07/10/2025 17:45 GMT+7

Người Hà Nội chật vật xoay xở với ngập, có nơi phải dùng thang trèo vào nhà

Chiều 7-10, dù có một khoảng thời gian mưa giảm, nhiều nơi tại thủ đô Hà Nội vẫn còn ngập sâu trong biển nước khiến người dân gặp khó khăn khi đi lại, sinh hoạt.

ngập sâu - Ảnh 1.

Nhiều nơi ở Hà Nội vẫn ngập sâu trong chiều 7-10 - Ảnh: PHẠM TUẤN

16h chiều 7-10, một số nơi tại Hà Nội nước vẫn ngập sâu tới bụng, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt, đi lại khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại tuyến đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm cũ), vẫn còn ít nhất ba điểm ngập sâu.

Trước khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nước dâng cao quá bụng người, nhiều người dân ví von gọi đây là "cảng nước sâu Mỹ Đình" giữa lòng đô thị.

Người Hà Nội chật vật xoay xở với ngập, có nơi phải dùng thang trèo vào nhà - Ảnh 2.

Trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nước ngập sâu quá nửa xe máy - Ảnh: PHẠM TUẤN

ngập sâu - Ảnh 3.
ngập sâu - Ảnh 4.
ngập sâu - Ảnh 5.

Chiều 7-10, nhiều đường phố Hà Nội vẫn ngập sâu - Ảnh: PHẠM TUẤN

Cả hai chiều đường đều chìm trong biển nước, hàng loạt xe máy, ô tô chết máy nằm la liệt, nhiều người phải dắt bộ, lội nước bì bõm giữa mưa. Chỉ còn xe cứu hộ có thể di chuyển, len lỏi giữa làn nước đục để hỗ trợ cẩu các xe chết máy ra khỏi điểm ngập.

ngập sâu - Ảnh 6.

Xe ô tô chở hàng hóa nay thành "phà" chở người giữa phố Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Xe cứu hộ di chuyển giữa làn nước ngập sâu, tạo thành những con sóng lớn như giữa biển khơi, đánh mạnh vào hai bên đường, khiến người đi bộ qua khu vực ngập phải chật vật giữ thăng bằng.

ngập sâu - Ảnh 7.

Nhiều điểm còn ngập rất sâu, thoát nước chậm - Ảnh: PHẠM TUẤN

Người Hà Nội chật vật xoay xở với ngập, có nơi phải dùng thang trèo vào nhà - Ảnh 8.

Mỗi lượt kéo người qua điểm ngập, những người kinh doanh xe kéo "thời vụ" thu 150.000 - 200.000 đồng - Ảnh: PHẠM TUẤN

ngập sâu - Ảnh 9.
ngập sâu - Ảnh 10.
ngập sâu - Ảnh 11.

Người dân chật vật vì đường phố ngập sâu - Ảnh: PHẠM TUẤN

Nước ngập sâu, dân bắc thang để trèo vào nhà

Người Hà Nội chật vật xoay xở với ngập, có nơi phải dùng thang trèo vào nhà - Ảnh 12.

Người dân dùng thùng xốp làm thuyền cho trẻ con đi lại giữa phố Phú Đô chiều 7-10 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ghi nhận tại khu vực làng bún Phú Đô (Hà Nội) chiều cùng ngày, con phố chính vẫn ngập sâu ngang bụng người lớn. Trẻ con mang thùng xốp, chậu nhựa ra làm thuyền bơi giữa phố.

Nước ngập sâu nên nhiều hộ dân phải be bờ ngay trước cửa nhà, dùng bao cát, ván gỗ để ngăn nước tràn vào gây hư hỏng đồ đạc.

Một số người liên tục tát nước từ trong nhà ra đường giữa biển nước mênh mông.

ngập sâu - Ảnh 13.

Người dân be bờ, liên tục tát nước ra khỏi nhà - Ảnh: PHẠM TUẤN

Từ 4h sáng, ông Nguyễn Thành Chuyên (số nhà 45, tổ 1, phố Phú Đô) cho biết nước dâng nhanh, đường phố ngập sâu, sau đó tràn vào nhà nhấn chìm nhiều đồ đạc khiến ông không kịp trở tay.

"Nay tất cả cửa hàng đều phải đóng cửa, hàng lấy về đành phải bỏ vì đường ngập sâu, mọi thứ đảo lộn. Đây là lần thứ hai trong một tuần qua đường phố ngập sâu như thế này, còn 2 tháng qua là ngập tận ba lần, mỗi lần ngập 4-5 ngày", ông Chuyên nói.

Gần 14.000 người dân Hà Nội mất điện vì ngập lụt

Thông tin với Tuổi Trẻ Online, EVNHANOI cho biết tính đến chiều 7-10, Hà Nội còn 13.943 khách hàng tạm thời ngừng cấp điện do ngập úng, tập trung chủ yếu tại các khu vực trung tâm như (quận cũ) Ba Đình (5.735 khách hàng), Hoàn Kiếm (2.098 khách hàng) và Hà Đông (2.884 khách hàng).

Ngoài ra, một số khu vực ngoại thành như Gia Lâm, Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thường Tín và Ứng Hòa cũng bị ảnh hưởng, với 3.226 khách hàng đang tạm ngừng cấp điện. Các đơn vị điện lực đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị bơm nước và sấy khô để khôi phục trạm biến áp, đường dây.

Tính đến thời điểm hiện tại, EVNHANOI đã cấp điện trở lại cho 5.562 khách hàng trên địa bàn thủ đô.

Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng như Ba Đình và Hoàn Kiếm đang được ưu tiên xử lý, với các đội kỹ thuật làm việc liên tục, sử dụng máy bơm thoát nước và thiết bị sấy khô để khôi phục trạm điện.

Khi nước bắt đầu rút, EVNHANOI đã triển khai các tổ công tác di chuyển nhanh đến các điểm ngập nặng. Đơn vị cũng khuyến cáo người dân ngắt ngay nguồn điện trong nhà khi có nguy cơ ngập, không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm để đảm bảo an toàn.

ngập sâu - Ảnh 14.
ngập sâu - Ảnh 15.
ngập sâu - Ảnh 16.

Chiều 7-10, nhiều đoạn phố Phú Đô (Hà Nội) vẫn ngập sâu, nước tràn vào nhà dân - Ảnh: PHẠM TUẤN

Nước tràn vào ngập sâu trong nhà, vừa be bờ vừa tát nước ra khỏi nhà, anh Trương Văn Hòa (số nhà 65, tổ 1, Phú Đô) nói: "Đây là lần ngập thứ hai trong hơn một tuần qua, lần nào ngập cũng hỏng hết đồ đạc. Tầm 5h sáng quanh đi quẩn lại nước đã tràn vào nhà, mình đang phải be bờ và tát nước từ sáng tới giờ".

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, một số nhà dân ở khu vực Phú Đô do nước ngập sâu, không thể vào nhà bằng lối đi chính ở tầng 1, phải dùng thang để trèo lên tầng 2 vào bên trong nhà.

ngập sâu - Ảnh 17.

Người dân dùng dây kéo đồ lên tầng 2, dùng thang để trèo vào nhà vì tầng 1 ngập sâu - Ảnh: PHẠM TUẤN

ngập sâu - Ảnh 18.

Một cây xăng bị ngập sâu - Ảnh: PHẠM TUẤN

ngập sâu - Ảnh 19.

Bốn bề nước ngập bao quanh - Ảnh: PHẠM TUẤN

Người Hà Nội chật vật xoay xở với ngập, có nơi phải dùng thang trèo vào nhà - Ảnh 20.

Người dân dựng vách, đắp bao cát ngăn nước tràn vào hầm để xe trên đường Trần Duy Hưng - Ảnh: THÂN HOÀNG

Người dân đi khám chữa bệnh bị ảnh hưởng vì đường ngập

Sau 12 tiếng, người Hà Nội vẫn phải dùng thang trèo lên nhà vì ngập sâu, Mỹ Đình hóa 'cảng nước sâu' - Ảnh 20.

Người dân đợi xe buýt trước cổng bệnh viện chiều 7-10 - Ảnh: NGỌC AN

Chiều 7-10, ghi nhận tại tuyến đường 70 nối đường Phùng Hưng (Hà Đông), nhiều đoạn ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Tuyến đường trở nên vắng vẻ, chỉ còn xe tải trọng lớn và ô tô gầm cao cố di chuyển qua các điểm ngập.

Đây là khu vực tập trung nhiều bệnh viện lớn nên việc đi khám, chữa bệnh của người dân bị ảnh hưởng nặng.

Chị Hòa (Vân Đình, Hà Nội) cho biết phải ngồi chờ xe buýt gần một giờ tại cổng Bệnh viện 103 nhưng không có xe để về nhà sau khi xuất viện.

"Vợ chồng tôi chờ xe buýt mãi không thấy, con trai sốt ruột phải lấy xe máy đi đón. Cũng lo lắm vì nhiều tuyến đường Hà Đông ngập sâu, nhưng cháu bảo sắp tới nơi rồi nên tôi cố chờ. Nghĩ đến đường về vẫn thấy lo vì nhiều điểm được cảnh báo ngập nặng", chị nói.

Cùng cảnh ngộ, bà Yến (Mỹ Đức) cho biết hai mẹ con đi từ hơn 5h sáng ra viện khám định kỳ.

"Lúc đi trời mới mưa nhẹ nên vẫn cố đi, đến nơi thì đường bắt đầu ngập. Khám xong từ trưa mà tới giờ vẫn chưa có xe buýt về. Biết mưa ngập thế này thì đã chẳng đi rồi", bà chia sẻ.

Tại khu vực gần cổng Bệnh viện 103, xe cứu thương của Trung tâm cấp cứu thuộc Sở Y tế Hà Nội được bố trí túc trực để hỗ trợ bệnh nhân di chuyển qua các điểm ngập.

Một nhân viên cho biết theo chỉ đạo của Sở Y tế và Công an TP, trung tâm bố trí xe cấp cứu ở các điểm ngập sâu gần bệnh viện để vận chuyển miễn phí bệnh nhân nặng tới nơi an toàn.

Dọc tuyến Phùng Hưng - đường 70, nhiều đoạn ngập sâu 60-80cm, hàng loạt quán xá phải đóng cửa.

Người dân be bờ, đắp bao cát, dựng tấm chắn ngăn nước nhưng vẫn không ngăn nổi dòng nước tràn vào nhà.

Sau 12 tiếng, người Hà Nội vẫn phải dùng thang trèo lên nhà vì ngập sâu, Mỹ Đình hóa 'cảng nước sâu' - Ảnh 22.Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội xắn quần, lội nước kiểm tra trường học ứng phó với ngập lụt

Ngày 7-10, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cùng các lãnh đạo sở đến một số trường kiểm tra việc ứng phó với ngập lụt và việc linh hoạt dạy học online.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên