04/09/2018 11:06 GMT+7

Người thầy truyền niềm vui

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Có người thầy đã dùng tài ảo thuật của mình kiếm tiền mua quà bánh tặng học sinh nghèo. Đồng thời, với khả năng ảo thuật ấy, thầy đã mang đến tiếng cười giòn tan cho bọn trẻ.

Người thầy truyền niềm vui - Ảnh 1.

Thầy Tài mang niềm vui đến cho học sinh bằng những màn ảo thuật miễn phí - Ảnh: M.T

Đó là thầy Dương Hữu Tài - giáo viên môn giáo dục quốc phòng Trường THPT Mang Thít, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

"Ước gì thầy về trường con diễn hoài..."

Tại Trường tiểu học An Tân Hội B, huyện Mang Thít, tầm 14h, thầy Tài cùng nhóm học sinh, sinh viên đang tổ chức cho hàng trăm học sinh những trò chơi dân gian. Sau mỗi trò chơi, mỗi em đều được phát một bịch bánh hoặc gói kẹo khiến các em càng thích thú hơn. 

Tiếng hò reo, tiếng cười vui rộn rã vang động cả sân trường. Sau đó, thầy Tài tặng 30 phần quà cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm tập vở, bánh mứt...

Kế tiếp là phần bọn trẻ mong chờ: biểu diễn ảo thuật. Mọi con mắt đổ dồn về đôi tay thoăn thoắt của thầy rồi tiếng "ồ" thích thú vỡ òa ra kèm theo những tràng pháo tay. Cứ vậy, thầy đưa đám trẻ từ những thích thú này đến ngạc nhiên khác. 

Khi thì khăn biến thành chim bồ câu, khi thì trong túi rỗng đột nhiên xuất hiện những lọ hoa, giấy hóa ra tiền, quạt giấy từ lành thành rách rồi trở lại lành... Buổi giao lưu kết thúc, nhiều em nấn ná chưa muốn về. 

Em Lê Bảo Ân cười tươi ao ước: "Hôm nay tụi con vui quá, vừa được chơi trò chơi, vừa được xem thầy Tài biểu diễn ảo thuật, trò nào cũng hay. Rồi được nhận quà bánh nữa. Ước gì thầy về trường con diễn như vầy hoài". 

Thầy Tài nghe vậy, trên gương mặt lấm tấm những giọt mồ hôi nở nụ cười hạnh phúc: "Trẻ vùng quê thiếu thốn đủ bề. Vì vậy tôi thỉnh thoảng tổ chức vui chơi để bù đắp cho các cháu phần nào thiệt thòi đó"...

Gieo vào lòng trẻ những điều tốt đẹp...

Thầy Tài tâm sự, sau khi tốt nghiệp sư phạm toán ở Trường ĐH Cần Thơ, những tưởng sẽ gắn liền với những phép tính, nhưng cơ duyên lại khiến thầy rẽ sang làm giáo viên môn giáo dục quốc phòng ở Trường THPT Mang Thít. 

Từ nhỏ thầy vốn rất thích những trò biến hóa từ đôi tay, mỗi khi gánh xiếc sơn đông mãi võ về đến quê diễn là cậu bé Tài đeo theo xem suốt. 

Bởi vậy khi lên TP.HCM học văn bằng 2 về bộ môn giáo dục quốc phòng, gặp đồng hương là ảo thuật gia Lư Phong, thầy quyết định theo xin học lớp ảo thuật mà thời gian kéo dài gần đến 2 năm.

Rồi khi về dạy, không ít lần thấy học trò uể oải trong giờ học, thầy liền tung vài chiêu lẻ, lớp học sôi động, chăm chú học trở lại. 

Từ những lần ấy, thầy bắt đầu có ý định đem đến nụ cười gắn kết các em học sinh ở những trường vùng sâu, vùng xa và trẻ em mồ côi ở các trung tâm bảo trợ xã hội bằng cách biểu diễn miễn phí ở các nơi này. 

Đồng thời, thầy cũng quyết định mua tập vở, quà bánh tặng các em trong những suất diễn.

Năm 2015, thầy bắt tay vào thực hiện ý định trên. Thầy bộc bạch sở dĩ thầy chọn vùng sâu, vùng xa biểu diễn vì thấy bọn trẻ thiệt thòi đủ thứ khi thiếu thốn nhiều phương tiện vui chơi giải trí. Còn trẻ mồ côi, các em sớm đã mang nhiều bất hạnh khi vắng đi tình thương của cha mẹ.

Để có tiền mua quà tặng các em trong những lần biểu diễn miễn phí ấy, thầy nhận biểu diễn cho các lễ tiệc như lễ khánh thành, đám cưới, đám sinh nhật. Miền quê nên tiền công không nhiều, trung bình mỗi sô chỉ từ 100.000-500.000 đồng.

Thầy Tài chia sẻ: "Được cái lễ tiệc thường diễn ra vào buổi tối hoặc ngày nghỉ, không ảnh hưởng đến tiết dạy ở trường nên mình cũng thoải mái dồn hết tâm sức vào sô diễn...". 

Thầy cố "cày" nhiều sô bằng cách nhờ bạn bè, người quen giới thiệu và không câu nệ khi diễn nơi xa, bởi nghĩ rằng thêm một khoản tiền là phần quà của bọn trẻ sẽ nhỉnh thêm một tí.

Để có tiền mua đạo cụ, thầy nuôi gà kiểng, chim kiểng, gầy đàn bán. Riêng bồ câu vừa huấn luyện để biểu diễn vừa để bán. Thầy còn tận dụng mảnh vườn nhỏ trồng nha đam bán. Ngoài ra, thầy trích tiền phụ cấp bộ môn 5 triệu đồng/năm của mình vào việc sắm những đạo cụ mới. 

Cứ vậy, 3 năm qua, cái tâm rộng mở của người thầy đã điều khiển đôi tay khéo léo mang đến món quà tinh thần cùng những món quà vật chất tuy nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình đến những em nhỏ ở các trường tiểu học, hoặc mái ấm cho trẻ cơ nhỡ ở khắp các tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp...

Thầy Tài tâm sự: "Đối với tôi, không hạnh phúc nào bằng những ánh mắt, nụ cười thích thú của bọn trẻ. Tôi cũng muốn gieo vào lòng bọn trẻ những điều tốt đẹp, rằng xã hội còn rất nhiều người thích làm điều tốt. Chỉ mong sau này bọn trẻ lớn lên cũng đem niềm vui nho nhỏ đến cho người khác bởi mỗi người làm một chuyện tốt thì cộng đồng trưởng thành trong sự tử tế".

Sự chia sẻ được cộng hưởng

Niềm vui của thầy may mắn được vợ ủng hộ nên nhiều khi đi biểu diễn xa, về đến nhà đã 11-12 giờ khuya, vợ chẳng những thông cảm mà còn lãnh luôn phần chăm sóc đưa rước con cái đi học.

Niềm vui càng nhân đôi khi đạo lý sống của thầy được nhiều học sinh và cựu học sinh ủng hộ.

Có bạn tình nguyện đi theo những buổi biểu diễn miễn phí của thầy để góp phần làm chương trình phong phú hơn như tham gia quản trò, biểu diễn văn nghệ. Có những cựu học sinh ra trường đi làm gửi tiền để thầy làm từ thiện...

Thầy giáo vay tiền học tiếng Anh, mở lớp miễn phí cho trò Thầy giáo vay tiền học tiếng Anh, mở lớp miễn phí cho trò

TTO - Từng là người học kém nhất lớp trong tất cả các môn, tiếng Anh “một chữ bẻ đôi cũng không biết”, thầy Nguyễn Mai Lâm đã vượt qua chính mình để quay lại truyền niềm tin cho học trò nghèo.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên