TT - Nhiều VĐV và giới chuyên môn đã đưa ra ý kiến không đồng tình với quyết định của Hiệp hội Thể thao dưới nước VN (VASA) tiếp tục cho sử dụng đồ bơi công nghệ cao tại các giải bơi lặn trong nước năm 2010.
Hiện nay, VASA đang giữ ít nhất bốn bộ đồ bơi công nghệ cao của bốn VĐV đội tuyển bơi quốc gia là: Nguyễn Hữu Việt, Đỗ Huy Long, Nguyễn Thanh Hải, Võ Thái Nguyên. Theo thông tin của Tuổi Trẻ, cả bốn bộ đồ đều được mua từ Ý khi các VĐV này được đưa đi dự giải vô địch thế giới diễn ra tại đây tháng 8-2009. Trong số những bộ đồ bơi này, giá trị thấp nhất của một chiếc quần dài qua đầu gối là 450 USD và cao nhất là bộ đồ liền thân cho nam có giá gần 1.000 USD. Trong thời gian tập luyện, các VĐV này cũng không được mặc bộ đồ bơi công nghệ cao mà chỉ khi đi thi đấu mới được HLV đội tuyển Đặng Anh Tuấn cho mặc. |
Trong khi đó, bà Trương Ngọc Lan, trưởng bộ môn dưới nước Sở VH-TT&DL Hà Nội, cho biết: “Nếu vì thành tích tại các giải đấu trong nước mà địa phương phải bỏ ra cả ngàn USD để mua đồ bơi công nghệ cao cho VĐV thì tôi sẽ không bao giờ đề xuất mua bộ trang phục đó. Thực tế cho thấy từ trước tới nay ngoài tay bơi Huy Long (Hà Nội) là VĐV được đội tuyển trang bị đồ bơi này thì tất cả VĐV của Hà Nội chưa từng có VĐV nào mặc bộ đồ bơi công nghệ cao. Tôi chưa nhận được văn bản nào của VASA về việc sử dụng đồ bơi này như thế nào, nhưng nếu Fina (Liên đoàn Bơi lội thế giới) đã cấm sử dụng từ ngày 1-1-2010 thì các VĐV bơi lặn Hà Nội sẽ không sử dụng. Không dại gì khi mà quốc tế đã cấm đồ bơi đó, mình lại để VĐV của mình mặc để lấy những huy chương và thành tích ảo tại giải đấu quốc nội”.
Còn tay bơi Đỗ Huy Long khẳng định: “Tôi sẽ không sử dụng đồ bơi công nghệ cao nữa. Sau SEA Games 25, tôi và các VĐV đội tuyển quốc gia đã trả lại đồ cho HLV cất giữ. Nếu tại giải vô địch quốc gia 2010 ban tổ chức vẫn cho VĐV sử dụng, trong trường hợp đội tuyển quốc gia vẫn cho tôi mượn đồ bơi này để thi đấu lấy thành tích cho Hà Nội thì tôi cũng từ chối. Vì mặc đồ bơi đó thành tích của tôi sẽ không thật, khi đi thi đấu quốc tế thành tích sẽ giảm và khiến chính VĐV cảm thấy hụt hẫng”.
Một số độc giả cũng gọi điện và email đến Tuổi Trẻ bày tỏ thái độ không đồng tình với quyết định của VASA. Bạn đọc có nickname bldanang@... viết: “Là tổ chức cao nhất và có quyền tối thượng để quyết định luật thi đấu của bơi lội VN, lẽ ra những người lãnh đạo VASA phải hoạch định chiến lược để bơi lội VN sớm tiếp cận, hòa nhập vào mái nhà chung của thế giới. Còn đằng này họ đi ngược lại khuyến cáo của Fina. Theo tôi, bơi lội VN đã tự cô lập mình”.
Chạy theo thành tích ảo, Nhà nước tốn tiền! Thử tính nhẩm, mỗi bộ đồ bơi công nghệ cao giá chừng 500 USD/bộ và mỗi tỉnh thành, ngành chỉ cần trang bị 10 bộ đồ bơi công nghệ cao cho VĐV thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010, số tiền cả nước chi ra sẽ lên đến gần 10 tỉ đồng. Một số địa phương phản đối nhưng chắc chắn cũng có những địa phương vì thành tích sẽ chấp nhận bỏ những khoản tiền lớn để mua đồ bơi công nghệ cao. Chẳng hạn như ý kiến của ông Chung Tấn Phong - tổng thư ký Liên đoàn Thể thao dưới nước TP.HCM: “Nhất định chúng tôi sẽ tìm mọi cách để trang bị áo bơi công nghệ cao cho VĐV. Bởi một khi luật không cấm, không riêng gì TP.HCM mà những địa phương khác đều muốn có phương tiện kỹ thuật tốt nhất để cải thiện thành tích cho VĐV của mình”. Tương tự, trao đổi với Tuổi Trẻ, một thành viên của đội bơi lội Đà Nẵng cho biết sau khi nghe qua quyết định này của VASA, tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010 sắp tới chủ nhà Đà Nẵng sẽ cố tìm đồ bơi công nghệ cao tốt nhất để trang bị cho tay bơi trẻ Hoàng Quý Phước và đội bơi lội của họ, bởi nếu không làm thế chắc chắn sẽ thua thiệt! Trang bị đồ bơi công nghệ cao chỉ để thi đấu với người nhà, chúng ta sẽ lãng phí tiền của. Chưa kể, như Tuổi Trẻ đã phân tích trước đó, nếu sử dụng đồ bơi công nghệ cao để “cải thiện thành tích trong nước”, sau này khi ra đấu trường quốc tế không được sử dụng đồ bơi công nghệ cao, các VĐV VN có thể sẽ chới với vì không thích nghi được và vì thành tích sụt giảm! TR.Dân |
KHƯƠNG XUÂN - TRUNG DÂN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận