25/01/2016 07:10 GMT+7

​Người bán vé số đừng lo

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bút Bi ơi, tui là một người khuyết tật kiếm sống qua ngày bằng nghề bán vé số. Mấy bữa nay sao tui lo quá...

- Dạ có chuyện gì mà lo ạ?

- Tui lo cái cần câu cơm của mình bị cạnh tranh khốc liệt, vì không khéo sắp tới đây nhà nhà đi bán vé số, người người đi bán vé số...

- Ôi, sao ông bạn lại nói thế? Kinh tế cũng chưa đến nỗi nào mà! Và dù khó khăn đến mấy cũng không thể có chuyện nhà nhà bán vé số đâu.

- Ấy, đừng nghĩ tui nói kinh tế sa sút khiến người người đi bán vé số. Sở dĩ tui lo cạnh tranh khốc liệt là vì vừa rồi có mấy bác thông tin rằng người vé số có thể kiếm được 100 triệu đồng/tháng!

- Ồ, hấp dẫn thế...

- Tui muốn nhờ Bút Bi thông báo cho mọi người rõ là không thể có chuyện đó. Bởi dù kiếm được 1.100 đồng/tờ vé số như các bác nói thì muốn kiếm 100 triệu đồng/tháng phải bán xấp xỉ 100.000 tờ. Vị chi mỗi ngày phải bán được ít nhất 3.000 tờ vé số. Ai bán được 1/5 số đó, tui hứa đi đầu xuống đất ngay...

- Ôi dào, hơi đâu ông anh nghe mấy bác ấy. Chẳng qua người ta nói dân bán vé số kiếm 100 triệu đồng/tháng để làm nhẹ đi chuyện lương khủng của mình ấy mà!

- Ừ nhỉ, tui không ngờ mưu sâu thế.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên