05/09/2025 18:21 GMT+7

Người lính trong ‘Mưa đỏ’ ai cũng trong một cơn hoang tưởng và đều bị điên theo cách nào đó

‘Thực ra những người lính trong phim Mưa đỏ, ai cũng sống trong một niềm hoang tưởng và đều bị điên theo cách nào đó’, đạo diễn Đặng Thái Huyền nói với Tuổi Trẻ Online.

Mưa đỏ - Ảnh 1.

Một trong những khoảnh khắc hóa điên của Sen (Hoàng Long thủ vai) - Ảnh: ĐPCC

Tới chiều 5-9, phim Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền, Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất) sắp vượt mốc 500 tỉ đồng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đặng Thái Huyền: "Ai cũng đều phát điên theo cách nào đó"

Khi được hỏi trong Mưa đỏ, đạo diễn ám ảnh nhân vật nào nhất, Đặng Thái Huyền không ngần ngại nói ngay nhân vật Sen (Hoàng Long thủ vai).

Trong phim, Sen được miêu tả là một chiến sĩ đặc công thuộc tiểu đội 1 của Quân Giải phóng, tham gia trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm năm 1972.

Sen thiện chiến, can trường, sở hữu ánh mắt sắt lạnh và kỹ năng sử dụng vũ khí điêu luyện, khác biệt so với các nhân vật khác trong tiểu đội.

Xem phim, khán giả ám ảnh với chi tiết nhân vật hóa điên, "nhảy như điên giữa cơn mưa đạn" hoặc tru lên như sói.

Đặng Thái Huyền chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nhân vật nào trong phim cũng khiến chị dụng công nhưng nhân vật Sen không hề dễ diễn, nếu không muốn nói là cực kỳ khó, không thể mời một diễn viên tay ngang đóng vai này được.

"Xuất thân từ Nhà hát Tuổi Trẻ, Hoàng Long là một diễn viên có năng lực diễn khủng khiếp", đạo diễn nhận xét "chiến tranh ác liệt đến mức một người lính đặc công can trường khi nào Quảng Trị cũng phát điên, không thể chịu nổi".

Mưa đỏ - Ảnh 2.
Mưa đỏ - Ảnh 3.
Mưa đỏ - Ảnh 4.

Nhân vật Sen trong phim Mưa đỏ là người lính đặc công can trường - Ảnh: ĐPCC

Nhân vật Hải (Nguyễn Hùng) nói Sen bị điên do bom vùi pháo uýnh nhưng không phải. Người lính này "hóa điên" vì tận mắt chứng kiến từng mảnh thi thể đồng đội rơi trước mặt mình. Nhưng cũng là Sen tỉnh nhất, lúc Hải bị thiêu sống, nhận ra người lính phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, không được phép bỏ cuộc, không được bỏ rơi đồng đội.

"Xây dựng nhân vật Sen ám ảnh bao nhiêu thì càng thấy sự ác liệt của chiến tranh bấy nhiêu. Bởi lẽ, một lính đặc công còn không chịu nổi thì những sinh viên vào chiến trường (lại dân nhạc viện, mỹ thuật) thì sẽ ra sao?", Đặng Thái Huyền đặt câu hỏi.

Người lính trong ‘Mưa đỏ’ ai cũng trong một cơn hoang tưởng và đều bị điên theo cách nào đó - Ảnh 5.

Mưa đỏ lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu ác liệt trong 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị - Ảnh: ĐPCC

Trong suy nghĩ của chị, "những người lính sẽ phải chiến đấu tới giây phút cuối cùng và thực ra, nói cho cùng, ai cũng sống trong một niềm hoang tưởng nào đó và đều phát điên theo cách nào đó khác nhau".

Cường cầm súng nã như điên khi thấy Bình bị bắn, là hóa điên rồi còn gì? Tấn cầm con rắn sống mà ăn, đâu bình thường nữa?

"Chiến tranh tận cùng nghiệt ngã và đau đớn nhưng những người lính cầm súng vẫn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Ít có kịch bản, chất liệu nào cho tôi nhiều cảm xúc như thế", Đặng Thái Huyền bày tỏ.

Trailer phim Mưa đỏ

Phim không khắc nghiệt bằng hiện thực lịch sử

Tại buổi showcase phim hồi tháng 7, nhà văn Chu Lai cho rằng 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị là một trong những trận đánh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh nhân loại. 81 ngày đêm, ta hy sinh mỗi ngày đủ một đại đội (80 - 120 người).

328.000 tấn bom giội xuống, mỗi một chiến sĩ phải chịu 10 tấn bom. Có những tử sĩ một ngày "chết" tới bảy lần. Hy sinh nhiều quá, không thể mang sang sông, đành phải chôn tại chỗ, tức tiếp tục bị pháo dội, bom dồn.

Đạo diễn phim chia sẻ cuộc chiến 81 ngày đêm ở Quảng Trị là "chiến trường không có đêm, quá khủng khiếp". Kịch bản gốc của nhà văn Chu Lai cũng ác liệt, khắc nghiệt hơn nhiều.

Tuy nhiên ê kíp đã phải tiết chế bớt sự khốc liệt đó.

Mưa đỏ - Ảnh 6.

Anh em tiểu đội 1 - Ảnh: ĐPCC

"Sẽ không bao giờ có đủ kinh phí để làm một bộ phim chiến tranh như kiểu Mỹ được. Hơn nữa, với một phim dài hai tiếng, cũng không thể bắt khán giả chịu đựng những cảm xúc quá sức chịu đựng liên tục như vậy", Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Do đó, thay vì thể hiện toàn bộ sự khốc liệt của 81 ngày đêm ở Quảng Trị, ê kíp đã chọn những lát cắt nhỏ.

9h sáng 6-9, đoàn phim Mưa đỏ sẽ tham gia cuộc giao lưu trực tuyến với bạn đọc báo Tuổi Trẻ tại hai địa điểm: Tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM; và Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ, 72A đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Các nhân vật tham gia giao lưu: đại tá Nguyễn Thu Dung, giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân; đạo diễn, NSƯT, thượng tá Đặng Thái Huyền, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, các diễn viên Steven Nguyễn (vai Quang), Hạ Anh (vai Hồng), Phương Nam (vai Tạ), Hứa Vĩ Văn (vai Lê).

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi với các khách mời tại đây.

Người lính trong ‘Mưa đỏ’ ai cũng trong một cơn hoang tưởng và đều bị điên theo cách nào đó  - Ảnh 7.'Biển người' háo hức xem Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị

Khoảng 6.000 người có mặt ở Thành cổ Quảng Trị trong buổi công chiếu tại di tích lịch sử này. Nhiều người háo hức vượt hàng chục km có mặt từ cuối giờ chiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất