24/04/2018 14:31 GMT+7

Nhà giàu Nga lo… đào hầm tránh đủ thứ

TƯỜNG ANH
TƯỜNG ANH

TTO - Đó là tựa đề của một bài báo trên tờ Komsomolskaya Pravda của Nga, sau khi phóng viên tờ báo này phát hiện số nhà giàu Nga cho "đào hầm" tăng lên từ khi Mỹ - Nga rục rịch nói về chiến tranh hạt nhân.

Nhà giàu Nga lo… đào hầm tránh đủ thứ - Ảnh 1.

Hầm trú ẩn phương án "buồng tàu": như một ống kim loại, đường kính từ 3-4 m, đào sâu 2m trong lòng đất, với các tiện nghi tối thiểu, giá rẻ - Ảnh: tosavelives.ru

Báo Komsomolskaya Pravda cho biết họ phát hiện điều này trên các trang mạng xã hội. Sau cuộc không kích của liên quân Mỹ-Anh-Pháp vào Syria hồi giữa tháng 4, các nữ cư dân mạng đã hỏi nhau họ sẽ tích trữ gì trong tình hình quan hệ Nga với phương Tây căng thẳng hiện nay. 

Một số cho biết: "Gạo, thịt hộp và diêm quẹt", còn số khác thẳng thừng: "Thịt hộp chẳng giúp gì đâu. Cần hầm trú ẩn đấy!".

"Thịt hộp chẳng giúp được gì…"

Hiện ở thủ đô Matxcơva của Nga có 5 công ty rao dịch vụ đào "hầm cá nhân giúp thoát khỏi mọi tai họa". 

Tờ báo điểm qua một số quảng cáo của các hãng này: "Trump dọa bắn tên lửa mới, thông minh? Hãy đăng ký hầm trú ẩn và nhổ vào mặt ông ta". Những quảng cáo khác có hơi hướm viễn tưởng: "Trong hầm của chúng tôi, người ngoài hành tinh cũng không với tới bạn được". 

Những quảng cáo khác thì nhắm vào thực tế của bản địa: "Bạn sợ cướp? Sợ hỗn loạn? Dịch bệnh? Muốn bảo toàn mạng sống? Cách tốt nhất - một hầm tự động an toàn!".

Hiện giá cả các loại hầm dao động từ 1,5 triệu đến 4 triệu rúp, tùy thuộc vào độ sâu ăn vào lòng đất cũng như khả năng dự trữ lương thực. 

Đặc biệt, những loại hầm bạc triệu này là loại đa năng: vào thời chiến là hầm trú ẩn, nhưng thời bình có thể là phòng chiếu phim, phòng tập gym, nơi hút shisha hay hầm rượu vang, két an toàn. 

Một chủ công ty cho biết khách đặt hàng đa số là những nhà giàu ở Matxcơva và ngoại vi thủ đô, nhưng cá biệt cũng có đơn hàng từ tỉnh Rostov, giáp giới Ukraine. 

Về mức độ bảo mật, các công ty đã ký với khách hàng thỏa thuận bảo mật sít sao đến độ, cả công nhân xây dựng cũng không thể biết họ đang xây gì và xây ở đâu.  

Láng giềng của khách hàng cũng chỉ có thể biết hàng xóm mình đang… xây hồ bơi, và những ống thông gió cũng được ngụy trang như những gốc cây.

Nhà giàu Nga lo… đào hầm tránh đủ thứ - Ảnh 2.

Phòng hút shisha thời bình, nhưng sẽ là hầm trú ẩn vào thời chiến - Ảnh: vipbunker.ru

Bịt mắt xuống hầm

Sau nhiều thỏa thuận, phóng viên Komsomolskaya Pravda cho biết đã thuyết phục được chủ nhân một boongke này cho tham quan căn hầm của ông ta. 

Trong một ngôi nhà có vẻ bình thường ở ngôi làng dã thự "Veshki - 95", nhà báo thấy một bãi cỏ bằng phẳng, gara ô tô. Camera quan sát trên cao. 

Tuy nhiên, nhà báo không thể đoán ra cửa vào hầm là đâu vì bị… bịt mắt theo thỏa thuận. Được chủ nhân dắt tay dẫn theo vào một nơi mà cửa chỉ mở bằng chìa khóa sinh học: con ngươi và vân tay của chủ nhân.

Căn hầm này giống một nhà để máy bay, với một chiếc bàn dài như bàn họp, tường ốp gỗ đỏ, có tủ lạnh và lò viba. 

Dọc tường là những chiếc giường gấp lại được theo bản lề, giống như giường trên tàu hỏa. Sau tường là máy phát điện và ống lọc không khí. 

Trả lời câu hỏi nhà báo: "Nếu một vụ tấn công hạt nhân xảy ra, hoặc mất điện thì sẽ thế nào?", chủ nhân cho biết: "Điều đó đáng sợ nhưng không chết người. Phải quay pê đan của chiếc xe đạp tập thì sẽ có điện!". 

Chủ nhân cũng cho biết ngay cả láng giềng của họ cũng không biết sự hiện diện của căn hầm, trong khi từ căn hầm có thể quan sát nhà đối diện, rõ đến cả… hàng chữ trên áo thun của họ!

Nhà giàu Nga lo… đào hầm tránh đủ thứ - Ảnh 3.

Một dã thự ở ngoại ô Matxcơva mà chủ nhân đã thuê xây một hầm trú ẩn nhiều phòng - Ảnh: bunkerstroy.com

Khách hàng của các công ty này hiện là ai? Theo tiết lộ của tổng giám đốc một công ty đào hầm khác, khách hàng của họ có thể là những công ty nhà nước hết sức nghiêm túc hoặc các nữ doanh nhân hay các bà nội trợ khá giả, muốn có nơi an toàn để trú ẩn trong chính nhà mình.

Để trong trường hợp, chẳng hạn, chồng đi vắng mà kẻ ác đã mở được cửa vào nhà, bà chủ sẽ cùng con cái mình trốn vào đây để từ đó an toàn gọi cảnh sát (mà ở Mỹ được gọi là panic room). Những căn hầm này an toàn cả với khí độc, vì khắp nơi đã được lắp các máy lọc không khí. Ở Mỹ các "panic room" này trị giá 50.000 USD, trong khi ở Nga giá rẻ hơn.

Một chủ nhân khác cho biết có thể sống trong loại hầm này suốt hai tuần. Còn để sống được lâu hơn, cần có những diện tích bổ sung để dự trữ các nguồn năng lượng và thực phẩm. 

Một khu phức hợp tự trị hoàn toàn cần được trang bị các phương tiện và nguồn thức ăn nói chung giống như trên một con tàu vũ trụ.  Và khi đó thì giá cũng sẽ… tận trên trời!

Vẫn theo tờ báo trên, hiện hầm trú ẩn loại này đều có ở những làng dã thự ngoại ô Matxcơva của giới thượng lưu Nga: "Nếu bạn thấy một khu nhà thế này với giá 1 triệu USD mỗi căn, thì rất có thể dưới một trong số chúng có một lối vào được ngụy trang cho một hầm trú ẩn an toàn. Và một boongke phòng thủ rẻ nhất loại này để trốn một cuộc "chiến tranh hạt nhân" được đề nghị xây với giá thấp nhất là 900.000 rúp".

Vì sao nhà giàu Nga, Trung Quốc mua Vì sao nhà giàu Nga, Trung Quốc mua 'visa vàng' của Malta?

TTO - Chính phủ Malta đã mở chương trình kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Malta để được cấp quốc tịch Malta. Đằng sau chương trình này là nhiều nghi vấn trốn thuế, hối lộ, sử dụng địa chỉ giả.

TƯỜNG ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên