14/06/2014 01:14 GMT+7

Người Nhật xấu hổ vì trọng tài Nishimura

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TT - Trên các trang mạng xã hội, nhiều CĐV Nhật Bản đã bày tỏ sự tức giận với quyết định cho Brazil hưởng quả phạt đền vào phút thứ 70 trận Brazil thắng Croatia 3-1 của trọng tài Yuichi Nishimura.

Một CĐV có nick shinokc viết trên Twitter: “Đó không phải là một quả phạt đền, thật tiếc cho Croatia!”. Một CĐV khác có nick tonbuhin viết: “Nếu Brazil vô địch World Cup năm nay, người ta sẽ bảo rằng ông Nishimura là “cầu thủ giá trị nhất” của họ”.

Phần đông cộng đồng người Nhật hâm mộ bóng đá trên Twitter đều cho rằng họ cảm thấy xấu hổ vì những quyết định thiên vị mà trọng tài Nishimura dành cho chủ nhà Brazil. Bên cạnh việc cho Brazil hưởng quả phạt đền gây tranh cãi, ông Nishimura còn bị chỉ trích khi chỉ phạt thẻ vàng Neymar trong một tình huống mà anh đã đánh nguội Luka Modric ở phút 26.

Bình luận về hai quyết định này của ông Nishimura, cựu trọng tài người Anh Graham Poll viết trên Twitter: “Đó là một quả phạt đền ngốc nghếch. Nhiều người cho rằng các đội bóng lớn thường được hưởng lợi từ các quyết định tranh cãi và đây là một ví dụ. Tuy Neymar đã khá may mắn khi không bị phạt thẻ đỏ trong tình huống đánh nguội Modric, nhưng dù sao đây cũng là một quyết định khá hợp lý vì Neymar không cố ý làm đau đối thủ”.

Ngoài ra, ông Urs Meier, cựu trọng tài người Thụy Sĩ từng bắt ở hai kỳ World Cup 1998 và 2002, cũng cho rằng quyết định cho Brazil hưởng phạt đền là hoàn toàn sai. Ông Meier nói với kênh truyền hình ZDF (Đức): “Chỉ có một tác động nhỏ. Trọng tài đã đứng ở một góc nhìn rất tệ và pha bóng đó không đáng thổi 11m. Nếu có một quyết định, đó phải là thẻ vàng cho Fred vì đóng kịch”. Ông Urs Meier cũng nhận định thêm nếu FIFA chọn một trọng tài giàu kinh nghiệm ở các đấu trường lớn như Champions League, có thể quyết định sai lầm kể trên sẽ không xảy ra.

Sau trận đấu, phía Croatia đã có phản ứng dữ dội đối với trọng tài Nishimura. Trang Goal.com dẫn lời HLV Niko Kovac: “Nếu đó là quả 11m thì chúng ta nên chơi bóng rổ thay vì bóng đá. Trọng tài dường như có hai hệ thống xét lỗi, một dành cho Brazil, một dành riêng cho Croatia. Thật đáng hổ thẹn”. Hậu vệ Dejan Lovren, người đã phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nói: “Sau trận đấu, tôi buồn đến muốn khóc. FIFA luôn nói về sự tôn trọng nhưng hãy nhìn xem những gì đã xảy ra. Tốt nhất hãy trao luôn cúp cho Brazil”.

Trong khi đó, giới truyền thông Croatia tỏ rõ sự giận dữ của mình khi giật những câu như “Xấu hổ”, “Không công bằng”, “Quả phạt đền tưởng tượng”... trên các tít báo sau trận đấu. Nhật báo Jutarnji List viết: “Với quyết định cho Brazil hưởng quả 11m, ông Nishimura đã đâm vào con tim người dân Croatia bằng một lưỡi kiếm”.

[box]Fred cố tình ăn vạ

Trao đổi với Tuổi Trẻ, trưởng ban trọng tài bóng đá VN Nguyễn Văn Mùi (cựu trọng tài FIFA), cho rằng tiền đạo Fred cố tình ăn vạ trong pha bóng va chạm với trung vệ Dejan Lovren. Ông Nguyễn Văn Mùi nhận xét: “Trong tình huống trên, hậu vệ Lovren có dùng tay tác động vào người Fred. Ở góc nhìn của tôi, lực tác động của Lovren không mạnh đến mức Fred phải ngã lăn trong vòng cấm địa. Nói cách khác, Fred cố tình ăn vạ trong pha bóng này”. Phó ban trọng tài bóng đá VN Dương Văn Hiền (cựu trọng tài FIFA) phân tích thêm: ”Qua nhiều góc quay của truyền hình, chúng ta thấy rõ Croatia bị quả phạt đền oan ức, trong khi góc nhìn của trọng tài Nishimura lại thấy rõ cảnh Lovren dùng tay trái kéo vai Fred nên ông chỉ tay vào chấm phạt đền. Với những quả phạt đền, FIFA luôn khuyến cáo trọng tài chỉ thổi 11m khi xác định rằng đó là trường hợp phạm lỗi 100%”.

S.H. ghi[/box]

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên