 4 nơi này về Hà Nội phải tự cách ly tại nhà 14 ngày để theo dõi sức khỏe.
-
TTO - Bà Trần Huyền Trang, giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư ở tuổi 31.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận