04/11/2022 13:14 GMT+7

Người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc: Bị bán 2 lần, 26 năm được ra chợ 1 lần

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Bà Lô kể năm 1996, sau khi bị một người Việt lừa đưa sang Trung Quốc, bà bị bán hai lần, trong đó lần thứ hai bà bị bán cho một người đàn ông lớn tuổi ở Hải Nam. Suốt 26 năm ở Trung Quốc, bà chỉ được đi chợ một lần...

Người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc: Bị bán 2 lần, 26 năm được ra chợ 1 lần - Ảnh 1.

Chính quyền và nhân dân xã Thịnh Lộc thăm hỏi bà Lô (giữa) - Ảnh: LÊ MINH

Lưu lạc 26 năm mới tìm được người thân

Sáng 4-11, trong căn nhà nhỏ của ông Trần Xuân Tượng (42 tuổi, thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) có rất đông cán bộ chính quyền, người dân đến thăm hỏi, động viên và chúc mừng gia đình khi tìm lại được người chị gái - bà Trần Thị Lô - sau 26 năm mất liên lạc.

Bà Lô năm nay 54 tuổi, bị lừa bán sang Trung Quốc 26 năm về trước. Gặp lại người thân, bà vừa mừng vừa tủi, sau ngần ấy thời gian bà vẫn nói sõi tiếng Việt, nhận ra được nhiều người thân và hàng xóm.

Ông Tượng cho biết bà Lô là con thứ 5 trong gia đình có chín người con. Năm 1993, bà Lô vào Đắk Lắk ở với người em thứ 7 để đi làm thuê. Vào một ngày của năm 1996, bà Lô đi làm như mọi ngày, nhưng tối đến không thấy bà trở về. Thời điểm ấy, người thân của bà nghĩ bà đi tìm một công việc khác nhưng chưa thông báo với gia đình.

Thế nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn không thấy bà Lô về, lúc này người thân của bà mới thông báo với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Suốt nhiều năm trời, gia đình bà gửi thông tin đi khắp nơi nhưng bà vẫn bặt vô âm tín. Gia đình nghĩ bà đã chết.

Người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc: Bị bán 2 lần, 26 năm được ra chợ 1 lần - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Lô - Ảnh: LÊ MINH

Khoảng tháng 9-2022, phía công an Trung Quốc mở đợt kiểm tra giấy tờ tùy thân của người dân. Bà Lô không có giấy tờ nên bị đưa trả lại Việt Nam.

Khi lực lượng chức năng ở Việt Nam tiếp nhận và hỏi thông tin cá nhân, bà Lô chỉ nhớ nguyên quán ở tỉnh Nghệ Tĩnh. Bà được đưa về Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An để xác minh tìm người thân. Thế nhưng hơn một tháng vẫn không tìm được nơi sinh của bà. Trong khi bà Lô chuẩn bị được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội thì một số người đưa thông tin bà lên Facebook.

Người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc: Bị bán 2 lần, 26 năm được ra chợ 1 lần - Ảnh 3.

Ông Tượng kể về quá trình tìm lại được chị gái - Ảnh: LÊ MINH

Tối 2-11, một người cháu của ông Tượng lướt Facebook bất ngờ thấy xuất hiện hình ảnh của bà Lô kèm theo thông tin tìm người thân cho bà. Nhận được tin báo, ông Tượng nhanh chóng nhận ra người chị ruột của mình.

"Suốt đêm 2-11 tôi trằn trọc không ngủ được, mừng vì tìm lại được chị nhưng khóc vì thương số phận của chị hẩm hiu. Sáng sớm hôm sau tôi và một số người nữa tìm đến Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An đón chị về" - ông Tượng nói.

Hai lần bị bán

Qua lời kể của bà Lô, năm 1996 sau khi bị một người Việt lừa đưa sang Trung Quốc, bà bị bán hai lần. Lần đầu bà bị bán cho một người để họ chăm sóc người thân một thời gian ngắn. Sau đó bà tiếp tục bị bán cho một người đàn ông lớn tuổi ở Hải Nam, Trung Quốc.

"Tôi với ông chồng già sinh được 4 người con gồm 3 người con trai và 1 người con gái, trong đó con đầu năm nay 23 tuổi. Chồng tôi bị té chết cách đây 12 năm khi ông ấy đang trên đường gánh thức ăn cho heo" - bà Lô nói.

Người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc: Bị bán 2 lần, 26 năm được ra chợ 1 lần - Ảnh 4.

Bà Lô (phải) ngồi trò chuyện với hàng xóm sau 26 năm xa cách - Ảnh: LÊ MINH

Những năm tháng sống ở Trung Quốc, cuộc sống của bà Lô khá cơ cực. Do không có giấy tờ tùy thân nên cuộc sống của bà chỉ quanh quẩn trong không gian nhỏ trong làng. Suốt 26 năm ở Trung Quốc, bà chỉ được đi chợ một lần. Thậm chí bà Lô không biết cụ thể nơi mình đang sống.

"Chị tôi kể sống bên đó với mẹ chồng rất khắt khe. Ba năm đầu bị bán về làm vợ, chị không sinh con được nên người mẹ chồng bảo đuổi đi để cưới vợ khác. Nhưng vì được người chồng thương nên vẫn để chị ở lại. Sau đó hai vợ chồng chị chạy chữa thuốc thang mới sinh được con" - ông Tượng nói.

Đêm đầu tiên trở về nhà sau 26 năm mất liên lạc, bà Lô khóc nhiều vì nhớ con. Qua nhiều kết nối, người con thứ 2 của bà Lô đã gọi cho người mẹ. Hiện tâm nguyện của bà là sống ở Việt Nam thời gian ngắn rồi trở lại Trung Quốc sống với con.

"Cuộc sống của chị bên đó cơ cực nên tôi muốn giữ chị ở lại chăm sóc, song chị nhớ con nên muốn về bên đó. Ít ngày tới, tôi phải làm lại các loại giấy tờ để chị trở lại Trung Quốc được đi lại tự do hơn" - ông Tượng cho hay.

Người phụ nữ lưu lạc ở Trung Quốc 26 năm đoàn tụ cùng gia đình Người phụ nữ lưu lạc ở Trung Quốc 26 năm đoàn tụ cùng gia đình

TTO - Một phụ nữ ở Hà Tĩnh lưu lạc ở Trung Quốc 26 năm qua. Sau khi được đưa về nước, bà đã được người thân nhận dạng và trở về đoàn tụ cùng gia đình.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên