Nhà văn Nhật Chiêu đã ổn sau bạo bệnh

Tới sáng nay 3-10, nhà văn Nhật Chiêu đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm sau khi được bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM mổ đặt hai stent tim.

 - Ảnh 1.

Một hình ảnh quen thuộc của ông là lúc nào cũng gắn liền với sách - Ảnh: Cafe với Nhật Chiêu

Thông tin nhà văn, nhà nghiên cứu văn học, dịch giả Nhật Chiêu nhập viện do bị nhồi máu cơ tim từ qua tới hôm nay nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng văn chương TP.HCM.

Sức khỏe của nhà văn Nhật Chiêu đã ổn

Chia sẻ với Tuổi Trẻ chiều cùng ngày, nhà văn kể do ảnh hưởng mấy ngày mưa vừa qua tại TP.HCM, căn nhà của ông tại đường Đinh Bộ Lĩnh bị nước tràn vào ngập ngang đầu gối.

Ngoài đồ đạc của gia đình, một trong những điều ông lo nhất là kho sách bị hư hỏng.

"Vào mùa mưa, nước vào nhà thường xuyên, kệ sách làm bằng gỗ, đã cũ nên dễ sập mớ sách xuống thì 'tiêu' luôn. Tôi sợ nhất điều đó", nhà văn cho biết.

Rạng sáng 2-10, nhận thấy nước tràn vào nhà nhiều quá, ông đã lên xuống cầu thang để sắp soạn, kê nâng vật dụng nhưng lồng ngực đau dữ dội, chỉ kịp kêu lên để người nhà nghe thấy rồi đưa đi viện.

Nhật Chiêu thông tin để bạn bè, đồng nghiệp và học trò biết, hiện ông vẫn đang trong bệnh viện để hồi sức nhưng sức khỏe đã ổn hơn.

"Hiện vụ nhồi máu cơ tim thì đã ngon lành, có điều bác sĩ giữ lại để điều trị tiếp vì phát hiện có vài bệnh do tuổi già", nhà văn hài hước nói.

Khi được hỏi hiện đang sở hữu bao nhiêu cuốn sách, nhà văn cho biết "không nhớ chính xác cỡ hơn 1 vạn cuốn". Đây là "gia tài" sau hơn 40 năm giảng dạy, nghiên cứu văn học và sáng tác văn chương của ông nên nhà văn rất yêu quý.

 - Ảnh 4.

Hôm nay, nhà văn đã tự ngồi lên nói chuyện, ăn uống, vệ sinh, điện thoại… - Ảnh: LĐ

Nhật Chiêu được nhiều độc giả TP.HCM yêu mến

Nhà văn Nhật Chiêu (sinh năm 1951 tại TP.HCM) là một trong những chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam về văn học Nhật Bản (đặc biệt là thơ Haiku, văn học Kawabata Yasunari), triết học phương Đông, văn học so sánh và văn hóa Phật giáo.

Từng có nhiều năm giảng dạy tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ông là thầy của rất nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ, biên tập viên, nhà nghiên cứu và giáo viên tại TP.HCM lẫn miền Nam.

Ông có nhiều đầu sách được tái bản nhiều lần như Ba nghìn thế giới thơm (biên khảo), Những kiệt tác văn chương thế giới (viết chung), Basho và thơ Haiku (biên khảo), Nhật Bản trong chiếc gương soi (biên khảo), Đại cương văn hóa phương Đông (viết chung)...

Ngoài nghiên cứu văn học, ông từng ra mắt hàng chục bài thơ, đầu sách như: Lời tiên tri của giọt sương (tập truyện song ngữ Việt - Anh), Tôi là một kẻ khác (thơ tượng quẻ), Người về với như (thơ ca tương chiếu)...

Trong làng văn TP.HCM, Nhật Chiêu nổi tiếng là người khiêm nhường, sống thâm trầm, hiền hòa và luôn dành tình cảm ấm áp cho văn chương cũng như con người. Phong cách giảng dạy uyên bác, lãng mạn và sự bao dung, tận tụy khiến ông nhận được tình cảm yêu kính rất lớn từ học trò và đồng nghiệp.

Ở tuổi U70, nhà nghiên cứu văn hóa này miệt mài sáng tác, bền bỉ truyền tình yêu văn chương cho nhiều thế hệ học trò lẫn độc giả.
 - Ảnh 5.Với Nghìn nghi lễ tình, Nhật Chiêu chơi cuộc tàn phai nhẹ nhàng

Sáng 25-1, tác giả Nhật Chiêu đã có buổi giao lưu và ra mắt tập thơ mới của ông mang tên Nghìn nghi lễ tình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất