26/01/2015 08:37 GMT+7

​Nhật sẽ không chệch hướng đối ngoại

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố Tokyo sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng trên thế giới bất chấp vụ sát hại con tin người Nhật.

Nhiều người tập trung trước dinh thủ tướng ở Tokyo hô khẩu hiệu
Nhiều người tập trung trước dinh thủ tướng ở Tokyo hô khẩu hiệu "Giải cứu Kenji" ngày 25-1 - Ảnh: Reuters

Hôm qua Thủ tướng Abe khẳng định: "Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng khủng bố, và chúng tôi sẽ đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định của thế giới cùng với cộng đồng quốc tế. Chúng tôi không hề dao động".

Theo báo Guardian, ông Abe cho biết vụ giết hại con tin Haruna Yukawa, 42 tuổi, là "vô nhân đạo và không thể tha thứ". Ông  kêu gọi trả tự do cho con tin Kenji Goto.

Từ Ấn Độ, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã gọi điện chia buồn với ông Abe và cám ơn Tokyo về những hỗ trợ nhân đạo tại Trung Đông.

Việc những kẻ cực đoan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu nhà thầu Yukawa đã khiến Nhật Bản bàng hoàng và gia tăng lo ngại về số phận của một con tin còn lại, nhà báo tự do Goto. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến khác nhau về vụ việc.

Một số người lập luận rằng các con tin đã hành động vô trách nhiệm khi một mình đến Syria bất chấp nguy cơ rất lớn. Nhưng cũng có những ý kiến chỉ trích nhằm vào chính sách đối ngoại của ông Abe.

IS ban đầu đã yêu cầu 200 triệu USD để phóng thích hai con tin Yukawa và Goto. Sau khi giết Yukawa, IS đã chuyển yêu cầu tiền chuộc sang trao đổi con tin với một nữ chiến binh “thánh chiến” bị bỏ tù ở Jordan năm 2005 vì âm mưu đánh bom tự sát.

Các nhà phân tích Nhật Bản và Mỹ tin rằng đoạn một video được công bố trên mạng có hình con tin Goto cầm một bức ảnh chụp cơ thể không đầu của Yukawa là thực.

Trong một tin nhắn âm thanh được lồng vào đoạn video, một giọng nói có thể là của ông Goto yêu cầu cho việc phóng thích nữ chiến binh Sajida Mubarak al-Rishawi.

"Họ không còn muốn tiền - giọng nói trong đoạn video   cho biết – Các người đem cho họ người chị em từ tay chính quyền Jordan, và tôi sẽ được phóng thích ngay lập tức. Tôi đổi lấy cô ta. Đừng để đây những lời nói cuối cùng của tôi. Đừng để Abe giết luôn tôi”.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên