
Phiên tòa giả định do Tòa án nhân dân khu vực 2 - TP.HCM phối hợp Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, tổ chức - Ảnh: ĐAN THUẦN
Ngày 29-3, Tòa án nhân dân khu vực 2 - TP.HCM phối hợp Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM, tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án "tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng", với sự tham gia của khoảng 300 sinh viên.
Giả định: "Từ uống rượu bia đến dùng ma túy"
Nội dung vụ án giả định: Vào khoảng 22h30 ngày 4-3, Nguyễn Hoài Phương cùng nhóm bạn gồm Phan Hoài Nam, Lương Huỳnh Duy và Nguyễn Thu Hà tổ chức ăn nhậu, chúc mừng sinh nhật Phương tại quán nhậu trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP.HCM.
Quá trình ăn uống, do đã uống nhiều bia rượu, Phương xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ngồi bàn bên cạnh vì cho rằng nhóm này nhìn đểu và nói chuyện lớn tiếng.
Sau khi lời qua tiếng lại, Phương lớn tiếng chửi bới, thách thức đánh nhau. Thấy vậy, Duy, Nam và Hà cũng tham gia la hét, chửi bới và đuổi đánh làm nhóm thanh niên bỏ chạy tán loạn.
Vụ việc khiến nhiều người đang ăn uống tại quán hoảng sợ, bỏ chạy... Vụ việc nhóm Phương đánh nhóm thanh niên được người dân quay lại và đăng trên trang Facebook "Tôi là dân quận 2".
Công văn ngày 5-3 của Chủ tịch UBND phường Cát Lái xác nhận vụ việc trên là hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc, hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Sau khi xảy ra sự việc, Nguyễn Hoài Phương đặt mua ma túy từ Nam (chưa xác định được lai lịch) và cùng cả nhóm bạn sử dụng.
Khoảng 9h ngày 5-3, Công an phường Cát Lái kiểm tra hành chính thì phát hiện Phương, Duy, Hà, Nam có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy và giống với các đối tượng gây rối được phát tán trên mạng nên đã đưa về trụ sở làm việc. Kết luận giám định gói tinh thể trắng thu được tại nhà Phương là ma túy, loại methamphetamine.
Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Hoài Phương, Lương Huỳnh Duy, Phan Hoài Nam và Nguyễn Thu Hà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Sau khi cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt đối với các bị cáo mức án từ 11 - 15 năm tù về các tội danh trên.

Đại diện Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM tặng hoa cảm ơn tòa án - Ảnh: ĐAN THUẦN
Đừng vì cái tôi hay hùa theo tâm lý đám đông vi phạm pháp luật
Sau phiên tòa, đại diện Tòa án nhân dân khu vực 2 - TP.HCM cho biết thông qua phiên tòa giả định, ban tổ chức muốn gửi thông điệp và phổ biến pháp luật đến các bạn sinh viên.
Việc các bị cáo vốn có tương lai rộng mở nhưng phải nhận mức án nghiêm khắc (từ 11 - 15 năm tù) là một lời nhắc nhở về trách nhiệm cá nhân trước pháp luật.

Sinh viên giao lưu, tìm hiểu về vụ án giả định, cũng như cơ hội nghề nghiệp của ngành luật - Ảnh: Đ.T.
Ban tổ chức khuyến cáo các bạn sinh viên kìm chế cảm xúc và xây dựng văn hóa ứng xử. Khi xảy ra mâu thuẫn ở nơi công cộng, hãy chọn cách rời đi hoặc nhờ sự can thiệp của người có trách nhiệm. Đừng để cái "tôi" quá lớn hoặc tâm lý đám đông biến một va chạm nhỏ thành một bản án hình sự;
Tuyệt đối nói không với ma túy, dù chỉ là "thử". Đừng bao giờ lầm tưởng ma túy tổng hợp "không gây nghiện" hay chỉ để "vui vẻ". Một lần tò mò hoặc nể nang bạn bè có thể đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân trong lao tù. Hãy hiểu rằng chỉ cần chuẩn bị dụng cụ hoặc cung cấp địa điểm cho bạn bè sử dụng đã đủ để cấu thành tội danh đặc biệt nghiêm trọng này;
Chọn bạn mà chơi và bản lĩnh trước sự rủ rê. Cần có bản lĩnh để nói "không" với những lời rủ rê vi phạm pháp luật. Một người bạn tốt sẽ không bao giờ lôi kéo bạn vào con đường tù tội;
Trước khi định làm một việc gì đó quá khích hoặc sai trái, hãy dừng lại một giây để nghĩ về sự kỳ vọng của gia đình và công sức học tập bấy lâu nay. Một vết đen trong lý lịch tư pháp sẽ là rào cản rất lớn cho cơ hội nghề nghiệp sau này;
Thượng tôn pháp luật là tự bảo vệ mình. Hãy chủ động tìm hiểu các kiến thức pháp luật cơ bản. Hiểu luật không chỉ để tránh vi phạm mà còn để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân trong các mối quan hệ xã hội phức tạp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận