26/01/2020 20:00 GMT+7

Nguyên đán là của riêng tôi

NGUYỄN PHAN QUẾ MAI
NGUYỄN PHAN QUẾ MAI

TTO - Bài thơ trên Tuổi Trẻ Xuân Canh Tý 2020 của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai.

Tôi đã đi qua 46 mùa xuân

Để một câu hỏi mọc lên tôi chồi non

"Với bạn, Tết là gì?"

Tôi đếm những chiếc bánh chưng bánh tét đã ăn

Những phong bao mừng tuổi vẫn tươi xanh niềm vui

năm cũ

Những nụ cười vẫn thơm mùi hương đoàn tụ

Những cây mai, cành đào vẫn rạo rực sắc xuân

Những chuyến đi vẫn tươi nguyên thương nhớ

Và tôi thấy vẫn còn chưa đủ

Để định nghĩa về Nguyên đán của riêng tôi

Và hôm nay giữa ánh nắng rạng ngời

Tôi xách buồn vui trở về căn nhà tựa mình vào con hẻm

nhỏ

Một ngôi nhà bốn mùa mở cửa

Đón gió và tiếng chim cùng về làm tổ

Ở đó - người đàn bà tôi bỗng hóa thành đứa trẻ

Ùa vào tiếng cười - biển rộng - của mẹ tôi

Ùa vào vòng tay - lững lững núi - của cha tôi

Và tôi hiểu Nguyên đán chính là giây phút này đây

Khi cha mẹ vẫn ở bên tôi giữa cuộc đời này

Mỗi phút giây là một ngày Nguyên đán

Nàng thơ thuở ấy - cuộc hẹn của giới yêu thơ nhạc Sài Gòn Nàng thơ thuở ấy - cuộc hẹn của giới yêu thơ nhạc Sài Gòn

TTO - Chương trình Nàng thơ thuở ấy sẽ trình làng hàng loạt sách quý hiếm thời tiền chiến (trước 1945) cùng một đêm thơ nhạc mang đến các ca khúc phổ từ những thi phẩm nổi tiếng tại Đường sách TP.HCM từ ngày 13 đến 15-12.

NGUYỄN PHAN QUẾ MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên