
SOGNO NIGHT - Đêm của những giấc mơ sẽ diễn ra vào ngày 21-3 tại lâu đài Petrovsky - Ảnh: NVCC
SOGNO NIGHT - Đêm của những giấc mơ ngoài thời trang còn âm nhạc phủ đầy, với sự góp mặt của ca sĩ Phạm Thu Hà, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc cùng nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng, diễn ra ngày 21-3 tại lâu đài Petrovsky.
Lâu đài không chỉ là một di tích lịch sử, còn là kiệt tác kiến trúc của thế kỷ 18, một viên ngọc quý của kiến trúc tân Gothic Nga, được xây dựng theo lệnh của Catherine Đại đế, nữ hoàng vĩ đại nhất trong lịch sử nước Nga.
Sô diễn đầu tiên tại lâu đài nổi tiếng của nước Nga
Linh Moon sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật lâu đời.

Nhà thiết kế Linh Moon - Ảnh: NVCC
Chị là cháu ngoại của nhạc sĩ Phạm Đức Cần và nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Thị Mỹ Hảo, sáng lập Đại chúng Nhạc viện - một trong rất ít trường nhạc tư nhân đầu tiên ở Hà Nội thập niên 1950, và là con của hai NGƯT Nguyễn Đại Đồng - Phạm Thanh Bình (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam).
Sau khi con trai thứ theo học Nhạc viện Tchaikovsky, gia đình chị cũng chuyển sang Nga sinh sống.
Ý tưởng về SOGNO NIGHT nảy ra rất tự nhiên vì lâu đài Petrovsky nằm trên con đường hằng ngày chị đưa con đi học. Linh Moon bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của nó và mong được làm một điều gì đó tại đây.
Chị đã tìm cách liên hệ và trao đổi với giám đốc lâu đài để bày tỏ nguyện vọng. May mắn được sự chấp thuận, điều này xuất phát từ niềm hảo cảm của ông đối với đất nước và con người Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên có một sô diễn thời trang diễn ra ở không gian đặc biệt này nên chị "áp lực, hồi hộp lẫn hạnh phúc, cảm động".





Một số thiết kế sẽ xuất hiện tại sô diễn ngày 21-3 tới - Ảnh: NVCC
"Quảng bá Việt Nam qua thời trang Việt"
Tại đêm diễn này, Linh Moon sẽ giới thiệu khoảng 40 bộ trang phục, gần gũi phong cách công chúa, hoàng tử, hướng tới sự lộng lẫy và bay bổng để phù hợp với không gian lâu đài.
Chất liệu chính là vải tafta, kết hợp nhung, lụa và các chi tiết đính kết đá cao cấp trên nền vải voan trong suốt.



Lần đầu tiên có một sô diễn thời trang diễn ra tại lâu đài Petrovsky - Ảnh: NVCC



Một số thiết kế áo dài của Linh Moon - Ảnh: NVCC
Linh Moon nói với Tuổi Trẻ Online, năm ngoái chị đã thực hiện nhiều sô áo dài tại Nga như sự kiện kỷ niệm 75 năm quan hệ Việt - Nga; Xuân quê hương; tour diễn tại 4 trường đại học lớn ở Matxcơva; hay sô diễn mở màn diễn đàn phụ nữ quốc tế gồm 5.000 người tham dự ở Ekaterinbough; cũng như thi và đoạt giải Pierre Cardin tại Macedonia…
Lần này, ngoài việc hướng tới sự tương thích cao nhất với bối cảnh tổ chức, chị cũng muốn thử sức mình ở màu sắc khác.

Chuẩn bị cho sô diễn ở Ekaterinbough, nơi diễn ra diễn đàn phụ nữ quốc tế gồm 5.000 người tham dự - Ảnh: NVCC

Tại Xuân quê hương ở Nga - Ảnh: NVCC
Trong sô diễn lần này, chị sẽ dốc hết mọi vốn liếng ra để thực hiện giấc mơ của mình. Sô diễn không bán vé, cũng không có nhà tài trợ, không gắn logo, không băng rôn, không backdrop và thậm chí không có MC giới thiệu.
Tất cả tập trung để khán giả tự cảm nhận âm nhạc và thời trang một cách trong âm thầm. Theo Linh Moon, Nga là một thị trường khổng lồ của đồ xa xỉ, nhưng lại đang bị các nhà thiết kế Việt Nam bỏ qua một cách đáng tiếc.
Sau khi các thương hiệu lớn của phương Tây rút đi do biến động địa chính trị, chị nhìn thấy một "cơ hội vàng" cho các nghệ sĩ đến từ các quốc gia như Việt Nam vì người Nga rất cởi mở, không quan trọng sản phẩm đến từ đâu miễn là nó đẹp và chất lượng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận