
Nhà văn, nhà thơ Mường Mán trong triển lãm "Tuần trăng mê hoặc" - Ảnh: LAM ĐIỀN
Bà Trần Thị Phương Bình - vợ của nhà văn, nhà thơ Mường Mán - chia sẻ với Tuổi Trẻ Online nguyên nhân nhà văn mất do nhồi máu cơ tim.
Bà Phương Bình kể trước đó nhà văn Mường Mán phải nhập viện cấp cứu. Điều trị khoảng hai tháng, ông khỏe, xuất viện về nhà.
Cách đây khoảng ba tuần, bệnh trở nặng, nhà văn Mường Mán được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh cấp cứu và mất lúc 17h45 ngày 28-1.

Tác giả Mường Mán giới thiệu bức Thời trang thế kỷ... mai sau - Ảnh: LAM ĐIỀN
Nhà văn, nhà thơ Mường Mán có nhiều tác phẩm nổi tiếng được nhiều người biết đến như: truyện dài Lá tương tư, Thương nhớ người dưng, Bâng khuâng như bướm, Khóc nữa đi sớm mai…
Ngoài ra, ông còn xuất bản nhiều tiểu thuyết như: Hồng Hạ, Kiều Dũng, Ngon hơn trái cấm, Tuần trăng mê hoặc, Mùa thu tóc rối, Bèo nước long đong, Muối trăm năm, Cạn chén tình…
Mường Mán từng xuất bản tập thơ Vọng (1995), Dịu khúc (2008). Trong đó, tập thơ Dịu khúc do Nhà xuất bản Trẻ phát hành nhân kỷ niệm 45 năm cầm bút của ông.
Ngoài viết văn, làm thơ, ông còn là một biên kịch của nhiều bộ phim như: Người trong cuộc (1987), Tiếng đờn kìm (có tên là Chuyện Ngã Bảy, 1997), Gió qua miền tối sáng (1995), Trăng không mùa (1998), Duyên phận (2003)…
Bộ phim truyền hình Duyên phận là bộ phim được xem là dài tập nhất của Hãng Phim truyền hình Bình Dương (16 tập) lúc bấy giờ do đạo diễn Lê Cung Bắc thực hiện, kịch bản Mường Mán.
Nhà văn, nhà thơ Mường Mán từng làm công việc trình bày sách; vẽ tranh minh họa cho sách báo, trong đó có tập san Áo Trắng. Khoảng sau năm 2007, ông gác bút, dành hầu hết thời gian cho gia đình và quản lý nhà hàng Ruốc.
Nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhà biên kịch Mường Mán tên thật là Trần Văn Quảng, sinh năm 1947. Linh cữu của nhà văn Mường Mán được quàn tại số 78/21/14 Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội, TP.HCM.
Lễ nhập quan bắt đầu từ 6h ngày 29-1, lễ động quan lúc 6h ngày 31-1. Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (TP.HCM).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận