26/08/2021 19:00 GMT+7

Nguyện ước an lành gửi đấng sinh thành mùa Vu Lan đặc biệt

T.D.V
T.D.V

Mùa Vu Lan năm nay đến trong bối cảnh đặc biệt nhưng cha mẹ vốn là điều quý giá mà mỗi người con luôn hướng về dù ở bất cứ đâu. Phóng sự “Mùa vu lan xa nhà” do TTO thực hiện đã ghi lại những tâm sự đầy yêu thương, mong mỏi của họ.

Con chọn xa nhà trong mùa Vu Lan báo hiếu

Trong bức "tâm thư" dài gửi bố mẹ của bạn Tạ Danh Tín Phong (23 tuổi, tình nguyện viên đội xe phun khử khuẩn phản ứng nhanh phòng chống COVID-19 tại TP.HCM) đăng trên trang cá nhân, bạn xin phép không về thăm cha mẹ trong mùa Vu Lan năm nay để tham gia tình nguyện chống dịch, bất chấp nguy cơ lây nhiễm kề bên. Với nhiệt huyết của một thanh niên sức dài vai rộng, Phong khao khát cống hiến hết mình cho xã hội, chỉ mong góp phần giúp thành phố sớm chiến thắng dịch bệnh.

Nguyện ước an lành gửi đấng sinh thành mùa Vu Lan đặc biệt - Ảnh 1.

Tình nguyện viên Tạ Danh Tín Phong đang phun khử khuẩn đường phố

Đọc được những dòng con trai viết, bố mẹ Tín Phong không khỏi nghẹn ngào. Bạn nhớ lại: "Mẹ mình rưng rưng nước mắt, còn bố động viên con cố gắng lên để hoàn thành nhiệm vụ. Trong thâm tâm, mình biết họ đang rất tự hào vì đứa con trai bé bỏng năm nào nay đã trưởng thành và biết nghĩ cho cộng đồng".

Bác sĩ Hoàng Bảo Trung, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, lần thứ hai tình nguyện vào TP.HCM chống dịch. So công tác chống dịch tại bệnh viện Bạch Mai vào tháng 4/2020, nơi anh tham gia lần đầu, thì TP.HCM đang phải đối phó với tình huống căng thẳng hơn về mọi phương diện. Bác sĩ Bảo Trung cũng vừa làm việc hết sức, vừa canh cánh lo cho gia đình, bởi làng anh ở tâm dịch, có rất nhiều ca nhiễm, nên gia đình anh phải cách ly tại nhà, bố mắc nhiều bệnh mãn tính. Mẹ anh mỗi lần gọi điện cũng thường khóc, luôn hỏi han con trai có âm tính không, làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi ra sao…Dù vậy, bố mẹ anh không hề can ngăn anh hoàn thành vai trò người thầy thuốc cứu người, góp phần vào công cuộc chống dịch của cả nước.

Cũng không được gặp cha mẹ hơn 2 tháng qua – dù ở cách nhà chưa đầy 500 mét – diễn viên Hữu Quốc dành hết tâm sức chăm chút cho căn bếp "Chia sẻ yêu thương" tại Quận 10. Anh cùng các tình nguyện viên nghệ sĩ đều đặn gửi những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng đến cho y bác sĩ, chiến sĩ tình nguyện, cán bộ chống dịch cũng như bà con ở những nơi bị phong tỏa.

Nguyện ước an lành gửi đấng sinh thành mùa Vu Lan đặc biệt - Ảnh 2.

Diễn viên Hữu Quốc đang chuẩn bị suất ăn cho tuyến đầu chống dịch

Hữu Quốc cùng cộng sự không về nhà để tránh nguy cơ lây nhiễm cho người thân. Mỗi khi nhớ cha mẹ, anh đứng ngoài đầu hẻm nhìn vào nhà. Tận mắt thấy song thân ngoài 80 của mình vẫn mạnh khỏe, tinh anh, Hữu Quốc rất vui, có thêm động lực để căn bếp nghĩa tình của anh luôn đỏ lửa mỗi ngày, tiếp sức cho thành phố chống dịch.

Cách xa chứ chẳng cách lòng: Con mong cha mẹ luôn khỏe mạnh

Nguyện ước an lành gửi đấng sinh thành mùa Vu Lan đặc biệt - Ảnh 3.

Bác sĩ Hoàng Bảo Trung gọi điện cho cha mẹ

Khoảng cách địa lý đã thôi thúc những người con ý thức nhiều hơn, hành động nhiều hơn để chăm sóc sức khỏe của cha mẹ.Diễn viên Hữu Quốc cứ dặn đi dặn lại là ba mẹ không được ra khỏi nhà, phải giữ sức khỏe thật tốt, rồi đòi "móc ngoéo" với mẹ qua màn hình điện thoại cho bằng được.Tương tự, anh Lương Trọng Nhân (34 tuổi, shipper, quê Vĩnh Long) cũng thường xuyên gọi về quê, dặn dò cha mẹ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm để giữ sức khỏe. Trọng Nhân hơi chạnh lòng vì mình là "cầu nối" giúp mọi người gửi hàng hóa thiết yếu cho nhau, mà lại chẳng thể gửi quà Vu Lan cho cha mẹ.

Nguyện ước an lành gửi đấng sinh thành mùa Vu Lan đặc biệt - Ảnh 4.

Anh Lương Trọng Nhân tranh thủ gọi điện hỏi thăm cha mẹ ở quê

Nỗi niềm ấy cũng là suy nghĩ chung của bao người con.

"Mình chưa trọn vẹn báo hiếu cho ba mẹ, đặc biệt trong tháng 7 Vu Lan này, nhưng mình tin rằng gia đình, cha mẹ mình sẽ ủng hộ với những việc làm của mình trong thời điểm này" – diễn viên Hữu Quốc chia sẻ.

Từ bệnh viện tuyến đầu, bác sĩ Bảo Trung nói lên ước mơ chung của triệu người con lúc này: "Mong ước lớn nhất của mình là dịch bệnh được kiểm soát, để mình được về nhà, chăm lo cho bố mẹ và gia đình nhiều hơn".Hoặc cô vũ công Phạm Ngọc Anh (28 tuổi, quê Hải Phòng) cũng hẹn mẹ Tết này nhất định sẽ đoàn tụ.

Giấc mơ ấy, buồn thay, không còn trọn vẹn với MC Hồ Minh Khang (28 tuổi, quê Lâm Đồng), đang hỗ trợ đội tiêm vắc-xin ở TP.HCM. Ba Minh Khang đột ngột qua đời vào tháng 7/2021, mà anh không thể về chịu tang do dịch bệnh.

Nguyện ước an lành gửi đấng sinh thành mùa Vu Lan đặc biệt - Ảnh 5.

MC Hồ Minh Khang tham gia đội hỗ trợ tiêm vắc-xin

Trải qua cú sốc lớn, Minh Khang nhận ra mình đã vô tâm như thế nào, thời gian cha mẹ ở bên mình là hữu hạn, nên cần trân quý từng giây phút, và chăm lo sức khỏe mẹ cha thật tốt.

Mùa Vu Lan này, hàng triệu người con dẫu xa nhà nhưng vẫn ấm lòng bởi vẫn có diễm phúc cài lên áo hoa hồng đỏ. Dù có ở đâu và làm gì thì tình yêu thương con cái dành cho cha mẹ mãi không mất đi mà lại càng thắm thiết bởi chỉ khi biến yêu thương thành hành động vì sức khỏe cha mẹ, con mới cảm nhận đầy đủ ý nghĩa của sự trưởng thành. Trong không khi một mùa Vu Lan đặc biệt này, điệu nhảy " Cha mẹ mạnh khỏe nhé " do biên đạo Quang Đăng và nhãn hàng Ensure Gold phát động lại càng khiến những người con thêm quyết tâm "bảo vệ sức khỏe cha mẹ vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Bảo vệ sức khỏe đấng sinh thành mỗi ngày cũng là chung tay cho một Việt Nam khỏe mạnh, để ước mong trở về nhà của những người con sớm thành hiện thực.


T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên