06/01/2023 20:26 GMT+7

Người đàn ông Ấn Độ làm tượng vợ đã mất cho đỡ nhớ

Người đàn ông Ấn Độ đã chi 30.000 USD làm tượng bằng silicon người vợ đã mất vì COVID-19 để lưu giữ nỗi thương nhớ.

Người đàn ông Ấn Độ làm tượng vợ đã mất cho đỡ nhớ - Ảnh 1.

Ông Tapas Sandilya người Ấn Độ chi hơn 30.000 USD làm tượng silicon giống người vợ quá cố - Ảnh: TOI

Bà Indrani (59 tuổi), vợ ông Tapas Sandilya (65 tuổi), qua đời năm 2021 trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến khắc nghiệt ở Ấn Độ. Ông Sandilya không thể có mặt bên cạnh khi bà qua đời, vì lúc ấy phải cách ly phòng dịch. 

Quá thương nhớ người phối ngẫu, ông Sandilya đã đặt làm một bức tượng bằng silicon với kích thước tương tự người vợ đã ở bên ông suốt 39 năm.

Tại ngôi nhà của hai người ở thành phố Kolkata, bà Indrani được đặt ngồi vị trí ưa thích trên sofa. Còn ông Sandilya ngồi cạnh, quàng tay qua vai người vợ, thỉnh thoảng chải tóc và chỉnh lại trang phục cho bà.

Kể về quyết định của mình, ông Sandilya cho biết khoảng vài tháng sau sự ra đi của bà Indrani, ông đã hành hương đến ngôi đền Hindu mà hai vợ chồng từng đến nhiều năm trước. Cả hai đều ấn tượng với các bức tượng tôn giáo sống động tại đây.

“Lúc đó Indrani đã nói với tôi rằng bà ấy mong tôi sẽ làm một bức tượng giống y hệt bà, nếu bà ấy qua đời trước tôi”, ông Sandilya kể với tờ The Times of India.

Họ hàng đã cố ngăn cản ý định của ông Sandilya, nhưng ông lại nghĩ tại sao người ta có thể giữ lại ảnh của người mình thương yêu, còn tượng thì không?

Cuối cùng, ông Sandilya đã liên hệ với nhà điêu khắc Subimal Das, người có kinh nghiệm làm những bức tượng bằng sáp, sợi thủy tinh và silicon cho các tòa nhà và viện bảo tàng. Nhà điêu khắc này đã có kinh nghiệm trong việc tạc các bức tượng mô phỏng người thân cho các gia đình.

Ông Tapas Sandilya người Ấn Độ bên cạnh bức tượng silicon người vợ quá cố - Nguồn: SCMP

Theo ông Das, việc làm những bức tượng như vậy là một công việc khá thử thách. Ông cần sử dụng các bức ảnh cũ của bà Indrani để tạo ra nhiều hình ảnh 3D giúp mô tả chính xác các nét mặt của bà.

“Mất 3 tuần để ghép tóc giả cho bức tượng của bà Indrani. Ông Sandilya rất tỉ mỉ. Ông ấy muốn nó phải xoăn một chút chỗ này, còn chỗ khác thì phải hơi rủ xuống”, ông Das chia sẻ về quá trình làm tượng.

Mất 6 tháng và 2,5 triệu rupee (30.200 USD) để có thể hoàn thành bức tượng bà Indrani. Sau đó còn phải thêm trang phục để hoàn tất.

Bên cạnh 2 bộ sari (trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ) bằng lụa mà bà Indrani đã mặc trong đám cưới con trai, ông Sandilya cũng đặt thợ may làm thêm một chiếc áo khoác ngoài mới cho vợ. Ông cũng đeo cho bức tượng nhiều đồ trang sức bằng vàng mà bà Indrani từng rất thích.

Theo nhà điêu khắc Das, ngày bức tượng hoàn chỉnh, ông Sandilya đã sững người khi nhìn thấy.

“Ông ấy không nói nên lời. Ông ấy choáng ngợp và xúc động, như thể một ước nguyện sâu xa đã được thực hiện. Nhìn vào biểu hiện của Sandilya, tôi biết mình đã hoàn thành tốt tác phẩm”, ông Das chia sẻ.

NGHI VŨ

Xem clip tạc tượng Tổng thống Putin bằng sôcôla Xem clip tạc tượng Tổng thống Putin bằng sôcôla

TTO - Một bức tượng tổng thống Nga Vladimir Putin bằng sôcôla cỡ người thật vừa được ra mắt tại lễ hội sôcôla ở St Peterburg, Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên