08/02/2018 10:40 GMT+7

Tri ân 'người thầy thầm lặng' của sinh viên y khoa

TƯỜNG HÂN
TƯỜNG HÂN

TTO - Lễ tri ân người hiến xác - những người đã lấy cái chết của mình để cứu người còn sống, vừa được thầy trò Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức.

Tri ân người thầy thầm lặng của sinh viên y khoa - Ảnh 1.

Sinh viên xúc động tại lễ tri ân người hiến xác - Ảnh: T.HÂN

Hàng trăm người đăng ký hiến xác, thân nhân, sinh viên, giảng viên đã đến thắp hương tại lễ tri ân Người hiến thi hài cho khoa học (Lễ Macchabée) tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM mới đây.

Ông Ngô Minh Xuân - Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ: "Lễ Macchabée là dịp tôn vinh người hiến xác, những người đã lấy cái chết của mình để cứu người còn sống. Họ chính là những người thầy thầm lặng để sinh viên y khoa trở thành bác sĩ tài năng, tiếp tục giúp đỡ bệnh nhân".

Sau 25 năm, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tiếp nhận hơn 7.000 hồ sơ tình nguyện hiến xác, 196 thi hài; riêng năm 2017 có 658 hồ sơ và 26 thi hài được đón nhận.

TƯỜNG HÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên