27/02/2010 20:15 GMT+7

"Nhà thương Vĩnh Xương"

QUANG VINH 
QUANG VINH 

TTO - Người dân vùng ven biên xã Vĩnh Xương (Tân Châu, An Giang) thường gọi phòng thuốc chẩn trị thuốc nam Vĩnh Xương là “nhà thương Vĩnh Xương”, nơi nhiều bà con cho rằng xem bệnh nhân như người thân trong gia đình.

FmW1D938.jpgPhóng to
Lương y Lê Văn Thạnh chẩn bệnh cho một cụ lão ở xã Vĩnh Xương - Ảnh: Quang VInh

Chiều 26-2, nhà thương Vĩnh Xương vẫn còn trống nhiều giường bệnh. Anh Đào Hoàng Phượng, phụ trách nhà thương, giải thích: “Vào mùa tết, lượng bệnh nhân nặng đến giảm hơn mùa mưa lũ rất nhiều. Số bệnh nhân đến từ Campuchia giảm phân nửa so với các tháng trước tết. Nhưng số bệnh nhân bệnh nặng; trị bệnh nội trú dài ngày tăng nhiều hơn trước”.

Trung bình, mỗi ngày nhà thương Vĩnh Xương khám và cấp thuốc nam cho 200 lượt bệnh nhân với trên 600 thang thuốc các loại. Nhà thương có đội thuốc sưu tầm thuốc nam đến các nơi có rừng núi xa tìm hái đem về.

Bí thư đảng ủy xã Vĩnh Xương Huỳnh Đức Thiện nói trước đây năm 2007 phòng chẩn trị đông y xã Vĩnh Xương đã có tiếng “ lương y như từ mẫu”, trị bệnh miễn phí cứu người và được người bệnh tín nhiệm. Thấy được hiệu quả và nhu cầu của người dân trong khu vực, đảng ủy xã đã mở đợt vận động mạnh thường quân trên nửa tỉ đồng xây dựng phòng chẩn trị với 40 giường bệnh, có đủ các trang thiết bị: một máy laser, máy rung cơ, máy xoa bóp, máy sóng ngắn và 40 máy điện châm.

“ Chúng tôi mong ngành y tế hỗ trợ chuyên thêm, mong các mạnh thường quân quan tậm thường xuyên giúp đỡ nhiều hơn nữa để thầy thuốc nơi đây có điều kiện chữa trị hiệu quả hơn cho bệnh nhân vùng ven biên” - ông Thiện nói.

Chiều 26-2, dù ít bệnh nhân nhưng các lương y vẫn cần mẫn làm việc, có người đang làm việc ở bàn bắt mạch, hốt thuốc, có người cặm cụi châm cứu, xung điện cho bệnh nhân. Bà Nguyễn Thị Sành, bệnh nhân nhà thương này, khoe: “Thầy thuốc ở đây nói chuyện dễ nghe, trị bệnh mát tay và còn miễn phí toàn bộ cho tụi tui đó”.

Hàng chục nhân viên tình nguyện khác tranh thủ lúc nắng nóng để phơi hàng tấn thuốc nam rồi vô kho như những tay ong thợ cần mẫn. Tất cả để phục vụ bệnh nhân vùng nông thôn hẻo lánh này.

Y sĩ đông y Nguyễn Thị Đào cho biết bà con đến trị bệnh phần lớn có hoàn cảnh nghèo và nhiều người không có tiền khám chữa bệnh đã tự mua thuốc trị trong thời gian dài. Do vậy khi đến nhà thương thì bệnh đã trở nặng, rất tội.

Hiểu rõ hoàn cảnh bà con mình, cả lương y và 12 nhân viên tự nguyện sưu tầm thuốc đã thường xuyên nhắc nhở nhau chăm sóc bà con.

“Chúng tôi không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, ai có bệnh đều được tận tụy phục vụ như nhau. Đối với trường hợp bệnh nặng, bệnh khó, lương y chúng tôi đôi lúc còn trích tiền túi mua thêm thuốc tốt để trị bệnh cho bà con. Người ta mua bán có tiền lời là niềm vui, còn chúng tôi thấy người bệnh ra về mạnh khỏe là vui nhất” - một lương y bộc bạch.

Lương y Lê Văn Thạnh, người gắn bó với nhà thương gần 20 năm, cho biết nhờ chịu khó học hỏi và tận tụy với nghề nên lương y ở nhà thương đã chữa trị thành công nhiều căn bệnh phổ biến trong bà con nông dân như tai biến mạch máu não, nhức mỏi và liệt nửa người. Chẳng hạn bệnh tai biến nặng nhẹ khác nhau nhưng đều được chữa trị phục hồi 40-80%.

Tiếng lành đồn xa, nhiều bà con bệnh nhân ở các miền quê hai bên biên giới Việt Nam - Campuchia đã đến Vĩnh Xương. Mỗi tháng nhà thương có trên 400 bệnh nhân bên kia biên giới tỉnh Kandal, Campuchia đến trị bệnh và được các thầy thuốc phục vụ như bệnh nhân người Việt. Nhiều bệnh nhân hết bệnh ở Campuchia đã tự vận động người thân sưu tầm hàng trăm ký thuốc nam đem sang biên giới cho nhà thương trị bệnh cho nhiều người khác.

QUANG VINH 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên