Thứ 2, ngày 12 tháng 4 năm 2021
Nhờ bộ đội bắc cầu tạm, dân vùng lũ an tâm qua suối
TTO - Bên dòng suối Nặm Păm (huyện Mường La, Sơn La) chiều 17-8, nhìn các chiến sĩ bộ đội trẻ vác những tấm sắt thép, cùng hò dô “một… hai… ba” để vượt qua dòng suối sâu, nhiều người không khỏi xúc động.
Ai cũng dõi mắt theo những bóng áo xanh đang hành quân vượt suối. Thỉnh thoảng ở chỗ nước sâu, có chiến sĩ bị nước cuốn trôi đôi dép, có người trượt chân suýt ngã. Nhưng họ vẫn tiếp tục hành quân.
Họ là những chiến sĩ thuộc Trung đoàn 754 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La). Hơn 30 chiến sĩ cùng nhau vác tấm sắt, khung nhà lắp ghép qua dòng suối Nặm Păm.
Nhiều ngày qua, nước trên dòng suối Nặm Păm tiếp tục lên cao đã cuốn phăng cây cầu tre tạm vừa được bộ đội bắc cho dân qua sau cơn lũ dữ đêm 2-8. Chiều 17-8, nhờ thời tiết thuận lợi, các chiến sĩ hành quân qua suối để dựng cầu tạm cho bà con.
Xong cầu tạm, họ tiếp tục hành quân, vai vác khung sắt thép, tấm lợp nhà để qua bên kia đỉnh đồi - nơi tái định cư cho 57 hộ dân bản Hốc (thôn Nặm Păm) bị mất nhà cửa, để giúp dân dựng nhà lắp ghép, sớm ổn định cuộc sống.
Các chiến sĩ bộ đội là những người đầu tiên đến được với các bản bị cô lập ở Mường La sau cơn lũ dữ đêm 2-8, và cũng chính họ là những người ở cùng với dân, giúp dân đến thời điểm này.
Đến nay đã 14 ngày đóng quân giúp dân bản bị lũ lụt, chiến sĩ Đinh Công Hiếu (Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754) tâm sự: “Có những lúc mệt, vất vả nhưng so với sự mất mát của bà con thì không thấm vào đâu. Sức khỏe mình còn thanh niên, mình giúp được dân là vui lắm, hết mệt luôn”.
![]() |
Các chiến sĩ bộ đội khiêng vật liệu từ trụ sở UBND xã Nặm Păm - nơi đang đóng quân đi qua suối để bắc cầu cho dân - Ảnh: HÀ THANH |
![]() |
Ở những đoạn nước sâu, có chiến sĩ trượt chân suýt ngã, các đồng đội cùng chạy đến tiếp sức - Ảnh: HÀ THANH |
![]() |
Nhờ bộ đội, cầu tạm được bắc xong, dân có thể qua suối an toàn - Ảnh: HÀ THANH |
Tuổi Trẻ tiếp tục hỗ trợ đồng bào vùng lũ Bạn đọc có thể đóng góp ủng hộ bà con vùng lũ tại trụ sở báo Tuổi Trẻ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM hoặc tại các văn phòng đại diện. Bạn đọc chuyển khoản, vui lòng gửi qua tài khoản báo Tuổi Trẻ tại: Ngân hàng Công thương, chi nhánh 3 TP.HCM, số tài khoản: 113000006100. Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ: tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM; tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM. Swift code: BFTVVNVX007. Ghi rõ ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc. Xin chân thành cảm ơn. |
-
TTO - Cơ quan điều tra Bộ Công an làm việc liên tục với Bệnh viện Tim Hà Nội trong những ngày qua để xác minh vụ việc liên quan các gói thầu mua sắm thiết bị y tế, đề án xã hội hóa tại các bệnh viện công lập.
-
TTO - Chính phủ Thái Lan vừa báo cáo thêm 985 ca COVID-19 mới trong sáng 12-4, cao hơn 967 ca của ngày trước đó và là một kỷ lục mới về số ca mắc mới hằng ngày kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này. Cùng ngày, Campuchia cũng ghi nhận thêm 277 ca.
-
TTO - 'TP.HCM phải dồn sức tập trung kiểm soát chặt người nhập cảnh trái phép. Khả năng dịch COVID-19 xâm nhập vào TP.HCM từ nước bạn là rất lớn', Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong lưu ý tại cuộc họp sáng 12-4.
-
TTO - 'Bữa đó, có nhiều người không phải chuyên ngành cát tham gia đấu giá mỏ cát, không hiểu thông số "R" (thông số cấp quyền khai thác khoáng sản)', ông Trần Lĩnh Nam - giám đốc Công ty TNHH khai thác vật liệu Trầm Tích kể.
-
TTO - Chiều 12-4, mưa lớn trút xuống TP.HCM kèm theo gió lớn. Cây xanh trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 đổ ngang đường khiến 2 người đi xe máy bị thương, nhập viện.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận