14/03/2009 01:20 GMT+7

Nhếch nhác làng đại học

ĐÌNH KHÁNH
ĐÌNH KHÁNH

TTO - Tại các trường, khuôn viên đều sạch đẹp và thường xuyên được dọn vệ sinh sạch sẽ. Tuy nhiên, ở những nơi công cộng khác thì dường như là “con chung không ai lo”. Rác thải ở những nơi này tràn ngập, cộng thêm với khói bụi của những chiếc xe buýt, xe tải và thái độ dửng dưng của những người có trách nhiệm làm cho bộ mặt của Làng Đại học Linh Trung (Thủ Đức, TP.HCM) trở nên nhếch nhác.

Mo0w4ufj.jpgPhóng to
Một góc bến xe buýt: nước thải và rác loang lổ cả một góc, bốc mùi hôi thối
ff5Addwy.jpgPhóng to
Vòng xuyến tại ngã ba Mũi Tàu, cách cổng KTX ĐHQG khoảng 100m, trở thành nơi xả rác của người dân xung quanh. Cây dại mọc um tùm, nước và rác thải bốc mùi hôi thối... và không có lấy một tấm biển cấm đổ rác
1vTZwclA.jpgPhóng to
Phía sau KTX, rác thải cũng tràn lan
MCRzYHNZ.jpgPhóng to
Xe tải, xe buýt... chạy bạt mạng làm khói bụi tung mù mịt. Ảnh chụp gần trường ĐHKHTN mới

Làng ĐH Linh Trung là nơi tập trung bảy trường, khoa thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM (trường ĐH KHXH&NV, ĐH KHTN, ĐH TDTT, ĐH Bách Khoa, ĐH Nông lâm, ĐH Quốc tế và Khoa Kinh tế) với hơn 50.000 sinh viên, giảng viên đang học tập và sinh sống.

ĐÌNH KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất