08/12/2020 19:08 GMT+7

Nguyên Phó chủ tịch nước chia sẻ câu chuyện xúc động về 'Xoài mồ côi'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Gặp mặt điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa xúc động chia sẻ câu chuyện của em 'Xoài mồ côi' dự đại hội lần này.

Nguyên Phó chủ tịch nước chia sẻ câu chuyện xúc động về Xoài mồ côi - Ảnh 1.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên phó chủ tịch nước, chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chia sẻ tại buổi gặp mặt các điển hình dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - Ảnh: THƯỜNG TRẦN

Chiều 8-12 tại Hà Nội, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên phó chủ tịch nước, chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, cùng Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn gặp mặt 37 điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. 

Nhỏ tuổi nhất dự đại hội lần này là em Phan Nguyễn Thái Bảo, 10 tuổi, lớp 4A Trường tiểu học Bình Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi gặp mặt, bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ vui mừng được gặp mặt các điển hình tiên tiến trên khắp cả nước. "Tất cả các bạn ngồi đây đều có nghị lực, ý chí phấn đấu, đam mê trên tất cả các lĩnh vực" - nguyên Phó chủ tịch nước chia sẻ.

Trong số điển hình thanh thiếu nhi, bà Trương Mỹ Hoa xúc động nhắc đến tấm gương của em Giàng A Xoài (Trường THCS - THPT Hồng Hà, TP.HCM). Năm 2017, trận lũ quét ở Yên Bái cuốn hết bản làng em, cuốn cả cha mẹ, Xoài trở thành đứa trẻ mồ côi. Ngày ấy 13 tuổi, A Xoài chỉ được học hết lớp 5.

"Chúng tôi "lượm" được Xoài về TP.HCM. Mới đầu em không nói gì cả, bởi gặp cú sốc lớn. Vô đây (TP.HCM) được các thầy cô chăm chút dạy tiếng Anh, dạy tin học, kèm cặp để cuối cùng Giàng A Xoài trở thành học sinh khá, đó là nỗ lực rất lớn", bà Hoa chia sẻ.

Nguyên Phó chủ tịch nước chia sẻ câu chuyện xúc động về Xoài mồ côi - Ảnh 2.

Thiếu tá Ngô Anh Tuấn là 'khắc tinh' của tội phạm ma túy ở miền tây xứ Nghệ chia sẻ tại buổi gặp mặt - Ảnh: THƯỜNG TRẦN

Bày tỏ niềm vui dự Đại hội Thi đua yêu nước, Xoài hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này phấn đấu trở thành người tốt, người có ích cho xã hội, cho đất nước.

Gặp mặt các điển hình tiên tiến, anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cũng đánh giá mỗi điển hình ở mỗi công việc, hoàn cảnh khác nhau đều luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ.

Chia sẻ tại đại hội lần này có nhiều tấm gương anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua, nhiều người được tặng thưởng huân chương chiến công, đoạt huy chương vàng quốc tế, nhiều nhà khoa học nổi tiếng trong nước và quốc tế…, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn mong muốn các điển hình tiên tiến sẽ học được nhiều câu chuyện đẹp trong "vườn hoa thi đua yêu nước".

"Chúng ta sẽ học được nhiều câu chuyện, tấm gương, nhưng quan trọng là phải mang được tinh thần thi đua yêu nước, lan tỏa thông điệp của đại hội đến với đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, để không chỉ mình tốt mà xung quanh mình cũng tốt lên", anh Tuấn nhắn nhủ.

Lê Huy Tích đứng lên với đời bằng đôi chân khác Lê Huy Tích đứng lên với đời bằng đôi chân khác

TTO - Sau tai nạn, anh Lê Huy Tích bị vỡ đốt sống, liệt hoàn toàn hai chi dưới. Không đầu hàng số phận, 13 năm qua anh vẫn miệt mài "bước đi" nhờ "cỗ máy" xe lăn đặc biệt do chính mình sáng chế.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên