15/04/2022 19:58 GMT+7

Người 'làm tổ trưởng từ sau giải phóng' xông pha qua mùa dịch

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Là một trong số hàng trăm cô chú tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố tiêu biểu được tuyên dương của quận Gò Vấp, TP.HCM, chú Phạm Văn Hoa (76 tuổi) khiến cả hội trường ồ lên khi biết chú đã là tổ trưởng từ những năm sau giải phóng.

Người làm tổ trưởng từ sau giải phóng xông pha qua mùa dịch - Ảnh 1.

Chú Phạm Văn Hoa - tổ trưởng tổ dân phố 60, khu phố 7, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM - đã có 45 năm làm tổ trưởng - Ảnh: VŨ THỦY

Ngồi trên sân khấu giao lưu, ở tuổi 76, chú Phạm Văn Hoa vẫn giữ dáng vẻ nhanh nhẹn, minh mẫn kể về những ngày dịch giã đã qua.

Gò Vấp là quận đầu tiên tại TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ngay từ những ngày cuối tháng 5-2021 và kéo dài đến hết tháng 9-2021.

Thế nên hàng ngàn cô chú tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố tại quận này cũng đã bắt tay vào những hoạt động chống dịch từ rất sớm.

"Tính ra thì đã hơn 45 năm làm tổ trưởng. Hàng chục năm qua tôi đã có thói quen thức dậy từ 5h sáng đi lòng vòng trong các hẻm ở khu phố. Mùa dịch tôi vẫn giữ thói quen này, sáng thức dậy đi một vòng các chốt phong tỏa, các hộ dân đang cách ly tại nhà", chú Hoa kể.

4 tháng thành phố bước vào đợt dịch ngày càng căng thẳng, công việc của các cô chú tổ trưởng như chú Hoa cũng mỗi ngày một nhiều hơn.

Những đầu việc bất tận không thể kể hết, họ "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" phát phiếu thông tin, hỗ trợ dẫn đường cho đội y tế lấy mẫu xét nghiệm, truy vết các ca cộng đồng, lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin, danh sách những hộ khó khăn nhận hỗ trợ, nhận nhu yếu phẩm phát cho người dân khu vực bị cách ly, phong tỏa, cập nhật các ca nhiễm…

Bên cạnh đó là tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, lập danh sách các đối tượng nhận gói hỗ trợ theo quy định, gọi điện thoại hoặc đến từng nhà nhắc nhở người dân đi tiêm vắc xin, hướng dẫn khu vực, vị trí khoanh vùng, giăng dây các khu cách ly phong tỏa…

Riêng chú Hoa đã tự vận động được khoảng 90 triệu đồng nhu yếu phẩm, 10 tấn gạo, 5 tấn rau củ… hỗ trợ các hộ dân phong tỏa, hộ ở trọ khó khăn.

Mấy chục năm làm tổ trưởng, dịp Tết vừa rồi chú Hoa và nhiều cô chú tổ trưởng lần đầu tiên đón nhiều vị khách đến nhà. "Mùa dịch ai cũng đeo khẩu trang đâu biết mặt ai. Nhiều người dân ở trọ nghèo lắm, 4 gia đình góp tiền mua một thùng nước yến vài trăm ngàn biếu Tết khiến tôi rất xúc động", chú kể.

Người làm tổ trưởng từ sau giải phóng xông pha qua mùa dịch - Ảnh 2.

Quận Gò Vấp tổ chức khen thưởng, tri ân trang trọng với sự tham gia của gần 1.000 tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố. Quận có 1.436 tổ dân phố - Ảnh: VŨ THỦY

Buổi lễ gặp gỡ, tuyên dương gần 1.000 cô chú tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố của quận Gò Vấp tổ chức tại 7 điểm cầu là UBND các phường, có mặt hầu hết lãnh đạo UBND quận Gò Vấp.

Ông Sử Ngọc Anh - bí thư Quận ủy quận Gò Vấp - đã bày tỏ tri ân những hy sinh, vất vả thầm lặng của các cô chú tổ dân phố, những người đã không một ngày ngơi nghỉ suốt 4 tháng dịch bệnh căng thẳng.

"Ai cũng có gia đình, người thân để chăm lo nhưng các cô chú còn mang thêm trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội, vất vả, nguy hiểm và có thể trở thành người bệnh bất cứ lúc nào.

Thực tế đã có nhiều tổ trưởng bị nhiễm bệnh, rồi lây cho người thân trong gia đình, có người từng kêu gọi bà con trong tổ chiến đấu với dịch nhưng đến bản thân thì không đủ sức vượt qua COVID-19...

Cũng có tổ trưởng gặp tai nạn trên đường đi đến phường nhận lương thực hỗ trợ về phân chia cho người dân…", ông Sử Ngọc Anh chia sẻ.

Lời nhắn nhủ với bác tổ trưởng Lời nhắn nhủ với bác tổ trưởng

TTO - Lúc này ai cũng khó nhưng có người khó hơn. Bà con đã chấp nhận ở lại để TP chống dịch, vì thế phải tìm ra, không để sót người cần giúp đỡ và cũng tránh để tiền hỗ trợ rơi vào người chưa thật sự khó khăn.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên