18/04/2016 10:20 GMT+7

Nhân chứng động đất ở Ecuador: "Cả thành phố đã đổ sập"

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Trận động đất 7,8 Richter đã khiến 246 người thiệt mạng và khoảng 2.500 người khác bị thương. Một người dân nói “Không phải một ngôi nhà mà cả thành phố đã đổ sập”.

Một tòa nhà đổ sập sau trận động đất 7,8 Richter tại Portoviejo, Ecuador - Ảnh: JUAN CEVALLOS/Getty Images
Một tòa nhà đổ sập sau trận động đất 7,8 Richter tại Portoviejo, Ecuador - Ảnh: JUAN CEVALLOS/Getty Images

Theo BBC, mặc dù tâm chấn vụ động đất gần thành phố ven biển miền bắc Muisne, nhưng ảnh hưởng của trận động đất đã lan rộng ra xa hàng trăm kilômet tới tận thủ đô Quito và thành phố lớn thứ hai Guayaquil của Ecuador.

Những người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất mạnh nhất trong vài chục năm qua tại quốc gia Nam Mỹ kể lại sự việc.

Juan Jose ở Guayaquil: “Nó chỉ kéo dài vài phút và rất đáng sợ”

Bây giờ tôi và gia đình mình đã an toàn nhưng trận động đất là một điều thật kinh hãi. Nó chỉ kéo dài vài phút và rất đáng sợ, 

Đường phố bắt đầu chuyển động như những con sóng. Mái nhà ở một trung tâm ập xuống và một chiếc cầu cũng đổ sập.

Con gái tôi đến giờ vẫn sợ. Những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Pedernales, Manta, Muisne, Portoviejo và Guayaquil.

Con đường dẫn tới thành phố lớn thứ hai tại Ecuador là Guayaquil bị nứt sau trận động đất - Ảnh: Eduardo Viteri
Con đường dẫn tới thành phố lớn thứ hai tại Ecuador là Guayaquil bị nứt sau trận động đất - Ảnh: Eduardo Viteri

Bác tôi sống ở Portoviejo cho biết tại đó bị tổn thất rất nặng.

Hệ thống điện chỗ tôi vẫn chưa ổn định và đường dây điện thoại rất tệ. Chúng tôi sợ sẽ còn xảy ra vụ động đất khác.

Cristian Ibarra Santillan ở thủ đô Quito: “Chúng tôi thấy các đường dây điện rung lắc” 

 cho biết trong vài tháng qua chúng tôi thấy xuất hiện nhiều cơn rung chấn nhẹ, do đó tôi đã nghĩ lần này cũng chỉ là một rung chấn khác tương tự, đó là lý do tôi phản ứng rất chậm với nó.

Khi nghe thấy tiếng mọi người la hét, trẻ con khóc và chó sủa ầm ĩ, tôi mới nhận ra không phải thế. Cái gương trong nhà tôi bắt đầu rung lắc rồi tôi nghe thấy có tiếng chai đổ ở dưới nhà.

Tôi túm lấy con chó, chạy ra ngoài phố. Tôi thấy các dây điện rung lắc, ở các khu vực khác trong thành phố dây điện bị rơi đứt. Sau đó tôi chạy về căn hộ của mình.

Tôi thấy rất nhiều hình ảnh người chết trên báo chí, cả những người đã bị nghiến nát dưới những vật đổ xuống. Người ta nói đây là trận động đất khủng khiếp nhất kể từ năm 1979 ở Ecuador.

Carla Peralta ở Boyaca: “Lạy Chúa, xin hãy dừng lại”

Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều gì như vậy trong đời mình, chưa bao giờ! Vì ở Ecuador điều này không thường xảy ra. Nó quá mạnh. Tôi cảm thấy rất sợ.

Bất chợt mọi thứ tối thui; đèn tắt phụt giống như trong rạp phim. Lúc đó tôi chỉ nghĩ ‘Lạy Chúa, xin hãy dừng lại, vì có thể hôm nay con sẽ chết’.

“Tôi rất sợ và buồn” - Vibeke Johannessen ở Quito

Ảnh: BBC
Ảnh: BBC

Khoảng sau 7g tối tôi cảm thấy một cơn động đất kéo dài trong lúc đang lái xe. Thoạt đầu tôi không hiểu chuyện gì. Sau đó tôi thấy những chiếc ôtô khác cũng đang rung lắc và mọi người bắt đầu đổ ra từ các ôtô và tòa nhà.

Điện mất tại khu vực chúng tôi đang ở. Tôi thấy mình may mắn vì đã ở trong ôtô và cảm thấy an toàn khi ở đó.

Ngay lúc này vẫn còn một dư chấn và chúng tôi đang ở tầng 9. Nó rất đáng sợ và kéo dài trong 30 giây. Người ta nói có một cơn dư chấn mạnh 6,2 độ Richter ở gần bờ biển.

Chúng tôi đang cố ngủ vì đã là 2g30’ sáng rồi nhưng tôi rất sợ và buồn.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên