17/11/2020 13:12 GMT+7

Người thầy đặc biệt của đội bóng The Dream

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Từ cậu bé khuyết tật do sinh non, anh Bùi Vĩnh Gia đã nỗ lực trở thành người thầy dạy bóng đá, và lập câu lạc bộ (CLB) The Dream để tạo sân chơi miễn phí, lành mạnh cho trẻ.

Người thầy đặc biệt của đội bóng The Dream - Ảnh 1.

Thầy Gia và học trò trên sân tập - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Vừa thấy anh Gia đến, người bán hàng quen ở chợ xã Hòa Hưng (Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã cất lời: "Tuần này tụi nhỏ ăn gì nè?". Hình ảnh anh Gia cứ cuối tuần lại mua nhiều thức ăn đã thành nếp với bà con ở đây. Và "tụi nhỏ" chính là đám trẻ xã Hòa Hưng - những học viên CLB bóng đá cộng đồng The Dream do anh Gia làm chủ nhiệm.

Hãy suy nghĩ tích cực, sống tích cực, dù cuộc đời kém may mắn. Vì chính sự tích cực của người khuyết tật sẽ là nguồn động viên, cảm hứng lớn lao cho những người bình thường.

Anh Bùi Vĩnh Gia

Cậu bé khuyết tật mê đá bóng

Anh Bùi Vĩnh Gia sinh năm 1982, lọt lòng mẹ lúc mới sáu tháng nên yếu ớt. Nhà nghèo, lại ở vùng xa của huyện Xuyên Mộc, anh không được chăm sóc y tế đặc biệt như các bé sinh thiếu tháng. Cha mẹ anh lúc đó phải dùng hai chai nước ấm chườm kẹp hai bên người để cứu con. Những tưởng anh sẽ không qua khỏi, nên mãi đến năm 1983, cha anh mới đi làm giấy khai sinh cho con.

Tuổi thơ anh Gia là chuỗi ngày mặc cảm. Anh không thể tự mình đi trên đôi chân quá yếu, tay cũng run run - di chứng sinh thiếu tháng mà không được chăm sóc y tế tốt. Mãi đến khi lên 5 tuổi, anh mới chập chững những bước đầu tiên.

Đến một ngày nghe tin có đoàn bác sĩ từ thiện của nước ngoài đến khám miễn phí cho trẻ em khuyết tật ở Vũng Tàu, cha mẹ anh mượn xe máy chở con đi tìm vận may. Bác sĩ nói rằng nếu cố gắng tập thể thao, anh sẽ dần phát triển các chức năng vận động. Lúc đầu anh gắng đi lại trong nhà, rồi ra sân, lần ra hẻm. Thấy đám nhỏ đá bóng, anh cố gắng cùng chơi rồi đam mê.

"Lúc mới làm quen trái bóng, tôi vừa chạy vừa té, chân này đá chân kia" - anh Gia nhớ lại. Say mê với quả bóng, mỗi năm chân tay của anh dần trở nên nhanh hơn, vững hơn. Tốt nghiệp cấp III năm 2005, anh đã đậu vào một trường đại học ở TP.HCM. Nhưng vì không có tiền trang trải, anh phải bỏ giữa chừng để học nghề lắp ráp máy tính. Sau đó, anh quay về Xuyên Mộc trông coi tiệm Internet. Từ đây, đời anh sang bước ngoặt mới.

Chính những ngày làm thuê cho tiệm Internet, anh Gia đã chứng kiến nhiều trẻ trốn học để đến với game, thậm chí có em còn trộm tiền nhà. Anh hiểu sâu xa là bởi trẻ thiếu sân chơi lành mạnh, nên đã nảy sinh ý tưởng phải mở ra cái gì đó để tạo sân chơi cho trẻ.

Nhưng mở gì bây giờ khi trong tay chỉ còm cõi mấy đồng lương? Anh Gia liền nghĩ đến sân bóng đá, vì chỉ cần một bãi đất trống cùng quả banh. Tuy nhiên, anh hiểu nếu chỉ là đơn thuần chơi bóng "cuội" thì không thu hút trẻ mà phải cho chúng học đá bóng, luyện tập bài bản. Thế là anh lên mạng tìm xem các clip hướng dẫn dạy đá bóng, tìm đọc các giáo án huấn luyện bóng đá - môn thể thao mà anh đã say mê từ nhỏ. 

Sau thời gian chuẩn bị, năm 2008 anh tụ hợp được hơn 10 trẻ trong xã và bắt đầu dạy đá bóng cho các em, với điều kiện phải từ bỏ game, không được chửi tục và phải lễ phép. Lúc này, anh cũng chuyển sang làm nghề buôn bán xe máy cũ, kiếm tiền duy trì hoạt động sân tập bóng đá.

Dần dần, sân học - sân chơi bóng đá của anh Gia càng có nhiều trẻ tham gia. Năm 2010, anh "đẩy" sân chơi của mình thành CLB với tên gọi là "Những người bạn". Tiếng lành đồn xa, không chỉ ở Xuyên Mộc mà phụ huynh từ Bình Thuận, Cẩm Mỹ (Đồng Nai), Tây Ninh cũng đưa con đến với anh Gia. 

Họ nói rằng sân bóng của thầy Gia không chỉ cho con em họ sức khỏe, tinh thần lành mạnh, mà chính sự vượt khó đặc biệt của thầy là tấm gương truyền cảm hứng tích cực cho con em họ noi theo.

Đến năm 2018, CLB của anh chính thức được công nhận là "CLB bóng đá cộng đồng" với tên gọi "The Dream". Điều đặc biệt là lớp học đá bóng của anh Gia đều miễn phí, chi phí trang trải do một tay anh tự xoay xở từ làm đủ việc. 

Những năm gần đây, biết về The Dream, nhiều nhà hảo tâm, cựu cầu thủ đã đến hỗ trợ anh, trong đó có cá nhân các lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cầu thủ Lê Công Vinh, Đặng Phương Nam, Tập đoàn Novaland...

Người thầy đặc biệt của đội bóng The Dream - Ảnh 3.

Bữa cơm trưa cuối tuần của thầy trò Bùi Vĩnh Gia - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Sống tích cực để lan tỏa điều tích cực

Đi chợ sáng về, anh Gia lại vào bếp nấu bữa cơm trưa, chờ bốn cậu học trò từ trường về cùng ăn. Đây là các em có hoàn cảnh khó khăn đang ở với anh trong căn nhà được chính quyền cho mượn. Căn nhà vốn là trụ sở, kho chứa hàng của trung tâm nước sạch nông thôn trả lại, và chính quyền tạo điền kiện cho anh có chốn ở. 

Bữa trưa, mấy thầy trò ngồi quanh bàn cơm. Ngay từ lần gắp đũa đầu tiên, cậu học trò tên Kiệt đã lấy thức ăn cho thầy Gia. Anh một tiếng xưng thầy, hai tiếng xưng con với các trò. Đáp lại, học trò anh cũng lễ phép "dạ - thưa". Bữa trưa ấm cúng như gia đình ruột thịt.

Những lần đi giao lưu, học hỏi bóng đá ở ngoài tỉnh, anh Gia liên hệ với một số huấn luyện viên (HLV) để xin giáo án. Mới đây, HLV Đặng Phương Nam ghé thăm The Dream, làm chương trình truyền hình về anh Gia và CLB The Dream, đã tặng anh giáo trình dạy đá bóng. 

Hiện The Dream có khoảng 500 em tuổi từ 7-17 đang theo học. Ngoài trung tâm đào tạo ở xã Hòa Hưng, anh Gia còn mở thêm cơ sở đào tạo bóng đá ở các xã Bàu Lâm, Hòa Bình, Phước Tân, Bình Châu và thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.

Đặc biệt, 5 học viên The Dream đã thi đậu vào khóa 1 Học viện bóng đá Juventus Việt Nam tại TP Bà Rịa. Trước đó cũng có em thi đậu vào trung tâm đào tạo bóng đá của Viettel, PVF. Anh Gia tâm sự trong việc đào tạo các cầu thủ nhí ở CLB của mình, anh lấy đạo đức con người là chính. Anh đặc biệt ghét nói dối và luôn yêu cầu các học trò mình phải nói thật, lễ phép. Anh cũng có cách để hạn chế bệnh "ngôi sao" của các cầu thủ nhí tài năng.

Nói về HLV đặc biệt này, HLV Đặng Phương Nam thổ lộ rằng mình rất khâm phục nỗ lực vượt khó và tình yêu bóng đá của anh Gia. Trong huấn luyện, dù anh Gia có khiếm khuyết nhưng vẫn cố gắng lăn lê bò toài với các em và luôn nhiệt tình giúp đỡ các em có năng khiếu đá bóng.

"Bạn ấy rất yêu bóng đá, có tâm huyết. Bạn ấy không chỉ dạy các em đá bóng mà còn dạy làm người" - HLV Đặng Phương Nam trải lòng.

Những thành tích đáng nể

Tại "Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng các CLB toàn quốc - Alpha Cup" năm 2018, đội tuyển U15 The Dream giành chức vô địch, còn đội U13 The Dream giành hạng nhì. Cũng tại giải này năm 2019, đội U13 The Dream vô địch, còn U15 đạt hạng ba. Hai đội này cũng 5 năm liền vô địch giải bóng đá của huyện Xuyên Mộc.

1 (24) dong ha 1(read-only)

Anh Bùi Vĩnh Gia luôn có niềm tin sống tích cực, có ích - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Hiện anh Gia đang ấp ủ thi lấy bằng HLV hạng C và muốn có sân rộng hơn hiện nay để tập đội hình 11 người, chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn.

Những người Những người 'thầy' đặc biệt ở trại cai nghiện

TTO - Dù không hề dễ dàng, nhưng một số người đã nỗ lực thoát vòi bạch tuộc chết chóc của ma túy. Họ ở lại trung tâm cai nghiện để giúp đỡ người khác, bởi có đứt tay mới biết đau, có tận cùng khốn khổ mới thấu tác hại khủng khiếp của ma túy…

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên