
Giao thông Hà Nội kẹt cứng những ngày giáp Tết - Ảnh: HỒNG QUANG
Trong lúc dòng xe cộ thi nhau nhích từng chút để qua Ngã Tư Sở, Trịnh Hiền Phong (21 tuổi) và 2 người bạn cùng quê Nghệ An rơi vào bế tắc.
Chủ động tránh khung giờ cao điểm, tuy nhiên nam sinh viên này khó có thể ngờ đường sá lại ùn tắc cả ngày.
Đợi mãi không thấy chiếc taxi công nghệ đã đặt trước để ra bến xe Nước Ngầm, Phong đành gõ cửa một số xe taxi đỗ gần đó. Anh chấp nhận trả thêm tiền để được ra bến, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ các tài xế.
"Giờ này từ đây (Ngã Tư Sở) ra bến Nước Ngầm đường nào cũng kẹt cứng, chịu thôi không đi nổi", một lái xe taxi phản hồi nhóm sinh viên.
Giữa lúc loay hoay, Phong gặp một tài xế xe ôm vừa trả khách. Nam tài xế đồng ý gọi thêm 2 tài xế khác để chở nhóm 3 người ra bến xe. Đổi lại, họ phải tìm cách ôm vali hành lý trên người kèm mức giá cao hơn 1,5 lần so với thông thường.
Ngày 7-2 là ngày đầu tiên nghỉ Tết của đa số sinh viên các trường đại học. Từ chiều hôm trước, đường phố Hà Nội rơi vào cảnh kẹt cứng. Người dân thủ đô đùa vui rằng "đi bộ còn nhanh hơn nếu phải qua các tuyến đường như Láng, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi…", cho qua cơn mệt nhọc vì đợi tắc đường.



Dòng xe cộ kẹt cứng tại Ngã Tư Sở lúc đầu giờ chiều 7-2, đây chưa phải khung giờ cao điểm trong ngày

Nhiều người đi xe máy, ô tô phải chờ đợi hàng chục phút mới nhích được qua nút giao này



Từ sáng sớm, đại lộ Thăng Long đã ùn hàng km ở cả hướng đi Trần Duy Hưng và vành đai 3

Nguyên nhân do các lối lên đường vành đai 3 trên cao quá tải nghiêm trọng. Dòng ô tô dài nhiều km có lúc đứng im không thể di chuyển

Nhiều người chờ đợi để đón xe về quê. Mai Xuân Dương (18 tuổi, ở Hải Phòng) cho biết do tắc đường nên chiếc xe có thể tới trễ hơn mọi ngày
Chị Bùi Trang (26 tuổi) nói mình đã có những trải nghiệm "khó có thể tưởng tượng" khi trở về quê (Hưng Yên) tảo mộ cuối năm vào tối 6-2 và trở lại Hà Nội vào chiều 7-2. Khắp các tuyến đường hướng tâm đều kẹt cứng xe, tại nút giao Minh Khai - Mai Động, dòng xe tê liệt suốt nhiều tiếng đồng hồ.
"Tôi bị kẹt ở đường Minh Khai hơn 1 giờ vì nút giao Mai Động kẹt cứng, dòng xe cứ xung đột từ nhiều hướng", chị cho biết.
Suốt quãng đường về nhà, chị đi vòng để tránh nhưng những con ngõ, phố nhánh cũng lâm vào tình cảnh tương tự.



Từ sáng đến chiều, đường vành đai 2 trên cao (Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở) ùn tắc toàn tuyến

Để tránh tuyến vành đai 2, nhiều người chọn lối rẽ vào Trịnh Đình Cửu để ra quốc lộ 1 nhưng con đường này cũng trong tình cảnh tương tự

Nhiều người chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc để trở về quê chuẩn bị đón Tết

Dòng xe ken đặc trên đường Nguyễn Xiển dù trời đã tối

Đường Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông ùn tắc kéo dài. Trong tối 6-2, con đường này kẹt cứng tới đêm muộn

Cách đó không xa, đường Láng cũng "tê liệt". Suốt toàn tuyến vành đai 2, đây là nút thắt ùn tắc lớn nhất chưa được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch


Lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí ứng trực tại tất cả nút giao trọng điểm để sẵn sàng phân luồng, xử lý sự cố
Trong những ngày cận Tết, lưu lượng xe cộ tăng đột biến, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân khi có nhu cầu di chuyển bằng xe khách thì nên đặt vé tại các bến xe, hoặc trang thông tin của các bến xe theo quy định.
Người dân cũng được khuyến cáo nên chủ động theo dõi tình hình các tuyến đường, lựa chọn lộ trình và thời gian phù hợp, tránh đi vào các khung giờ cao điểm.
Ngoài ra, cảnh sát cũng khuyến cáo mọi người chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt "đã uống rượu bia, không lái xe"; đi đúng làn đường, phần đường, chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận