Rào công trình chiếm vỉa hè, đẩy người đi bộ ra đườngĐường Hoàng Sa - Trường Sa: vỉa hè đẹp bị chiếm dụng Làm xấu con đường đẹp
Không lạ gì chuyện ở xứ mình vỉa hè bị chiếm dụng trở thành nơi bán hàng, giữ xe... “Cung đường ngoại giao” này cũng thế. Nhiều lúc người đi bộ phải đi xuống lòng đường, bởi lề đường dù khá rộng nhưng không còn lối đi.
Điều đáng nói không phải chỉ ở hiện tượng đó, mà cảnh náo loạn đầu và cuối mỗi buổi học. Trên đoạn đường tôi đi mỗi ngày có đến vài trường học, trong đó có hai trường tiểu học. Nhiều lần tôi phải giật mình vì xe phụ huynh chở con em đến trường leo ồ ạt lên lề, có cả xe chạy ngược chiều. Có lần tôi đã phải chứng kiến một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, đi xe tay ga đắt tiền, chở hai em bé chừng 8-10 tuổi. Anh ta chở hai cháu nhỏ chạy xe trên lề ngược chiều, ngang qua điểm dừng đón trả của xe buýt, gặp nhóm người đang chờ xe, anh ta vừa bấm còi inh ỏi vừa to tiếng với những người đó. Trước cảnh ấy, dù khó chịu nhưng nhóm người kia cũng đã dạt ra nhường lối cho anh ta đưa các cháu nhỏ đến trường.
Dường như những người chạy xe lên lề, cả chạy xe ngược chiều nghĩ đó là việc bình thường, là đường dành cho họ mà không màng gì đến người đi bộ. Hành vi kiểu đó có lẽ không phải là quá xa lạ ở xứ ta. Điều đáng nói ở đây là họ không phải đi một mình, mà ngay sau lưng là các cháu nhỏ đang ở tuổi tiểu học. Không biết những người lớn đó có ý thức rằng chính hành vi ấy đã đi vào tâm thức của trẻ như nước đổ lên cát khô, để đến một lúc nào đó những đứa trẻ kia sẽ có hành vi tương tự trong cộng đồng, thậm chí ngay cả trong gia đình.
Người xưa có nói giáo dục có ba yếu tố: hành động, lời nói và tư duy (thân, khẩu và ý). Những gì học qua sách vở chỉ là yếu tố sau cùng. Quan trọng nhất, và dĩ nhiên có ảnh hưởng đến trẻ nhất chính là hành vi và lời nói của người lớn, phụ huynh trong đời sống hằng ngày. Trẻ sẽ học và lặp lại những gì mà trẻ thấy, chứng kiến một cách nhanh nhất. Giáo dục qua hành vi và lời nói là lối giáo dục sinh động nhất.
Trên Internet hiện có lưu hành một video clip rất ý nghĩa, được đặt tên là “60 giây nhìn lại bản thân”, với thông điệp cảnh báo tương tự một điều rất giản dị nhưng hết sức sâu sắc: “Trẻ em thấy, trẻ sẽ làm theo” (Children see, children do).
Xin hãy cẩn thận với những hành vi và lời nói, ngay cả trong suy nghĩ của chính mình, đừng xả rác một cách bừa bãi vào đời sống, và xin đừng để trẻ em phải chứng kiến những điều không tốt nếu chúng ta có tình thương yêu thật sự, lo lắng và mong con em mình có một nhân cách tốt. Xin đừng coi thường những hành vi và lời nói, đừng xem đó chỉ là điều nhỏ nhặt. Càng không nên lấy đó để thể hiện bản thân. Vì hậu quả để lại trong thế hệ con cháu không hề nhỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận