
Ông Nawat xin lỗi tại The Universe Ceremony: Host Country Thailand - sự kiện mở màn chính thức của Miss Universe lần thứ 74 - sau loạt ồn ào - Ảnh: Grand TV
Nhiều người chỉ trích hành vi phản cảm của ông Nawat
Theo Hola Magazine, Naomi Campbell bình luận trên mạng: "Tất cả các bạn đã giữ trọn phẩm giá của mình, còn kẻ kia thì tự chôn vùi danh tiếng trong ô nhục".
Sức nóng của vụ việc hiện vượt ra ngoài phạm vi showbiz Thái Lan. Hàng loạt kênh truyền thông quốc tế như BBC, People, New York Post, Hola Magazine, Kursiv Media... đồng loạt đưa tin và chỉ trích hành vi phản cảm này.
Bên cạnh làn sóng bất bình của khán giả, nhiều biểu tượng sắc đẹp cũng lên tiếng thể hiện sự phẫn nộ, kêu gọi tẩy chay cách hành xử bị cho là thiếu tôn trọng phụ nữ của ông Nawat.

Siêu mẫu Naomi Campbell công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho các thí sinh Miss Universe 2025 giữa ồn ào ông Nawat quát mắng tại lễ trao sash - Ảnh: GRAZIA

Người đẹp Nicaragua - Sheynnis Palacios - đăng quang Miss Universe 2023 - Ảnh: Missology
Miss Universe 2023 Sheynnis Palacios (người Nicaragua) bày tỏ nỗi thất vọng trên Instagram Story: "Từ khi Miss Universe năm nay bắt đầu, ngày nào chúng tôi cũng thức dậy với những bất ngờ. Miss Universe vốn là nơi tôn vinh tiếng nói, tài năng và sức ảnh hưởng của phụ nữ, trong đó có biết bao cô gái tin tưởng vào khả năng thay đổi xã hội".
Cô chỉ trích hành động làm nhục thí sinh công khai của ông Nawat là không thể chấp nhận được. Sheynnis Palacios khẳng định: "Các thí sinh xứng đáng được đối xử trong môi trường an toàn, chuyên nghiệp và đầy tôn trọng, không chỉ với tư cách là người dự thi, mà còn là những người phụ nữ đang đại diện cho đất nước, ước mơ và bản sắc riêng".

Noelia Voigt - người từng từ bỏ vương miện Hoa hậu Mỹ sau 7 tháng vì “môi trường độc hại” - cho biết vụ việc lần này khiến cô nhớ lại chính trải nghiệm cay đắng của mình - Ảnh: New York Post
Hoa hậu Mỹ 2023 Noelia Voigt chia sẻ:"Tôi hoàn toàn ủng hộ tất cả những phụ nữ dũng cảm đứng lên rời khỏi buổi lễ trao sash để phản đối cách đối xử không thể chấp nhận tại Miss Universe 2025 ở Thái Lan".
Noelia Voigt cho biết mình "sốc, ghê tởm và thất vọng" khi xem đoạn video lan truyền ghi lại cảnh ông Nawat khiển trách, xúc phạm và đe dọa loại người đẹp Mexico khỏi cuộc thi chỉ vì cô không tham gia buổi chụp hình quảng cáo.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Victoria Kjaer Theilvig cũng rời khỏi sự kiện lễ trao sash hôm đó để thể hiện sự ủng hộ - Ảnh: People

"Rất tiếc khi ông Nawat quên mất mình chỉ là người đăng cai. Ông ấy cần kiểm soát hành động của mình và dừng lại ngay lập tức. Tôi đã hạn chế sự tham gia của ông Nawat trong các sự kiện tại Miss Universe 2025, giữ ở mức tối thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn" - ông Raúl Rocha Cantú phát biểu - Ảnh: BTC
Tổ chức Miss Universe ra thông cáo lên án hành vi của Nawat Itsaragrisil, gọi đó là "độc hại" và tuyên bố sẽ tước quyền điều hành sự kiện từ phía Thái Lan, giao cho đội ngũ quốc tế trực tiếp quản lý.
Chủ tịch Miss Universe Raul Rocha cho biết ông Nawat lạm dụng quyền lực và cam kết hạn chế vai trò của ông Nawat tại cuộc thi.
Trong khi Đại sứ quán Mexico tại Thái Lan khẳng định sẽ theo dõi sát sao tình hình của công dân nước này, đặc biệt là người đẹp Mexico Fatima Bosch đang có mặt tại Bangkok.

Fátima Bosch khẳng định cô sẽ tiếp tục tham gia cuộc thi: "Tôi không sợ lên tiếng. Tôi không phải con búp bê để bị trang điểm hay điều khiển. Tôi đến đây để đại diện cho tất cả phụ nữ đang đấu tranh cho tiếng nói của mình" - Ảnh: BTC
Trước đó tại lễ trao sash, ông Nawat yêu cầu tất cả thí sinh phải quảng bá nước Thái Lan, tích cực chia sẻ sự kiện "Special Dinner with Victoria" (ăn tối và trò chuyện cùng ông Nawat) trên mạng xã hội.
Ông Nawat trực tiếp chỉ mặt người đẹp Mexico - Fatima Bosch, quát mắng trước mặt nhiều người và yêu cầu cô đứng lên giải thích lý do, đồng thời cho biết giám đốc quốc gia Mexico "đang gặp rắc rối pháp lý".
Không khí căng thẳng tại buổi trao sash Miss Universe hôm 4-11 - Video: Missology
Căng thẳng leo thang khi một thí sinh đứng dậy phản đối và bị ông Nawat cho rằng "thiếu lịch sự". Cô lập tức đáp trả: "Ông cũng đâu lịch sự với tôi".
Không khí trong khán phòng trở nên hỗn loạn, nhiều thí sinh khóc, la ó, thậm chí tuyên bố rời khỏi cuộc thi và đòi bay về nước. Ông Nawat sau đó gọi bảo vệ vào phòng và lớn tiếng: "Ai đứng dậy ra về thì khỏi thi nữa!".
Sau sự cố, người đẹp Mexico cho biết ban tổ chức có hành vi thiếu tôn trọng và gọi cô là "ngu ngốc", tuy nhiên ông Nawat phủ nhận cáo buộc này và sau đó lên tiếng xin lỗi, cho rằng lời nói của mình đã bị hiểu sai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận