11/08/2019 09:12 GMT+7

Người trẻ tình nguyện ra chăm chút từng góc đảo Hòn Cau

DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

TTO - 11 tình nguyện viên, cả nam lẫn nữ, trên mọi miền đất nước đã cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường biển tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau (huyện Tuy Phong) - nơi có những rạn san hô và động thực vật biển quý hiếm của tỉnh Bình Thuận.

Những người trẻ ra đảo làm tình nguyện - Video: DUYÊN PHAN

Tận dụng kỳ nghỉ phép trong năm, họ tạm gác lại những công việc khác, kể cả những chuyến du lịch, để được một lần sống thật sự ý nghĩa. Tự bỏ kinh phí đi lại, ăn uống và dụng cụ sơn sửa nhưng ai trong số họ mắt cũng ánh lên niềm vui và tự hào. 

Các anh chị trong khu bảo tồn đùa rằng "ở thành phố có máy lạnh không sướng sao, ra đây lao động khổ sai chi cho cực" khi thấy các bạn nhiệt tình vận chuyển gạch, đá dưới thời tiết nắng nóng.

Vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 trong năm, nhiều đợt tình nguyện viên ra đảo làm công việc thu gom rác dọc bờ biển, sơn sửa, trang trí lại trạm tuần tra, kiểm soát, theo các nhân viên đi tuần tra đảo, canh rùa đẻ ban đêm, chuyển gạch, đá xây nhà vệ sinh…

Người trẻ tình nguyện ra chăm chút từng góc đảo Hòn Cau - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên giúp vận chuyển đá, gạch để xây nhà vệ sinh cho trạm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Lưu Yến Phi, nhân viên và cũng là cô gái duy nhất tại Khu bảo tồn Hòn Cau, chia sẻ: "Ở đây cuộc sống của chúng tôi còn khó khăn và buồn lắm nhưng không bỏ nghề được, tháng này mùa cao điểm rùa đẻ trứng thì có các nhóm tình nguyện viên ra giúp đỡ rất nhiều, ngoài ra còn mang lại nhiều niềm vui tiếp thêm động lực cho anh chị em ở đây".

Anh Bàng Tuấn Cường (Hà Nội) sau một tuần tham gia chương trình cho biết: "Khi nghe ở đây tuyển tình nguyện viên tôi liền xin nghỉ phép để tham gia. Tôi rất vui khi góp sức làm công việc có ích. Ra đây rồi mới thấy mình cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường nói chung và môi trường biển nói riêng".

Sẽ còn những mùa tình nguyện khác và những tình nguyện viên trẻ tràn trề nhiệt huyết và sức trẻ như thế nữa đến với Hòn Cau để cải tạo và bảo vệ môi trường biển cùng các nhân viên ở đây.

Người trẻ tình nguyện ra chăm chút từng góc đảo Hòn Cau - Ảnh 3.

Trong hai ngày đầu tiên, các tình nguyện viên đã vận chuyển được hơn 8 tấn gạch, đá - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người trẻ tình nguyện ra chăm chút từng góc đảo Hòn Cau - Ảnh 4.

Rác thải dạt vào bờ gây ô nhiễm môi trường biển được các bạn trẻ thu gom lại - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người trẻ tình nguyện ra chăm chút từng góc đảo Hòn Cau - Ảnh 5.

Các tình nguyện viên không chỉ giúp đỡ các công việc tay chân mà còn động viên tinh thần của những người ngoài đảo - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người trẻ tình nguyện ra chăm chút từng góc đảo Hòn Cau - Ảnh 6.

Minh Ngọc (25 tuổi, bên trái) - cô gái nhỏ tuổi nhất đoàn - tích cực cùng các anh chị trang trí lại trạm bảo tồn, kiểm soát - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người trẻ tình nguyện ra chăm chút từng góc đảo Hòn Cau - Ảnh 7.

Phối hợp với nhân viên trạm bảo tồn tận dụng các vật dụng thu gom được ngoài biển để làm các vật dụng trang trí - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người trẻ tình nguyện ra chăm chút từng góc đảo Hòn Cau - Ảnh 8.

Các bạn trẻ đi quanh đảo tìm kiếm những vật dụng còn có thể dùng được về trang trí lại trạm bảo tồn, kiểm soát - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người trẻ tình nguyện ra chăm chút từng góc đảo Hòn Cau - Ảnh 9.

Một tác phẩm nghệ thuật từ rác thải, do các nghệ sĩ và tình nguyện viên mùa trước để lại - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người trẻ tình nguyện ra chăm chút từng góc đảo Hòn Cau - Ảnh 10.

Rùa được thả lại về biển để đúng với khẩu hiệu "Sinh ra để sống hoang dã" - Ảnh: YẾN PHI

Người trẻ tình nguyện ra chăm chút từng góc đảo Hòn Cau - Ảnh 11.

Bữa sáng đạm bạc trước khi bắt đầu một ngày lao động ý nghĩa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người trẻ tình nguyện ra chăm chút từng góc đảo Hòn Cau - Ảnh 12.

Lưu Yến Phi (bên trái) - nhân viên và cũng là cô gái duy nhất tại Khu bảo tồn Hòn Cau - chuẩn bị bữa ăn cho mọi người - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người trẻ tình nguyện ra chăm chút từng góc đảo Hòn Cau - Ảnh 13.

Phút thảnh thơi các tình nguyện viên thường tận dụng để nhìn ngắm thật kỹ một phần biển của đất nước - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người trẻ tình nguyện ra chăm chút từng góc đảo Hòn Cau - Ảnh 14.

Nhóm tình nguyện viên trẻ hào hứng sau khi vận chuyển xong 8 tấn gạch, đá từ đất liền chở ra - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xúc động ngày tình nguyện Xúc động ngày tình nguyện 'đỡ đẻ' cho rùa biển Côn Đảo

TTO - Mùa tình nguyện viên bảo tồn rùa biển 2019 khép lại với sự thành công ngoài mong đợi, một hành trình đầy kỷ niệm, không chỉ là việc thả rùa về biển mà còn đầy ắp những câu chuyện truyền cảm hứng về bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên