
Xuân Son nhận được nhiều lời khen sau bàn mở tỉ số vào lưới Malaysia - Ảnh: ANH KHOA
Ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Việt Nam có pha phản công hoàn hảo khi Tiến Anh thoát xuống ở cánh phải rồi tạt bóng chuẩn xác cho Xuân Son đánh đầu ghi bàn vào lưới Malaysia.
"Làm thế nào Việt Nam có thể ghi bàn từ tình huống này?", fanpage nổi tiếng Buriram Prankster của Thái Lan bình luận thảng thốt.
Chuyên trang bóng đá có hơn 200.000 lượt theo dõi này mô tả Việt Nam đã ghi một siêu phẩm về mọi mặt, từ tình huống phất bóng, rồi Tiến Anh đỡ bước một, tạt bóng, cuối cùng là pha bay người "như siêu nhân" của Xuân Son.
"Hãy gọi Xuân Son là Van PerSon", một người hâm mộ bình luận thú vị trên ASEAN Football, chuyên trang bóng đá có trụ sở tại Malaysia.
Bình luận này nhận được rất nhiều sự tán thưởng. Và hầu hết người hâm mộ bóng đá đều được gợi nhớ về pha bay người đánh đầu đẹp mắt của Van Persie vào lưới Tây Ban Nha ở World Cup 2014.
Có sự khác biệt đáng kể trong 2 pha bóng ghi bàn của Hà Lan năm đó và Việt Nam hiện tại. Nhưng điểm giống nhau là cú bay người "như siêu nhân" của Van Persie, cũng như Xuân Son lúc này.
"Thân hình cậu ấy to lớn nhưng lại có sức bật khủng khiếp. Còn cần cả óc quan sát, khả năng phán đoán điểm rơi chuẩn xác nữa", một người hâm mộ Việt Nam nhận xét.

Pha đánh đầu vào lưới Tây Ban Nha ở World Cup 2014 của Van Persie - Ảnh: REUTERS
"Đây là giá trị của một cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, họ có tố chất hình thể và sức rướn đáng nể. Pha bóng trông tuy dễ nhưng phải bay người như siêu nhân mới được", một CĐV khác nói.
"Tiền đạo của Việt Nam có pha bay người khó tin, nhưng phải kể công từ người tạt bóng", một tài khoản nước ngoài bình luận trên ASEAN Football.
Ngoài giá trị với đội nhà, pha lập công này còn giúp Xuân Son đập tan những hoài nghi về vấn đề cân nặng của anh. Nhiều CĐV cho rằng chân sút gốc Brazil đã tăng cân, trở nên quá dềnh dàng trong thời gian qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận