16/10/2010 21:11 GMT+7

Nhận tin 9 ngư dân, bạn đọc mừng rơi nước mắt

Bình Trọng
Bình Trọng

TTO - Hàng trăm ý kiến bạn đọc những ngày qua đã chia sẻ biết bao lo lắng và hy vọng đến số phận của 9 ngư dân Việt Nam còn lênh đênh giữa biển khơi. Và niềm vui vỡ òa khi những tin tức tốt lành đã đến trong buổi chiều hôm nay 16-10, những ngư dân vẫn còn sống và liên lạc với đất liền.

* Mời bạn đọc câu chuyện hai cô con gái và cuộc điện thoại của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu tại đây

hxvcSB4A.jpgPhóng to
Bà Phạm Thị Lên (65 tuổi, mẹ ruột của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu) khóc vì vui mừng khi nghe tin con trai. Ảnh: Đoàn Cường

Tôi đã khóc

* Tôi đã bật khóc khi hay tin vui rằng các ngư dân của ta được bình yên và sẽ trở về đoàn tụ với gia đinh. Tôi thấy đứt từng đoạn ruột khi nhìn những gương mặt như tuyệt vọng của những người mẹ đợi con, người vợ đợi chồng. Chắc tin vui này sẽ mang lại nụ cười sum họp.

Những ngư dân dũng cảm

* Tôi đã bật khóc khi hay tin các ngư dân của mình còn sống và an toàn. Tôi mong các cơ quan cứu nạn quốc gia hãy cố gắng hết sức để đưa họ về nhà và kêu gọi giúp đỡ cho họ, những người bám biển mưu sinh và góp phần khẳng định chủ quyền của đất nước.

Phải ứng cứu ngay

* Được tin đã liên hệ được với 9 ngư dân, thật mừng quá. Mừng cho họ, cho những người thân, gia đình họ. Mong Chính phủ nhanh chóng đón họ về, đẩm bảo sao cho an toàn nhất.

Đọc tìn tức, mừng rơi nước mắt

* Ngày nào, lúc nào, liên tục tôi đều đọc tin tức, mong tin tức của các bác các anh. Thật khó diễn tả tâm trạng lúc này. Mong chính quyền, nhà nước tạo điều kiện giúp thuyền viên về đất liền an toàn.

Lý Sơn ngày hạnh phúc

Hôm nay, khi nghe tin đã bắt liên lạc với 9 ngư dân của tàu cá tôi thật vui mừng khôn xiết. Xin được chúc mừng gia đình 9 ngư dân của tàu cá trên, quả thật trời không phụ lòng người những tình cảm, những tấm lòng hướng về các ngư dân hôm nay đã có kết quả thật tốt đẹp.

Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của các gia đình các ngư dân, xóa đi những nỗi buồn những nét lo lắng bao trùm lên huyện đảo trong tuần qua.Mặt trời đã ló dạng chiếu những ánh nắng mới lên huyện đảo yêu dấu của chúng ta, mở ra một ngày mới.

Mừng

* Là một người con xứ biển,tôi thật sự xúc động và mừng vui khi nhận được tin tốt lành này. Chúc họ an toàn trở về đoàn tụ với gia đình.

Mừng vui không viết hết được!

* Chín ngư dân bình an cũng là 9 gia đình không mất người thân, các em không mất tình thâm! Thầm cầu nguyện trời yên biển lặng, 9 người: con - cha - chồng sớm đoàn tựu cùng gia đình!

Đã có thông tin chính thức về 9 ngư dân || Số phận 9 ngư dân Lý Sơn vẫn mịt mù || 33 thợ mỏ và 9 ngư dân || Đợi chờ 9 ngư dân: thắc thỏm hy vọng || Phối hợp tìm kiếm 9 ngư dân Lý Sơn || 9 ngư dân Lý Sơn vẫn bặt vô âm tín || 9 ngư dân Lý Sơn đang ở đâu? || 9 ngư dân Lý Sơn đã được thả || Huy động lực lượng tìm kiếm ngư dân

Bình Trọng
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên