31/10/2018 16:12 GMT+7

Người đàn ông chạy 1.214 km/tháng

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Chỉ trong 29 ngày, từ ngày 24-8 đến 23-9, anh Nguyễn Hoa Việt đã chạy được 1.214km, trung bình xấp xỉ 42km/ngày, tương đương một cuộc thi marathon.

Người đàn ông chạy 1.214 km/tháng - Ảnh 1.

Anh Việt trong trang phục thổ dân làm pacer tại Long Biên marathon ngày 28-10 - Ảnh: NAM KHÁNH

Vào ngày 5-11, anh Việt sẽ xuất phát từ Hà Nội với lộ trình chạy dự kiến dài 2.500km sang Thái Lan. Trước đó, đầu năm 2017, anh Việt từng có hành trình cực kỳ thú vị khi đạp xe 67 ngày liên tục chinh phục chu vi bản đồ VN với chiều dài 8.200km. Xuất phát từ mũi Sa Vĩ (Móng Cái, Quảng Ninh), anh Việt đi qua 4 cực của Tổ quốc và kết thúc hành trình tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Nếu như trước đây chúng ta nghĩ rằng sống là để cho thiên hạ bấm like, để người khác nhìn mình thế nào, thì nay hạnh phúc chính là cuộc sống tự bấm like cho mình như anh Việt làm.

Nhà văn Trang Hạ

"Tôi hạnh phúc khi chạy"

Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Hoa Việt (42 tuổi) với Tuổi Trẻ khi nói về hành trình chạy bộ và chơi thể thao vào loại "khủng" ở VN của anh. Anh tâm sự: "Thường xuyên gắn kết với thiên nhiên sẽ cho chúng ta cảm giác biết trân quý những gì mà thiên nhiên ban tặng. Từ đó sẽ sống có ý thức hơn, biết giữ gìn môi trường sống, biết bảo vệ các loài động vật hoang dã".

Là người yêu thích những môn vận động ngoài trời, anh Việt chơi rất nhiều môn thể thao như bơi, đạp xe, chạy bộ, trekking... khám phá những vùng đất mới. Công việc anh yêu thích là hỗ trợ các giải chạy để thúc đẩy phong trào chạy bộ ở VN, hoặc tìm những cung đường thú vị trong các giải chạy đường núi.

Khởi đầu từ môn xe đạp đường trường

Ban đầu, anh Việt được mọi người để ý đến chính là ở môn xe đạp đường trường. Trước đây, anh là thành viên đội xe đạp Quảng Ninh, thường xuyên sang Trung Quốc tham dự các giải đấu lớn nhỏ. Ba năm gần đây, anh Việt mới tham gia chạy bộ. Chỉ sau thời gian rất ngắn, anh dễ dàng chinh phục cự ly full marathon (42km) dưới 4 giờ.

Anh cũng tham gia nhiều cuộc siêu marathon 70km, 100km và kinh khủng hơn là tự thách thức bản thân mình bằng các cuộc "tự hành xác" chạy trong 24 giờ liên tục. Trong một sự kiện chạy 24 giờ được tổ chức tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) gần đây, anh đã hoàn thành quãng đường lên đến 130km.

Tháng 8 vừa qua, anh tham gia sự kiện chạy bộ UpRace để quyên góp cho New Borns VN (tổ chức từ thiện của Anh Quốc giúp hỗ trợ giảm thiểu các ca tử vong sau sinh cho trẻ em tại VN). Trong 29 ngày, anh đã hoàn thành quãng đường 1.214km (là người chạy dài nhất trong số 30.000 người tham dự UpRace). Với thành tích này, anh đóng góp được 1,5 triệu đồng cho New Borns VN.

Là người luôn tâm nguyện tìm cách phát triển phong trào cũng như khuyến khích mọi người tham gia hoạt động thể chất trong thiên nhiên, anh Việt làm tình nguyện cho các giải đấu như: Ironman, Dalat Ultra Trail, TamDao Ultra Trail... Dù vận động với cường độ cao nhưng anh Việt lại là người không ăn thịt trong nhiều năm, thường chỉ ăn rau củ quả.

Chạy 2.500km từ Hà Nội sang Thái Lan

Vào 5h sáng 5-11, anh Việt sẽ xuất phát từ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để chinh phục đoạn đường dự kiến 2.500km, chạy từ Hà Nội sang Thái Lan. Đây là cung đường do anh và một người bạn tự thiết kế, lên kế hoạch và tìm tài trợ để có kinh phí thực hiện. Đi cùng anh còn có marathoner Lê Hoàng. Anh Hoàng sẽ đạp xe đồng hành khi anh Việt chạy bộ.

Khi biết được anh Việt thực hiện hành trình này, đã có một cá nhân ủng hộ anh 3.000 USD làm lộ phí. Trên Facebook cá nhân anh Việt, nhiều người trong cộng đồng chạy bộ VN cũng tự nguyện xin góp mỗi kilômet anh chạy được một số tiền nhất định ủng hộ quỹ New Borns VN.

Tất cả hành trình chạy 2.500km sắp tới anh Việt sẽ post tracklog (như truyền trực tiếp trên mạng) để cộng đồng chạy bộ theo dõi, chạy đồng hành bất kỳ đoạn đường nào khi anh đi qua. Việt cho biết anh dự định mang khoảng 40kg hành lý gồm: lều, võng, dụng cụ nấu ăn, đồ chạy... và được chất hết lên một chiếc xe đẩy, anh vừa chạy vừa đẩy xe suốt hành trình. Theo kế hoạch, anh sẽ chạy mỗi ngày 50km.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, nhà văn Trang Hạ - một marathoner - chia sẻ: "Tôi quen Việt đã 21 năm và thời điểm nhiều thanh niên như tôi lao vào lập nghiệp, học hành thì lúc đó anh Việt đã đạp xe, tập gym. Khi đó, tôi rất ghét người như anh Việt vì nghĩ rằng người đàn ông như vậy thì ai có thể trông cậy được và không thể là tương lai của đất nước. Nhưng 20 năm sau, cách sống của anh Việt lại là niềm mơ ước của nhiều người, khiến rất nhiều người yêu mến anh. Anh Việt sống hồn nhiên, không bon chen, quan tâm đời sống tinh thần hơn là vật chất bên ngoài".

Nhiều năm không biết đến thuốc thang

Anh Việt chia sẻ: "Khi chạy hay đạp xe ở những chặng đường dài, tôi có thể ngủ nghỉ ở bất kỳ điều kiện nào. Vì vậy, hành trang của tôi luôn có lều võng, túi ngủ, việc tắm suối nhiều ngày là chuyện bình thường.

Trong các bữa ăn, đôi khi tôi chỉ cần ăn khoai, ngô, sắn là đủ. Do vận động nhiều, thường xuyên sống trong môi trường thiên nhiên khắc nghiệt nên nhiều năm rồi tôi không biết bị ốm là gì".

Marathon - chia sẻ tinh thần sống tích cực Marathon - chia sẻ tinh thần sống tích cực

Ở vạch về đích giải marathon Hanoi International Heriatge Marathon 2018 (HIHM 2018) diễn ra sáng 21-10, đã có người gục xuống và khóc.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên