22/07/2020 16:25 GMT+7

Người phụ nữ mang bầu kể lại khoảnh khắc tháo chạy trước lúc căn nhà bị vùi lấp

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Vội vã cầm chiếc điện thoại rời khỏi căn nhà phía sau núi trong cơn mưa lớn, chị Chu Thị Long (P. Quang Trung, TP Hà Giang) may mắn thoát nạn trước khi cả nghìn mét khối đất đá đổ ụp xuống vùi lấp toàn bộ ngôi nhà.

Người phụ nữ mang bầu kể lại khoảnh khắc tháo chạy trước lúc căn nhà bị vùi lấp - Ảnh 1.

Chị Chu Thị Long (P. Quang Trung, TP Hà Giang) rơm rớm nước mắt kể lại khoảnh khắc ngôi nhà bị đất đá vùi lấp toàn bộ - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 22-7, người dân TP Hà Giang đang khẩn trương dọn dẹp sau mưa lũ. 

Từ sáng sớm 22-7, chị Chu Thị Long (tổ 5, P. Quang Trung) quay lại ngôi nhà để tìm kiếm đồ đạc, tài sản bị đất đá vùi lấp sáng hôm qua.

Vừa lôi được chiếc túi xách lên khỏi mắt đất, chị Long nói: "Giờ nhà sập, mọi đồ đạc như tivi, tủ lạnh, giấy tờ, tài sản đều bị vùi lấp. Quần áo không có để mặc, nhà không có để ở, phải đi ngủ nhờ nhà chị gái".

Người phụ nữ mang bầu kể lại khoảnh khắc tháo chạy trước lúc căn nhà bị vùi lấp - Ảnh 2.

Chị Chu Thị Long mang bầu tháng thứ 8 tìm kiếm những đồ đạc, tài sản bị vùi lấp trong đất - Ảnh: CHÍ TUỆ

Kể về khoảnh khắc căn nhà bị hàng nghìn mét khối đất đá vùi lấp, chị Long cho biết đêm 20-7, cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm, đến khoảng 4h chị Long dậy thì thấy nước tràn vào nhà.

Lúc này, chị Long một mình dọn dẹp, đưa một số đồ đạc lên giường. Đến khoảng hơn 6h thì phía sau nhà sạt một ít đất xuống chuồng gà bên cạnh nhà.

Thấy đất đá trên núi phía sau nhà bắt đầu sạt và nguy hiểm, nghe lời khuyên chị Long sang nhà hàng xóm bên đường để đảm bảo an toàn.

"Chồng và con tôi về quê, tôi mang bầu 8 tháng rồi nên chẳng di chuyển được đồ đạc gì. Lúc đó, nghe hàng xóm nói ở nhà một mình nguy hiểm nên tôi cũng chỉ kịp dắt mấy chiếc xe ra ngoài rồi sang nhà đối diện bên đường để trú. Từ bên đường nhìn, ngọn núi sau nhà bắt đầu sạt lở, trôi xuống. Một lúc sau, cả một khối đất cùng tảng đá lớn ụp xuống, vùi lấp nhà tôi.

"Hôm qua nhìn cảnh nhà bị sập, vùi lấp toàn bộ tài sản tôi khóc cũng không được, cười cũng chẳng xong. Giờ mất trắng cả rồi nên chẳng biết bắt đầu lại từ đâu" - chị Long rơm rớm nước mắt kể lại.

Cách nhà chị Long chừng 2km, người dân phố Đinh Tiên Hoàng (P.Quang Trung) sáng nay cũng đang tích cưc dọn dẹp bùn đất, nhà cửa sau khi trận lũ ống đi qua.

Ông Trần Thái Ninh (bí thư chi bộ tổ 6, P. Quang Trung) kể lại hơn 60 năm sinh ra và lớn lên tại Hà Giang, chưa bao giờ ông chứng kiến mưa và lũ lớn như hôm qua.

Khoảng 8h sáng, nước lũ kèm theo đất đá trên suối Cạn phía sau phố Đinh Tiên Hoàng bắt đầu tràn về. Chỉ trong ít phút nước lũ đã cuốn theo đồ đạc, tài sản của nhiều nhà dân.

"Chưa bao giờ lũ lớn như vậy. Lũ ập về quá nhanh, tràn từ phía sau nhà rồi đẩy toàn bộ đồ đạc, xe máy, bàn ghế trôi ra đường. Chúng tôi chỉ biết leo vội lên nóc nhà tắm để chờ cứu hộ đến thôi" - ông Nguyễn Mạnh Hà (tổ 6, P. Quang Trung) kể lại.

Nhà cửa đổ sập, người dân trắng tay sau mưa lũ ở Hà Giang Nhà cửa đổ sập, người dân trắng tay sau mưa lũ ở Hà Giang

TTO - Mưa lũ, sạt lở đất tại Hà Giang làm 64 nhà bị sập đổ, 2.800 nhà dân bị ngập nước. Có 33 ôtô, 250 xe máy và xe đạp điện bị ngập và hư hỏng do sập nhà để xe.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên