07/10/2025 10:43 GMT+7

Người đi xây trạm phóng tương lai

Trạm phóng tương lai là những hành trình đặc biệt, ý nghĩa được một nhóm bạn trẻ tại TP.HCM khởi xướng. Mỗi nơi trạm phóng đi qua sẽ có những phòng học, dãy nhà vệ sinh được xây mới hay cột cờ, bức tường bích họa khang trang, sạch đẹp…

Người đi xây trạm phóng tương lai - Ảnh 1.

Niềm vui của học sinh tại trạm phóng đầu tiên bên sân chơi mới làm từ vỏ xe tái chế - Ảnh: C.T.

Họ đều là những người còn rất trẻ đến từ nhiều vùng miền, nghề nghiệp khác nhau nhưng có cùng sở thích muốn góp chút sức mọn cho trẻ em vùng sâu vùng xa cảm nhận rõ "mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

Ưu tiên cho trẻ nghèo vùng sâu vùng xa

Anh Nguyễn Hoàng Khải cho biết dự án ra đời từ hè 2024. Tiền thân của nó là chương trình "Chuyến xe 0 đồng" (thuộc Tổ chức thiện nguyện VNO) cũng do Khải và nhóm đã duy trì suốt 10 năm liền. VNO từng tổ chức 26 "Chuyến xe 0 đồng" đưa gần 1.500 công nhân, người lao động nghèo ở TP.HCM về quê vào dịp Tết Nguyên đán.

Sau chục năm, nhóm họp lại và muốn đổi mới chương trình thiện nguyện của mình, yêu cầu đặt ra cần có tính bền vững hơn, cốt lõi hơn. "Không có gì bền vững hơn đầu tư vào giáo dục, vào tri thức cho chính các em nhỏ. Vậy là tụi mình quyết định tập trung xây trường, phòng học, nhà vệ sinh và đặc biệt ưu tiên cho các bạn nhỏ khó khăn ở vùng sâu vùng xa", Khải chia sẻ.

Ngay mùa hè 2024, Khải cùng cộng sự thuê xe tự lái tìm về Trường tiểu học Lê Văn Tám ở xã Ea M'đoal (huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cũ). Đó là một điểm trường lẻ vốn chỉ là dãy phòng học đã khá cũ còn nhà vệ sinh, cổng trường, sân chơi gần như đều xuống cấp trầm trọng.

Khảo sát xong, nhóm bảo nhau cần xây mới nhà vệ sinh, sân chơi, sửa chữa giếng nước, cổng trường, cột cờ, trang trí lớp học và cả tổ chức hội trại hè tại đó. Là quyết vậy chứ lúc đó chưa có tiền, chỉ xin giữ liên lạc với các thầy cô rồi quay về với tâm trạng hỗn độn. Tính sơ sơ nếu muốn làm hết các hạng mục đó cần cỡ 500 triệu đồng là khoản tiền không hề nhỏ.

Nhưng thương mấy đứa nhỏ quá nên đành "chai mặt" gõ cửa từng mối quan hệ, doanh nghiệp thân quen vốn đồng hành cùng các bạn trước đó. Không ngờ lại có thể nhận những cái gật đầu nhanh đến vậy sau khi nghe các bạn chia sẻ ý định. Thế là trạm phóng đầu tiên được khởi công và chừng 30 ngày sau, công trình chính thức khánh thành vào ngày 16-6-2024.

260 bạn nhỏ đồng bào dân tộc Mông là học sinh của điểm trường ấy như cười tươi hơn bao giờ hết bởi trước mắt là nhà vệ sinh mới quá đẹp, rồi giếng nước sạch, cột cờ thẳng thớm và vững chãi hơn. 

Vui nhất là sân chơi mới có cầu trượt, cầu bập bênh, xích đu làm từ vỏ xe tái chế… rực rỡ sắc màu mà các bạn chưa từng thấy trước đó. Những bức tường vốn lấm lem bùn đất và xuống màu nay hóa thành bức tranh tường với cỏ cây hoa lá sinh động.

Người đi xây trạm phóng tương lai - Ảnh 2.

Phần lớn các tình nguyện viên tham gia dự án Trạm phóng tương lai đều còn rất trẻ - Ảnh: C.T.

Nối tiếp trạm phóng tương lai

Trạm phóng thứ hai được bắt tay ngay sau khi bàn giao trạm đầu tiên. Lần này nhóm ngược về Cà Mau, tìm đến Trường tiểu học 3 Khánh Hải. Công trình này cũng cần chừng 500 triệu đồng để nâng cấp hệ thống chống ngập do điểm trường nằm trong điểm thường xuyên ngập. Cùng với đó là xây sân chơi mới, sơn sửa toàn bộ trường, nhà vệ sinh.

Rồi trạm phóng thứ hai cũng hoàn tất và cách đây chưa đầy năm tháng đã xuất hiện thêm trạm phóng thứ ba. Đó là dãy nhà vệ sinh, phòng tắm, bếp ăn bán trú, sơn sửa và trang trí lớp học tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - mẫu giáo Trà Leng 1 điểm lẻ Ông Ngọc tại xã Trà Leng (TP Đà Nẵng). 300 triệu đồng làm công trình là kết quả sau nhiều tháng gây quỹ, mời gọi tài trợ cho nhóm.

Riêng trạm phóng thứ tư tại Trường mầm non phân hiệu Bon Jun Juh (xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) dự kiến khánh thành trong tháng 10 này. Các bạn cũng tập trung làm sân chơi cho trẻ, sơn sửa toàn bộ lớp học (lót gạch, chống thấm), xây nhà vệ sinh, lắp hệ thống lọc nước với kinh phí khoảng 500 triệu đồng.

Vui nhất phải kể đến là khi trạm phóng thứ tư còn chưa làm xong nhưng hiện nhóm đã bắt tay vào kế hoạch tiền trạm, chuẩn bị sẵn kinh phí cho trạm phóng thứ năm. Thoạt nghe có vẻ mọi việc suôn sẻ và dễ dàng, từ lập kế hoạch, xin kinh phí cho đến thực hiện nhưng không hẳn vậy.

Những ngày đầu đổi từ "Chuyến xe 0 đồng" sang "Trạm phóng tương lai" nhưng không dễ thuyết phục người khác vì làm tự phát, hầu như chưa mấy người biết đến. Dù các thành viên đều hăng hái nhưng đa phần đều rất trẻ, nhiệt tình là chính chứ nguồn lực đâu là bao vì nhiều bạn còn đang đi học. Nhưng có là gì, các bạn nói họ làm bằng cái tâm sáng, sợ gì khó hay đầu hàng trước trở ngại nên cứ đi và làm thôi.

Xây ước mơ cho trẻ

Dù đã chuẩn bị làm đến trạm phóng thứ năm sau chưa đến hai năm chuyển hướng song người sáng lập tâm sự đúng là nhóm khó đủ điều kiện tới lui hay đồng hành thường xuyên với các bạn nhỏ ở mỗi dự án.

Hoàng Khải nói các công trình rồi qua thời gian chắc chắn sẽ cũ đi nhưng ít nhất đúng như tên gọi đã trở thành "bệ phóng" giúp các bạn nhỏ những nơi ấy thấy vui hơn khi tới trường.

"Hãy cứ tin trên hành trình ấy sẽ có thêm những bạn nhỏ từng không mấy hào hứng đi học thì nay đã lóe lên những ước mơ, giấc mơ đổi đời bằng con chữ", Hoàng Khải chia sẻ.

Trao đi với cả yêu thương

Ngày trao tặng các trạm phóng cũng là ngày hội của trẻ em nơi ấy. Trạm phóng thứ hai ở điểm Trường tiểu học 3 Khánh Hải là trồng cây, ươm mầm thì ở điểm khác, các bạn đã tinh ý tìm hiểu thói quen, lối sống của bà con và trẻ em tại chỗ để làm hoạt động phù hợp.

Có điểm vì nhiều lý do mà nhiều trẻ cả tháng không tắm nên nhóm thực hiện chương trình giáo dục về tầm quan trọng và cần thiết phải vệ sinh cá nhân. Các bạn cắt móng tay, móng chân, chỉ các bạn nhỏ rửa tay sao cho đúng và sạch.

Lồng ghép trong mỗi chương trình còn có bữa tiệc nhỏ đãi trẻ em. Các bạn đem đến phở, bún bò, mì Quảng, cá viên chiên, khoai tây chiên, trà sữa… vốn quen thuộc nhưng lại khá xa lạ với nhiều bạn nhỏ những nơi ấy mà trước đó chỉ được biết qua điện thoại hay trên màn hình.

Tại mỗi điểm các bạn đều cố gắng có quà cho toàn bộ học sinh nơi ấy. Có thể chỉ là những phần quà nhỏ, vài ba cuốn vở, ít sữa và bánh song mỗi phần là cả tấm lòng mà các bạn trẻ tham gia dự án dành cho những mầm non đất nước.

Người đi xây trạm phóng tương lai - Ảnh 3.Dự án móc len: Từ nỗi đau mất bạn đến hành trình gieo mầm tử tế

Từ nỗi đau mất đi người bạn thân vì bệnh tâm thần, Olivia Dieterich đã biến sợi len thành hàng ngàn bông hoa, gửi gắm thông điệp chữa lành và sẻ chia qua cộng đồng “Random Acts of Crochet Kindness” với hơn 364.000 thành viên trên toàn thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất