20/07/2024 09:07 GMT+7

Nhớ lời Tổng bí thư, Pom Lót đoàn kết một lòng

Đêm ở Pom Lót, trời đổ cơn mưa lớn như bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn tiễn biệt nhà lãnh đạo bình dị, sống một đời vì dân vì nước. Đồng bào nơi đây không thể nào quên được hình ảnh Tổng bí thư đã đến thăm bà con miền Tây Bắc xa xôi.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Oai nâng niu tấm ảnh được chụp cùng với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lần về thăm xã Pom Lót vào năm 2016 - Ảnh: LÊ NIÊN

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Oai nâng niu tấm ảnh được chụp cùng với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lần về thăm xã Pom Lót vào năm 2016 - Ảnh: LÊ NIÊN

Ngày 16-7-2016, trong chuyến công tác tại một số tỉnh Tây Bắc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên, kiểm tra tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trên địa bàn.

Đặc biệt trong ngày hôm ấy, Tổng bí thư đã đến thăm, làm việc tại xã Pom Lót (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu ở bản Na Hai 1 và Na Hai 2 thuộc xã Pom Lót.

"Nghĩ đến là nước mắt cứ chảy ra"

Nghẹn ngào nâng niu tấm ảnh được chụp cùng với Tổng bí thư trong lần về thăm xã Pom Lót năm đó, cựu chiến binh Nguyễn Văn Oai (74 tuổi, xã Pom Lót) không giấu được niềm tiếc thương khi nghe tin nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước đã từ trần.

"Tối nay nghe tin Tổng bí thư từ trần, tôi xúc động nghẹn ngào nhớ lại lần được gặp Thủ trưởng (cách xưng hô thân mật của ông với Tổng bí thư) ở Pom Lót. Nghĩ đến là nước mắt cứ chảy ra", ông Oai bật khóc.

Ông Oai kể lúc bấy giờ ông nhận được thư mời là đại diện uy tín của người dân địa phương vinh dự được vào buổi làm việc với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Tôi rất vinh dự, tự hào được gặp người lãnh đạo cao nhất của Đảng về thăm xã Pom Lót và xin nêu ba ý kiến với Thủ trưởng", ông nhớ lại.

Lần ấy, ông mạnh dạn bày tỏ ý kiến bên cạnh phát triển cơ sở vật chất ở miền núi như điện - đường - trường - trạm, Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo và giải quyết việc làm cho con em miền núi, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển văn hóa ở địa phương.

Sau buổi làm việc, ông Oai xin phép "Thủ trưởng cho chụp tấm hình" và được Tổng bí thư đồng ý. Bức ảnh quý giá chụp với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được ông Oai đóng khung cẩn thận rồi treo lên tường nhà kể từ ngày đó.

"Tôi nhớ hôm đó Thủ trưởng cầm lấy tay và cười với tôi. Nghe Thủ trưởng trò chuyện, tôi mạnh dạn đề xuất thời gian tới xin mời Thủ trưởng lên thăm xã Pom Lót một lần nữa. Nào ngờ đâu nay Thủ trưởng đã đi trước rồi", ông nghẹn ngào.

Đoàn kết một lòng, về đích nông thôn mới

Năm 2016, ông Nguyễn Quang Bắc - bí thư Đảng ủy xã Pom Lót (lúc bấy giờ đang là chủ tịch UBND xã) - đã vinh dự được tháp tùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với xã Pom Lót.

Ông Bắc nói được đón tiếp người lãnh đạo cao nhất của nước ta đến thăm và làm việc là niềm vinh dự cho bà con nhân dân xã Pom Lót. "Nhưng Tổng bí thư căn dặn chúng tôi chỉ đón tiếp nội bộ thôi, không quảng bá rộng rãi, sau lần đó bản thân tôi cảm nhận được Tổng bí thư là một người lãnh đạo vô cùng giản dị" - ông chia sẻ.

Với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Pom Lót đến nay vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của Tổng bí thư trong lần về thăm, mong muốn bà con các dân tộc trên địa bàn tiếp tục đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, tập trung phát triển mạnh về kinh tế, vững về an ninh chính trị, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Riêng đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, Tổng bí thư căn dặn: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Pom Lót cần phát huy nội lực, tinh thần tự lực tự cường, vận động nhân dân chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu sớm hoàn thành những tiêu chí còn lại trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

"Sau lời dặn dò của Tổng bí thư, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Pom Lót đã nỗ lực phấn đấu, người dân tham gia ủng hộ và xã hội hóa các công việc xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, Pom Lót đã về đích chương trình nông thôn mới. Năm 2023, xã Pom Lót vinh dự được chọn là xã nông thôn mới nâng cao.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Pom Lót chúng tôi luôn đoàn kết một lòng như lời Tổng bí thư dặn dò", ông Bắc bày tỏ.

Còn với cựu chiến binh Nguyễn Văn Oai, niềm vinh dự được gặp Tổng bí thư vào năm 2016 đã trở thành động lực để ông cùng đồng đội luôn chung sức, chung lòng để đóng góp và phát triển địa phương.

"Nghe lời Thủ trưởng căn dặn, anh em chúng tôi đoàn kết một lòng để thực hiện nhiệm vụ, giúp đỡ lẫn nhau, ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần, tham gia các phong trào, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế cũng như giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn xứng đáng với phẩm chất của anh Bộ đội Cụ Hồ hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương", ông Oai nói.

Pom Lót là xã lòng chảo của huyện Điện Biên, đồng bào nơi đây với hai dân tộc chủ yếu sinh sống là Kinh và Thái, ngoài ra còn một số đồng bào dân tộc Mường, Tày.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Pom Lót luôn phát huy truyền thống cách mạng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cần cù trong lao động sản xuất, nhạy bén, năng động sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới.

Năm 2017, xã Pom Lót đã về đích chương trình nông thôn mới, cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Từ đó đến nay, xã luôn giữ vững và hoàn thành các tiêu chí còn lại về xây dựng nông thôn mới theo quy định.

Kinh tế - xã hội của xã tiếp tục có sự phát triển vượt bậc, nhất là kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư mạnh, tạo nên diện mạo mới cho nông thôn. Năm 2023, xã Pom Lót vinh dự được chọn là xã nông thôn mới nâng cao.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo được nhân dân yêu mếnTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo được nhân dân yêu mến

Đảng, Nhà nước đã trang trọng tổ chức trao Huân chương Sao vàng tặng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, để ghi nhận những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên