25/08/2025 11:17 GMT+7

Dự án móc len: Từ nỗi đau mất bạn đến hành trình gieo mầm tử tế

Từ nỗi đau mất đi người bạn thân vì bệnh tâm thần, Olivia Dieterich đã biến sợi len thành hàng ngàn bông hoa, gửi gắm thông điệp chữa lành và sẻ chia qua cộng đồng “Random Acts of Crochet Kindness” với hơn 364.000 thành viên trên toàn thế giới.

móc len - Ảnh 1.

Olivia Dieterich và những bông hoa bằng len do cô làm

Olivia cho biết người bạn của cô có tiền sử mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần nhiều năm liền và đã tự kết thúc đời vào tháng 4-2018, khi mới 26 tuổi.

"Đó là nỗi đau buồn khủng khiếp nhất, điều đau đớn nhất mà tôi từng trải qua, khiến tôi rơi vào một trạng thái mơ hồ" - Olivia, đến từ Leicestershire (Anh), chia sẻ về ký ức nhiều năm trước khi cô mất đi người bạn.

100 bông hoa móc tay biến tang thương thành hi vọng

Cô quyết định sẽ đan một bông hoa mỗi ngày trong vòng 100 ngày và để chúng bên ngoài cho những người lạ tình cờ bắt gặp, như một thử thách cá nhân nhằm quên đi những đau buồn. "Tôi thấy bản thân thật sự gặp khó khăn trong việc chăm sóc chính mình, khó mà nghĩ về cảm xúc của bản thân nhưng tôi vẫn muốn tạo ra một tác động tích cực đến người khác" - Olivia nói.

móc len - Ảnh 2.

Olivia Dieterich và những bông hoa bằng len do cô làm

Cô đã học đan móc khi 16 tuổi sau khi vật lộn với việc tự hủy hoại bản thân và rồi "phải lòng" với bộ môn thủ công này. "Đó là điều đã giúp tôi tiếp tục sống", cô nhớ lại.

Cô gái 29 tuổi bắt đầu đan những bông hoa len và để lại ở các không gian công cộng cho mọi người tình cờ tìm thấy, truyền cảm hứng cho những hành động tử tế ngẫu nhiên. 

Một nhóm Facebook do Olivia thành lập mang tên Random Acts of Crochet Kindness hiện có hơn 364.000 người theo dõi.

Từ những bông hoa nhỏ bé đến thông điệp về sức khỏe tinh thần

Những người yêu thích móc len khác cũng tự tạo ra các tác phẩm của riêng họ để người khác tìm thấy, thường kèm theo một đường link dẫn dắt mọi người đến nhóm Facebook. Tại đây mọi người chia sẻ hình ảnh về những món đồ mình nhặt được cũng như cách món quà này đã tác động tích cực đến một ngày của họ.

Hiện nay, nhóm Facebook của Olivia là một nguồn mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự kết nối cho người khác. Olivia cho biết cô hy vọng sẽ tiếp tục phát triển cộng đồng của mình và hợp tác với các tổ chức từ thiện về sức khỏe tâm thần trong tương lai.

"Tôi nhận ra tác động mà trang Random Acts of Crochet Kindness tạo ra mạnh mẽ đến mức nào và chính điều đó đã giúp tôi bước tiếp", Olivia nói thêm.

Dự án móc len lưu giữ ký ức về người bạn quá cố - Ảnh 3.Tử tế từ những điều giản đơn

Hằng ngày, hai chiếc ghế được treo bảng 'Ghế chờ xe buýt miễn phí - Free seating' được đặt gần trạm xe buýt trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất