
Ông Nawat bật khóc tại buổi họp báo - Ảnh: ThairathTV
Theo tờ Khaosod English, ông Nawat lên tiếng trước truyền thông về loạt ồn ào xoay quanh cuộc thi Miss Universe, thậm chí bật khóc khi nhắc đến cảm giác "bị thiếu tôn trọng người Thái".
'Tôi đau, tôi mệt, tôi nản'
Ông Nawat chia sẻ rằng cảm thấy áp lực, mệt mỏi khi đảm nhận trọng trách tổ chức cuộc thi, đồng thời không thoải mái khi làm việc cùng ê kíp Miss Universe 2025.
Chủ tịch Miss Grand International cho rằng mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, bày tỏ sự thấu hiểu và gửi lời xin lỗi. Để giảm bớt áp lực cho các thí sinh, ông Nawat chỉ theo dõi tiến trình cuộc thi qua hình thức trực tuyến, thay vì trực tiếp đến xem.
"Tôi đã chịu đựng đến giới hạn của mình rồi. Thời gian tới, tôi không can thiệp vào khâu tổ chức nữa. Mọi quyết định sẽ do Tổ chức Miss Universe phụ trách, còn tôi chỉ đảm nhận vai trò sản xuất chương trình" - ông Nawat nói.

Ông Nawat khẳng định không muốn mọi chuyện căng thẳng thêm, sẽ dừng lại tại đây và không muốn lôi kéo hay làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai - Ảnh: Khaosod
Ông Nawat tiết lộ chiều 4-11, sau ồn ào quát mắng thí sinh tại lễ trao sash, ông có buổi họp khẩn cấp với Tổ chức Miss Universe.
Phía Miss Universe nói rằng "mọi chuyện đã kết thúc" và đề nghị ông chia sẻ bài đăng nhằm thể hiện thiện chí hòa giải.
Buổi tối cùng ngày, Miss Universe tiếp tục nhắn: "Anh có thể xin lỗi một chút để mọi việc êm xuôi không?". Ông Nawat đồng ý và xin lỗi 3 lần, bằng cả tiếng Thái và tiếng Anh, thậm chí xin lỗi trực tiếp tất cả thí sinh.
Ông Nawat nghẹn ngào: "Tôi tưởng rằng mọi chuyện đã xong. Nhưng sáng hôm sau, họ lại đối xử tệ bạc như cũ với tôi. Giống như bị đâm sau lưng liên tục mà chẳng hiểu vì sao. Tôi cảm giác mình bị lừa để xin lỗi. Tôi cũng là con người. Tôi đau, tôi mệt, tôi nản".
Truyền thông Thái Lan liên tục đưa tin khoảnh khắc ông Nawat bật khóc tại họp báo Miss Universe - Video: ThairathTV
Ông Nawat tố Tổ chức Miss Universe không tôn trọng người Thái
Về phía tài trợ, ông Nawat cho biết hiện đang có khúc mắc tại Phuket (Thái Lan) vì một số nhà tài trợ không hài lòng với cách Miss Universe đối xử với nước chủ nhà.
Ông khẳng định đã chi 2 triệu USD tiền mặt và đầu tư hơn 100 triệu baht cho sự kiện, nhưng vẫn liên tục chịu áp lực và bị đối xử thiếu công bằng.

Các thí sinh Miss Universe tận hưởng tiệc tối xa hoa trên du thuyền sang trọng - Ảnh: Galaxy Queen
Liên quan đến cáo buộc ông dùng từ "Dumb Head" (ngu ngốc), ông Nawat khẳng định đó là tin giả. Ông giải thích từ ông nói là "Damage" (tổn hại), nhưng bị cắt ghép và lan truyền sai lệch bởi một số fan và thí sinh đến từ châu Mỹ Latin.
"Nếu ai từng nghe tôi nói 'đồ ngu', tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả. Tôi chưa bao giờ nói như vậy" - ông Nawat nói, đồng thời chiếu video làm bằng chứng.
"Tôi muốn hoàn thành tốt vai trò nước chủ nhà, không muốn gây chiến. Nhưng nếu họ tiếp tục thiếu tôn trọng người Thái và các nhà đầu tư, tôi phải lên tiếng" - ông Nawat nhấn mạnh.

Hoa hậu Hương Giang liên tục xuất hiện trên Facebook Miss Universe Thailand, nhưng chưa một lần nào được Tổ chức Miss Universe đăng ảnh - Ảnh: Miss Universe Thailand
Hiện trên mạng xã hội đang chia thành 2 luồng ý kiến. Một bên đồng tình với quan điểm của ông Nawat, bày tỏ sự thông cảm và dành lời có cánh vì Facebook Miss Universe Thailand tích cực đăng hình các đại diện châu Á.
Bên còn lại cho rằng từ khi ông Nawat đảm nhận vai trò tổ chức, cuộc thi liên tục xảy ra ồn ào, đi ngược lại truyền thống tôn vinh phụ nữ suốt hơn 7 thập kỷ của Miss Universe.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận