
Tuyển Ý ăn mừng bàn thắng mở tỉ số trước Bosnia - Ảnh: PA
Gặp nhiều bất lợi
Rạng sáng 1-4 (giờ Việt Nam) đã diễn ra lượt trận play-off vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, với tổng cộng 4 trận đấu để quyết định 4 tấm vé cuối cùng của châu lục này.
Tâm điểm hiển nhiên là đại chiến giữa Ý và Bosnia & Herzegovina. Dù chỉ xếp thứ 71 trên bảng xếp hạng của FIFA, Bosnia lại có lợi thế sân nhà ở trận đấu then chốt này (từ việc bốc thăm).
Với người Ý, họ thực sự bước vào trận cầu quan trọng với đôi chân nặng trĩu, từ sức ép cực lớn của người hâm mộ nước nhà. Lần gần nhất Ý tham dự World Cup là ở năm 2014.
Để tiến vào trận play-off quyết định, tuyển Ý đã thắng Bắc Ireland 2-0 trong trận bán kết của nhóm play-off A. Ở trận bán kết còn lại, Bosnia đã vượt qua Xứ Wales trên chấm luân lưu.

Tuyển Ý gặp nhiều bất lợi ở trận đấu then chốt - Ảnh: UEFA
Với lợi thế sân nhà, Bosnia không hề e sợ tuyển Ý, họ chủ động chơi tấn công ngay từ đầu trận. Trong 10 phút đầu, khung thành tuyển Ý có đến 2 phen chao đảo.
Đến phút 15, tuyển Ý bất ngờ ghi bàn mở tỉ số nhờ một sai lầm của đối thủ. Retegui gây áp lực quyết liệt khiến thủ môn Vasilj chuyền lỗi, đưa bóng thẳng vào chân Barella.
Tiền vệ của Inter Mlan lập tức chuyền cho Moise Kean để anh tung cú dứt điểm một chạm trái phá, mở tỉ số cho tuyển Ý.
Có bàn mở tỉ số nhưng lối chơi của tuyển Ý vẫn không mạch lạc hơn. Trong khoảng 20 phút tiếp theo, Bosnia tiếp tục là đội chủ động tấn công, gây sức ép lớn lên khung thành của Donnarumma.
Đến phút 41, Bosnia có tình huống phản công sắc sảo. Memic thoát xuống từ phía cánh trái, và Bastoni chậm hơn 1 bước trong nỗ lực truy cản, trở thành tình huống phạm lỗi cản trở bàn thắng.
Trọng tài đứng gần để quan sát rõ tình huống này. Ông lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp cho Bastoni - trung vệ đứng cuối hàng phòng ngự tuyển Ý trong pha bóng này.
Đây là quyết định chuẩn xác cho hành vi cản trở cơ hội ăn bàn rõ ràng. Bastoni không phản đối trọng tài, anh chỉ ngồi thẫn thờ trên sân.

Bastoni ngồi thẫn thờ khi bị rút thẻ đỏ - Ảnh: UEFA
Đó có lẽ là khoảnh khắc báo trước cho cơn ác mộng của người Ý. Quả thật, phần còn lại của trận đấu là màn "tra tấn" từ phía Bosnia.
Đội chủ nhà tận dụng tốt lợi thế hơn người để tấn công dồn dập, tạo ra vô số tình huống nguy hiểm trước khung thành của Donnarumma. Thủ thành Man City liên tục phải trổ tài cứu thua.
Ở chiều ngược lại, Ý vẫn có một số cơ hội ngon ăn để kết liễu trận đấu. Lần lượt Moise Kean rồi Dimarco đều có cơ hội mười mươi nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Tình huống Bosnia ghi bàn gỡ hòa - Ảnh: UEFA
Điều gì đến cũng phải đến. Phút 79, Bosnia ghi bàn gỡ hòa sau một bài tạt cánh đánh đầu quen thuộc.
Đón đường tạt bóng của đồng đội, Dzeko tung người đánh đầu cận thành, thủ thành Donnarumma xuất sắc cản phá nhưng Tabakovic có mặt kịp thời để đệm bóng cận thành ghi bàn, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Cái kết như dự đoán
Bàn thua đau đớn này khiến mọi kế hoạch chơi tử thủ của HLV Gattuso bị phá sản hoàn toàn. Trước đó ông đã tung vào sân thêm 2 hậu vệ là Gatti và Palestra, nhưng vẫn không thể giúp đội nhà giữ sạch mành lưới.
Trận đấu đi tiếp vào hiệp phụ, và không có thêm bàn thắng nào được ghi khi cả 2 đội đều chơi khá thận trọng.
Tranh cãi cũng xuất hiện ở hiệp phụ khi Muharemovic phạm lỗi với tiền đạo tuyển Ý gần giống tình huống của Bastoni. Nhưng rồi trọng tài chính chỉ rút thẻ vàng cho hậu vệ Bosnia, thay vì một tấm thẻ đỏ theo yêu cầu từ các cầu thủ Ý.
Kết thúc 30 phút mà không có bàn thắng nào được ghi, 2 đội bước vào loạt sút luân lưu để phân thắng bại.

Các cầu thủ Bosnia sút 11m quá hay - Ảnh: UEFA
Ý có Donnarumma, người được mệnh danh là một trong những thủ thành bắt phạt đền hay nhất thế giới. Nhưng Bosnia có lợi thế sân nhà - với những khán đài cuồng nhiệt, mặt sân trơn trượt khó chịu và lợi thế đá trước.
Tahirovic thực hiện thành công quả 11m đầu tiên cho Bosnia. Và ở chiều ngược lại, tiền đạo 20 tuổi Esposito của tuyển Ý bất ngờ lĩnh ấn tiên phong.
Quyết định khó hiểu của HLV Gattuso đã khiến đội nhà trả giá, khi Esposito sút hỏng quả 11m đầu tiên của đội nhà.
Ở loạt thứ 2, Tonali sút thành công, nhưng rồi các cầu thủ Bosnia vẫn sút quá tốt, hoàn toàn đánh bại Donnarumma. Sức ép đè nặng lên Christante và anh sút hỏng loạt thứ 3. Sau 3 loạt đầu tiên, Bosnia đã dẫn 3-1.
Đến cú đá thứ 4, Bajraktarevic hoàn toàn thoải mái tinh thần để tung cú sút ấn định giúp Bosnia giành chiến thắng 4-1 chung cuộc trong loạt luân lưu.
Và đó cũng là nhát dao đau đớn cứa vào con tim người hâm mộ bóng đá sắc thiên thanh. Lần thứ 3 liên tiếp - sau 2 kỳ World Cup 2018 và 2022, Ý lại vắng mặt tiếp ở 1 kỳ World Cup nữa.
12 năm ròng rã không được nếm hương vị World Cup, bóng đá Ý đang trải qua giai đoạn tăm tối tệ hại nhất trong lịch sử.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận