27/12/2017 09:25 GMT+7

Người giúp các bé trường Mầm Xanh thoát bạo hành nói gì?

ĐỖ QUYÊN - K.NAM - BỬU ĐẤU
ĐỖ QUYÊN - K.NAM - BỬU ĐẤU

TTO - “Tôi cho rằng mình đã quyết định đúng khi chọn Tuổi Trẻ để báo tin trẻ mầm non bị bạo hành. Tôi cho đây là việc làm tích đức của mình, góp phần giúp các bé mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Người giúp các bé trường Mầm Xanh thoát bạo hành nói gì? - Ảnh 1.

Phụ huynh bao quanh trước cổng cơ sở mầm non Mầm Xanh (Q.12, TP.HCM) bày tỏ sự bức xúc trước việc trẻ em bị hành hạ ở đây - Ảnh: HỮU KHOA

Đó là chia sẻ của anh T.T. (ở TP.HCM) - bạn đọc nhận giải thưởng "Làm báo cùng Tuổi Trẻ" tháng 11-2017 do báo tin để Tuổi Trẻ thực hiện phóng sự điều tra "Kinh hoàng bạo hành trẻ mầm non".

Tôi hay đọc báo, nhất là tờ Tuổi Trẻ, cho nên tôi đặt niềm tin vào các bạn. Giờ tôi chỉ mong báo Tuổi Trẻ tiếp tục đeo đuổi vụ việc, để những kẻ đang tâm hành hạ trẻ em phải bị trừng trị thích đáng trước pháp luật

Bạn đọc N.T.H.

Cùng nhận giải thưởng tháng này có hai bạn đọc báo tin "Cát tặc phá nát Bảy Núi", "Cách ly ngay bé gái 7 tuổi nghi bị gí sắt nung khỏi cha ruột" và tác giả bài viết "Buổi sáng của anh Hội có gì đặc biệt?".

Không báo tin, các cháu sẽ khổ

Anh T. kể anh thấy cơ sở mầm non Mầm Xanh, quận 12, TP.HCM tuyển bảo mẫu nên động viên vợ nộp đơn xin việc. Thế nhưng chỉ sau một ngày làm việc, vợ anh đã trở về với tâm trạng hết sức tệ và nói rằng không muốn quay lại nơi đó nữa. Gặng hỏi mãi, vợ anh mới kể đã chứng kiến cảnh chủ trường và bảo mẫu đối xử tệ với các bé nên không muốn làm việc ở đó.

"Tôi đã khá đắn đo trước việc có nên gọi cho báo chí vào cuộc hay không vì tôi nhớ trước đây cũng có những trường hợp như thế này, các báo đăng rầm rộ rồi đâu lại vào đấy. Rồi tôi lại nghĩ đến hoàn cảnh các cháu nhỏ, nếu không làm gì thì các cháu sẽ càng khổ, ba mẹ lại không hay biết để can ngăn kịp thời nên tôi lên mạng tìm số đường dây nóng của Tuổi Trẻ để gọi báo tin" - anh T. cho biết.

Từ thông tin của anh T., Tuổi Trẻ đã thực hiện phóng sự điều tra về tình trạng bạo hành trẻ ở trường này. Khi phóng sự này phát sóng trên Truyền hình Tuổi Trẻ và các ấn phẩm Tuổi Trẻ khác, dư luận đã bị sốc trước cảnh các bảo mẫu đánh đập các cháu quá tàn nhẫn. 

Hàng ngàn bình luận đã gửi về Tuổi Trẻ bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu phải chấm dứt ngay tình trạng này. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non này, chủ cơ sở cũng bị bắt tạm giam.

"Tôi rất mừng với kết quả này. Tôi đánh giá cao tính chuyên nghiệp và tấm lòng của anh em phóng viên Tuổi Trẻ suốt quá trình điều tra vụ việc vì tôi biết là không hề đơn giản" - anh T. bày tỏ khi chúc mừng phóng sự điều tra về vụ bạo hành này đoạt giải bạc Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 2017.

Hết khai thác cát chui

Cùng đau lòng khi trẻ bị bạo hành, bạn đọc N.T.H. (ở Kiên Giang) đã báo đến Tuổi Trẻ thông tin bé gái 7 tuổi N.H.N.T. (ở xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, Kiên Giang) thường xuyên bị cha ruột và mẹ kế bạo hành. Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi giáo viên chủ nhiệm của bé T. phát hiện trên hai cánh tay và mặt của bé nhiều vết bỏng, trong đó có vết đang nhiễm trùng.

Anh H. cho biết việc bé T. thường xuyên bị đánh đập kéo dài đã lâu, nhưng không ai dám phản ứng vì mẹ kế và cha ruột bé T. nổi tiếng hung dữ. Sau khi sự việc được phản ánh trên báo, Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả nên anh mong báo chí tiếp tục quan tâm sự việc này.

Với bạn đọc L.T. (ở An Giang), câu chuyện đau lòng của anh lại từ việc khai thác cát tràn lan ở núi Dài thuộc xã Lê Trì và thị trấn Ba Chúc nhiều năm qua đã làm ven triền núi này đâu đâu cũng lổm chổm hố sâu nguy hiểm. Điều đáng nói là những người khai thác này chưa hề được phép của cơ quan chức năng. Sau nhiều đêm trăn trở, anh quyết định báo việc này cho Tuổi Trẻ với mong muốn đưa vấn đề ra công luận.

Sau bài phản ánh tình trạng này trên Tuổi Trẻ, cơ quan chức năng tỉnh An Giang vào cuộc bắt giữ nhiều phương tiện khai thác cát núi. UBND tỉnh An Giang cũng chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý, kiên quyết dẹp nạn khai thác cát trái phép. "Hiện tại, tình hình khai thác đã ngừng hết rồi, xe chở cát chui đã không còn chạy nữa vì ngành chức năng kiểm tra rất căng. Người dân địa phương rất đồng tình và hài lòng lắm" - anh T. cho biết.

ĐỖ QUYÊN - K.NAM - BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên