
Hoa hậu Hương Giang nhận sash "Việt Nam" từ đương kim Miss Universe 2024 - Ảnh: BTC
Trong video đăng tải trên Facebook Miss Universe, Chủ tịch Raúl Rocha Cantú thừa nhận mối quan tâm ngày càng lớn từ công chúng, đồng thời trấn an người hâm mộ, các đối tác, các tổ chức quốc gia và vùng lãnh thổ rằng Miss Universe vẫn kiên định với các giá trị liêm chính, công bằng, tôn trọng phụ nữ và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động.
Miss Universe muốn hạn chế quyền lực ông Nawat
Đáng chú ý tuyên bố thẳng thắn của ông Raúl Rocha Cantú về ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International - người tham gia với vai trò đồng đăng cai cuộc thi năm nay.
"Rất tiếc khi ông Nawat quên mất mình chỉ là người đăng cai. Ông ấy cần kiểm soát hành động của mình và dừng lại ngay lập tức. Tôi đã hạn chế sự tham gia của ông Nawat trong các sự kiện tại Miss Universe 2025, giữ ở mức tối thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn" - ông Raúl Rocha Cantú khẳng định.

Chủ tịch Miss Universe Raúl Rocha Cantú phát biểu sau ồn ào tại lễ trao sash - Ảnh chụp màn hình
Chủ tịch Miss Universe nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của tổ chức là bảo đảm tính minh bạch, sự tôn trọng và an toàn cho tất cả thí sinh, đồng thời giữ vững uy tín của Miss Universe suốt hơn 7 thập kỷ.
Kết thúc bài phát biểu, ông Raúl Rocha Cantú cam kết tạo ra sân chơi công bằng, cởi mở và trao quyền cho phụ nữ trên toàn cầu - đúng với tinh thần "Beautifully Confident" mà Miss Universe luôn theo đuổi.
Trước đó ngay sau khi sự việc ông Nawat quát mắng, chất vấn các thí sinh tại buổi trao sash vào chiều 4-11, Tổ chức Miss Universe cho biết một phái đoàn cấp cao do Tổng giám đốc Mario Búcaro dẫn đầu hiện đang có mặt tại Thái Lan nhằm điều phối các hoạt động diễn ra bình thường, đảm bảo an toàn cho toàn bộ thí sinh.

Không khí căng thẳng tại lễ trao sash Miss Universe - Ảnh chụp màn hình
Ông Nawat xin lỗi
Tối cùng ngày, ông Nawat livestream đã giải thích và gửi lời xin lỗi. Chủ tịch Miss Grand International thừa nhận gọi bảo vệ trong buổi lễ vì cảm thấy sợ hãi và không thoải mái, lo ngại có thể xảy ra điều bất trắc.
Ông Nawat chia sẻ ông đang chịu quá nhiều áp lực và căng thẳng do những sự cố liên tiếp trong 3 ngày qua.
Theo lời ông, mong muốn ban đầu là tổ chức sự kiện quy mô lớn, tuy nhiên có khoảng 20 quốc gia từ chối quay video cho các nhà tài trợ. Ông Nawat tiết lộ đã đầu tư một khoản tiền lớn và muốn các thí sinh tham gia vào hoạt động quảng bá, nhưng tình huống trở nên phức tạp khi một số thí sinh không đồng ý thực hiện.

Ông Nawat cho biết đã trực tiếp xin lỗi 75 thí sinh có mặt trong phòng vì sự cố tại lễ trao sash - Ảnh chụp màn hình
Ông Nawat cam kết từ nay không ép buộc bất kỳ thí sinh nào nếu họ không muốn, đồng thời khẳng định sẽ chăm sóc và tạo điều kiện tốt nhất cho các cô gái tự do thể hiện bản thân.
Nhắc đến hoa hậu Mexico Fátima Bosch - người bị ông chỉ trích công khai trong buổi lễ trao sash - ông Nawat nói: "Đừng lo về người đẹp Mexico, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn".
Hiện đại diện Việt Nam - hoa hậu Hương Giang đã nhận sash từ đương kim Miss Universe 2024 và đang chuẩn bị cho The Universe Ceremony: Host Country Thailand - sự kiện mở màn chính thức của Miss Universe lần thứ 74 diễn ra chiều 5-11.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận