
Nội dung thư cảm ơn của ông Đoàn Mạnh Hùng - Ảnh: Công an Vĩnh Long
Ngày 9-8, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay vừa nhận được thư cảm ơn của ông Đoàn Mạnh Hùng (64 tuổi, ngụ phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) về hành động đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tập Ngãi.
Ông Hùng chạy xe ôm trên địa bàn phường Phước Hậu. Vào sáng ngày 16-7, có một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) yêu cầu ông Hùng chở về nhà tại xã Vinh Kim, tỉnh Vĩnh Long với mức giá 500.000 đồng.
Tới xã Vinh Kim thì thanh niên yêu cầu ông Hùng di chuyển đến nhiều nơi, khi đến chợ Lò Ngò (ấp Lò Ngò, xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long), nam thanh niên giả vờ mua sỉ quần áo, nhờ ông Hùng hỗ trợ kiểm đếm và mượn điện thoại di động để chụp ảnh hàng hóa. Lợi dụng ông Hùng mất cảnh giác, thanh niên đã lấy điện thoại và bỏ trốn, ông Hùng đến Công an xã Tập Ngãi để trình báo sự việc.
Được sự phân công của Ban chỉ huy Công an xã, thiếu úy Nguyễn Quốc Duy cùng hai đồng chí Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là anh Huỳnh Đức Nhân và anh Lâm Vũ Phong tiếp nhận tin báo, tiến hành xác minh theo quy định.
Qua trao đổi nắm được ông Hùng có hoàn cảnh khó khăn, hơn 60 tuổi còn chạy xe ôm kiếm sống, Công an xã đã động viên, an ủi, giữ liên lạc để phục vụ công tác xác minh làm rõ sự việc và hỗ trợ chi phí ăn uống và đi lại để ông về nhà tại phường Phước Hậu.
Hiện vụ việc đang được Công an xã Tập Ngãi tiếp tục xác minh, làm rõ.
Xúc động trước hành động của Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, ông Đoàn Mạnh Hùng đã viết thư gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an xã Tập Ngãi, cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ công an xã.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận