Người chiến sĩ suốt 27 năm giữ trời trên điểm cao 327m ở núi Phước Tường

Đối diện cổng Sư đoàn Phòng không 375 tại TP Đà Nẵng có một đỉnh núi đá ít người chú ý. Điểm cao 327m này là nơi đóng quân của Đài quan sát phòng không Đ75-1, một trong những "mắt thần" canh gác bầu trời Đà Nẵng thuộc Sư đoàn 375.

Người chiến sĩ suốt 27 năm giữ trời trên điểm cao 327m núi Phước Tường, Đà Nẵng - Ảnh 1.

Thiếu tá Đoàn Bá May (giữa) cùng cán bộ chiến sĩ trong ca trực - Ảnh: MINH ĐỀ

Suốt 27 năm qua, một chiến sĩ phòng không gắn bó với điểm cao này, cùng với đồng đội để bảo vệ vùng trời bình yên cho Tổ quốc.

Đó là thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Bá May (48 tuổi) - Đài trưởng Đài quan sát phòng không Đ75-1 thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 10, Phòng Tham mưu, Sư đoàn Phòng không 375.

Con đường dẫn lên điểm cao chỉ dài gần 3km nhưng quanh co, nhiều đoạn dốc đứng. Mùa nắng việc đi lại đã vất vả, đến mùa mưa đất đá nhão nhoét, xe máy nhiều khi không thể di chuyển. Mọi nhu yếu phẩm, từ lương thực đến nước sinh hoạt, đều phải gùi bộ lên đài.

Giữa điều kiện còn nhiều thiếu thốn ấy, cán bộ, chiến sĩ Đài quan sát phòng không Đ75-1 vẫn duy trì trực 24/24h, bảo đảm quan sát, quản lý vùng trời và sẵn sàng chiến đấu.

Tháng 12-1999, Đoàn Bá May nhận nhiệm vụ tại Đài quan sát phòng không Đ75-1. Từ đó đến nay mỗi ngày ở trạm vẫn có người chiến sĩ 48 tuổi.

Anh gần như gắn trọn tuổi quân với điểm cao 327m, nhiều đồng đội đã chuyển đơn vị nhưng anh May vẫn chọn ở lại với đỉnh núi này.

Người chiến sĩ suốt 27 năm giữ trời trên điểm cao 327m núi Phước Tường, Đà Nẵng - Ảnh 2.

Suốt 27 năm qua thiếu tá May gắn bó tại điểm cao 327m - Ảnh: ĐÌNH NHẬT

Đối với người lính quan sát phòng không, mỗi ca trực là nhiều giờ tập trung cao độ. Từ vọng quan sát, mọi mục tiêu bay xuất hiện trong khu vực đều phải được phát hiện, nhận dạng, theo dõi và báo cáo kịp thời về sở chỉ huy.

Công việc diễn ra âm thầm nhưng luôn đòi hỏi độ chính xác cao, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ quản lý vùng trời.

Theo thống kê của đơn vị, từ năm 2020 đến nay Đài quan sát phòng không Đ75-1 đã phát hiện, theo dõi và báo cáo hơn 120.000 lượt máy bay và các phương tiện bay trên không.

Điều khiến nhiều người ấn tượng ở thiếu tá May không chỉ là thâm niên công tác mà còn là sự bền bỉ trước những khó khăn rất đời thường.

"Có những hôm mưa kéo dài từ sáng đến chiều, xe máy không thể đi được. Tôi phải gùi hàng chục ký nhu yếu phẩm đi bộ gần 3km lên đài.

Đất bám đầy dưới đế giày, mỗi bước chân đều nặng trĩu nhưng vẫn phải cố gắng đưa lương thực lên trước khi trời tối để anh em yên tâm làm nhiệm vụ", anh May chia sẻ.

Với cán bộ chiến sĩ đã nhiều năm gắn bó với điểm cao thì những vất vả ấy trở thành điều quen thuộc. Thiếu tá May cho biết chỉ khi đời sống, trang bị và điều kiện sinh hoạt được bảo đảm thì cán bộ, chiến sĩ mới có thể tập trung cao nhất cho nhiệm vụ quản lý vùng trời.

Qua nhiều năm công tác, Thiếu tá Đoàn Bá May tích lũy nhiều kinh nghiệm trong quan sát, nhận dạng mục tiêu và xử lý các tình huống phát sinh.

Người chiến sĩ suốt 27 năm giữ trời trên điểm cao 327m núi Phước Tường, Đà Nẵng - Ảnh 3.

Thiếu tá May cùng chiến sĩ dùng thiết bị quan sát mắt theo dõi chuyển động trên bầu trời - Ảnh: MINH ĐỀ

Dù dưới cái nắng gay gắt của mùa hè hay những ngày mưa rét, sương mù dày đặc che kín núi rừng, anh vẫn cùng đồng đội duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm mọi thông tin được báo cáo nhanh chóng, chính xác.

Là một trong những quân nhân có nhiều năm công tác tại đơn vị, anh cũng là người trực tiếp hướng dẫn nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ. Sau mỗi ca trực, anh dành thời gian trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn cách nhận dạng mục tiêu và xử lý tình huống trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Có những thời điểm sương mù dày đặc, tầm quan sát gần như bị che khuất hoàn toàn, người lính không chỉ quan sát bằng mắt mà còn phải kết hợp nhận dạng qua âm thanh động cơ máy bay.

Sự tận tình của người đài trưởng đã giúp nhiều chiến sĩ trẻ nhanh chóng làm chủ nhiệm vụ, tự tin đảm nhiệm vị trí trực quan sát.

Sư đoàn Phòng không 375 cho biết thiếu tá May nhiều lần được tặng bằng khen, giấy khen của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đặc biệt, anh May cũng từng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng vì các thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2006-2010.

Thiếu tá May nói rằng với bộ đội phòng không, phần thưởng lớn nhất vẫn là mỗi ca trực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Người chiến sĩ suốt 27 năm giữ trời trên điểm cao 327m ở núi Phước Tường, Đà Nẵng - Ảnh 4.Chính ủy Sư đoàn 375: Tuyên huấn củng cố ý chí quyết tâm cho bộ đội, bảo vệ vững chắc không phận

Phát biểu sáng 13-4, Chính ủy Sư đoàn Phòng không 375 cho rằng công tác tuyên huấn góp phần trực tiếp xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tăng cường bản lĩnh và ý chí để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất