23/04/2020 08:56 GMT+7

Người mang 'thẻ trắng' lo âu giữa tâm dịch Singapore

LÊ NAM
LÊ NAM

TTO - Singapore ngày này 32 độ C, nhưng người mang "thẻ trắng" Ng. T. K. Tr. vẫn cảm giác như nóng đến 39 độ. Căn hộ HDB mà Tr. đang được ở "ké" gần Tiong Bahru đang hầm hập nóng từ nỗi lo lòng người ...

Người mang thẻ trắng lo âu giữa tâm dịch Singapore - Ảnh 1.

Các khu ẩm thực truyền thống của Singapore giờ chỉ được bán mang về - Ảnh: LÊ NAM

Trong dịch bệnh, các doanh nghiệp Việt tại Singapore đều gặp khó khăn, nhưng cũng là lúc tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ.

Bà Trần Thu Quỳnh (tham tán, trưởng Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Singapore)

Chiều 21-4, Thủ tướng Lý Hiển Long đã thông báo sẽ gia hạn giãn cách xã hội đến 1-6, thay vì 4-5 như ban đầu. Quốc đảo đang nóng từng ngày vì dịch dã.

Chờ từng ngày hồi hương

Đầu tháng 12-2019, Tr. (quê Thanh Hóa) khăn gói sang Singapore theo lời mời của môi giới "làm spa, lương 2.800 SGD/tháng". Mỗi tháng, cô hi vọng có dư tiền gửi về nhà, nhưng không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh hiện nay: chủ không trả tiền lương, hợp đồng ký không rõ ràng, Tr. chỉ mong có cơ hội tìm việc làm khác...

Rồi Covid-19 xảy ra, chủ đóng cửa tiệm, báo với Bộ Lao động Singapore cắt thẻ cư trú của Tr. từ ngày 1-4. Cô giờ là người cầm "thẻ trắng", chỉ được phép lưu lại Singapore 30 ngày sau khi thẻ cư trú bị hủy.

Việc gia hạn circuit breaker - CB (nghĩa đen như cúp cầu dao điện, nhưng có thể hiểu đó là quy định mới khắt khe hơn về giãn cách xã hội ở Singapore) vốn mấy tuần nay đã siết chặt thì giờ càng khép chặt hơn với những lao động như Tr.. Những cửa hàng cắt tóc, gội đầu, kể cả tiệm bán trà sữa... không được coi là thiết yếu, buộc phải đóng cửa.

"Chắc em phải tìm cách về Việt Nam thôi, thời hạn 1-5 đến gần lắm rồi mà cơ hội tìm việc làm giờ càng khó khăn bội phần. Em ở lại mà không có việc làm, bị bắt khi không còn hạn thẻ cư trú thì tệ hơn nữa", Tr. tâm sự.

Trong khi đó, Đ.V.H. (28 tuổi, quê Nghệ An) mang theo 5 năm kinh nghiệm cắt tóc chuyên nghiệp của mình và một giấc mơ đổi đời ở Singapore. Anh gia nhập công ty cắt tóc có nhiều chi nhánh và suốt bảy tháng làm việc "xoay tua" vòng quanh đảo. Đầu tháng 4 áp dụng CB - giãn cách xã hội chặt, khách thưa dần, rồi một hôm công ty bảo không còn chi phí để trả lương và đưa anh tờ giấy bảo ký vào để nghỉ.

Không đọc được nên không hiểu rõ nó là gì, nhưng chủ bảo ký thì H. đành ký. Và giờ H. cũng là người cầm "thẻ trắng", chỉ được cư trú hợp pháp tại Singapore cho đến hết ngày 7-5. "Tôi đi hỏi nhiều người làm sao để kiện lại công ty, nhưng ai cũng bảo tôi tự ký đơn thì làm sao kiện được?", H. nói.

Thẻ cư trú bị cắt cũng là ngày Tr. và H. bị chủ đuổi ra khỏi nơi trọ. Cả hai người chưa từng biết nhau giờ cùng ở chung căn hộ có mấy đồng hương khác với giá thuê tượng trưng 100 SGD (khoảng 1,6 triệu đồng) để chờ ngày hồi hương.

Người mang thẻ trắng lo âu giữa tâm dịch Singapore - Ảnh 3.

Lao động Việt Nam đang chờ làm thủ tục gia hạn tại Bộ Lao động Singapore - Ảnh: Yuki Trần

Tình nghĩa đồng bào

Tr. và H. là hai trong số những đồng bào đang được nhóm người Việt tại Singapore, thông qua mạng xã hội mang tên CSS, kêu gọi giúp đỡ. Họ co ro trong các nhà tạm trú, lo sợ bị nhiễm virus bệnh. Khi thẻ cư trú của họ còn hợp pháp, chính quyền Singapore sẽ trả chi phí nếu họ nhiễm bệnh. Nhưng một khi chỉ còn "thẻ trắng", chi phí điều trị 3.000-5.000 SGD vượt quá khả năng của họ.

Theo bà Nguyễn Thị Mai - quản trị viên nhóm Cuộc sống Singapore (CSS), hiện nhiều trường hợp lao động Việt khó khăn do bị cắt thẻ cư trú, bị buộc phải lưu trú trong nhà, không được ra ngoài và không có thu nhập. Nhóm đã kêu gọi sự hỗ trợ của gần 30 nhà hảo tâm sẻ chia tiền, gạo, thịt, mì, dầu ăn... để hỗ trợ đồng hương đang gặp hoạn nạn. Với những nhà có lao động Việt có thể nấu nướng, nhóm CSS giúp lương thực cho họ đủ nấu trong cả tuần. Những nhà nào không thể nấu, các thành viên CSS chia nhau nấu thức ăn tại nhà rồi gửi giúp họ.

Bà Mai đưa cho tôi xem nội dung tin nhắn, trong đó nào là lịch phân công nấu ăn, phân loại hàng hóa theo từng túi ghi số thứ tự: túi số 1 gạo, túi số 2 mì gói, số 3 gia vị, số 4 rau củ, số 5 thức ăn nấu chín, số 6 cá, số 7 nước rửa tay và khẩu trang, số 8 là trứng. Kèm theo là danh sách 26 người, mỗi người phụ trách vài con số để cùng nhau đi giao cho đồng hương đang gặp khó khăn...

Bà Mai trải lòng cũng khó khăn, nhưng những tin nhắn nhờ chỉ giúp chỗ ở, xin thực phẩm để tồn tại... đã lôi mọi người trở lại với việc giúp đồng bào không may bơ vơ giữa đại dịch. Này là Ái Trần tặng 5kg thịt heo, Trang Tí Tởn tặng 10-15 phần thịt kho trứng, Giang Nguyen 20kg gạo, Huang Kim 20kg gạo, Bella 10 con gà, An 75kg gạo + gia vị để nấu ăn, Ngoc Sang 20 con gà, Ta Yen 100 trứng gà + 10 thùng mì, Ngan 50 SGD, Diep Han 30 SGD... Danh sách những đồng hương tốt bụng cứ thế dài ra.

Mấy hôm nay, mọi người đang chia sẻ tin mừng là sẽ có chuyến bay chở hơn 220 công dân Việt Nam bị kẹt với các tiêu chí ưu tiên (người cao tuổi, bệnh nhân đi điều trị bệnh, học sinh dưới 18 tuổi, sinh viên các trường đã đóng cửa, lao động bị kẹt lại...) do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore xét chọn để đưa về vào ngày sắp tới. Các thành viên nhóm CSS lại tiếp tục công việc nghĩa tình với đồng bào cho đến ngày hồi hương và cả những người còn kẹt lại chờ các chuyến bay sau...

Người mang thẻ trắng lo âu giữa tâm dịch Singapore - Ảnh 4.

Đường phố Singapore vắng lặng khác thường - Ảnh: LÊ NAM

Theo Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, có khoảng 300 công dân Việt Nam hiện mắc kẹt tại đảo quốc. Phần lớn là bệnh nhân sang chữa bệnh, khách du lịch và sinh viên, lao động ngắn hạn. Một số trường hợp đã mắc kẹt hơn 2 tháng, kể từ khi các hãng hàng không ngừng khai thác các chuyến bay đến Việt Nam.

Ngoài ra, do Singapore tiến hành cách ly xã hội, một số lao động Việt bị cắt thẻ cư trú hoặc mất việc nên khá khó khăn trong sinh kế. Đại sứ quán Việt Nam đã chủ động vận động các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore cùng chung tay chia sẻ khó khăn với đội ngũ y bác sĩ Singapore ở tuyến đầu phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ công dân Việt gặp khó khăn.

Đi chợ theo ngày chẵn lẻ

Ngày 22-4, Bộ Y tế Singapore cho biết đã có thêm 1.016 ca nhiễm bệnh Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 10.141 ca, 11 ca tử vong và 839 ca đã khỏi bệnh.

Từ ngày 21-4, Singapore đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt đến 1-6, thay vì 4-5. Nhiều biện pháp mới được đề ra để tăng cường kiểm soát. Toàn bộ lao động nước ngoài đang ở trong các ký túc xá tuyệt đối không được ra ngoài và đi làm. Những chợ truyền thống sẽ được kiểm soát chặt, người đi chợ phải mang theo thẻ căn cước, số cuối của thẻ là ngày được phép đi chợ: số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 đi ngày lẻ, còn lại được đi ngày chẵn.

Ai vi phạm bị phạt 300 SGD (khoảng 5 triệu đồng) cho lần vi phạm đầu tiên. Học sinh bị thay đổi thời gian nghỉ hè, thay vì 30-5 đến 28-6 như mọi năm thì chuyển thành nghỉ hè từ 5-5 đến 1-6. Học kỳ mới sẽ bắt đầu vào ngày 2-6, sau đó học sinh sẽ nghỉ một tuần. Kể từ 7-4, toàn bộ học sinh đều đã học ở nhà.

Singapore cũng yêu cầu mọi người dân đeo khẩu trang khi ra đường mua đồ thiết yếu. Nếu vi phạm lần đầu bị phạt ngay 300 SGD, vi phạm lần 2 bị phạt 1.000 SGD hoặc có thể truy tố. Người dân Singapore giờ còn được khuyến khích chụp ảnh và báo cáo với chính quyền người vi phạm không đeo khẩu trang qua app ứng dụng.

Dịch COVID-19 chiều 22-4: Việt Nam thêm 7 ca khỏi bệnh, Singapore vượt 10.000 ca nhiễm Dịch COVID-19 chiều 22-4: Việt Nam thêm 7 ca khỏi bệnh, Singapore vượt 10.000 ca nhiễm

TTO - Việt Nam hiện đã có 223 người khỏi bệnh COVID-19. Trong khi Singapore ngày 22-4 thông báo tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã tăng lên 10.141 ca sau khi có thêm 1.016 ca nhiễm mới.

LÊ NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Singapore COVID