17/01/2016 07:25 GMT+7

Bán vé số nuôi cháu tật nguyền

NGUYỄN ĐÔNG
NGUYỄN ĐÔNG

TT - Nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt chọn nghề bán vé số ở các đô thị làm kế sinh nhai, vượt lên số phận. Bà Nguyễn Thị Sen và anh Huỳnh Đờ, cháu ruột gọi bà bằng dì, là một trong những trường hợp như thế!

Đêm Nha Trang ồn ào náo nhiệt, bà Sen vẫn miệt mài đi bán vé số tới 21g-22g mới về
Đêm Nha Trang ồn ào náo nhiệt, bà Sen vẫn miệt mài đi bán vé số tới 21g-22g mới về

Quê ở xã Hòa Xuân Đông (huyện Tuy Hòa, Phú Yên), anh Đờ đã 30 tuổi, bị bạo bệnh từ nhỏ, giờ vừa liệt vừa câm, cha và mẹ đều đã mất vì ung thư. Bà Sen nay gần 70 tuổi, không lấy chồng, ở vậy nuôi cháu. Quê nghèo làm ruộng không đủ sống, hai dì cháu dắt díu nhau vào Nha Trang. Bà bán vé số thuê cho đại lý xổ số, bươn chải kiếm sống, vừa gắng gượng cưu mang, chăm sóc đứa cháu tật nguyền bằng tình thương yêu vô bờ bến.

Được đại lý thuê cho căn phòng nhỏ chỉ hơn 3m2 ở một căn nhà cũ để tá túc, cùng một số bạn chung cảnh ngộ trong con hẻm không tên trên đường Phan Đình Giót (Nha Trang), hằng ngày bà Sen cho anh Đờ lên chiếc xe lăn, đẩy rong ruổi khắp phố phường, len lỏi các chợ, bến xe, quán nhậu, quán cà phê… dãi nắng dầm mưa, nhẫn nại bán từng tờ vé số. Tất tần tật chi tiêu của hai dì cháu trông nhờ vào đấy: ăn uống, thuốc thang lúc đau bệnh, giỗ chạp, tàu xe về quê... Bà bảo: “Không bán được mấy, ế lắm, vì mua mãi không trúng họ chán không mua. Phần nhiều họ thương dì cháu nên mua cho vài tờ. Khổ lắm chú ơi!”. Trước cửa nhà có bàn thờ ông Địa, sáng nào hai dì cháu cũng khấn lạy mong có một ngày may mắn bán được nhiều vé, trong lòng hi vọng có phép mầu nào đó sẽ đến với mình… Một lần có đoàn từ TP.HCM ra làm từ thiện, cho xe lăn nhưng đến lượt anh Đờ thì hết!

Chứng kiến mỗi lần bà Sen gồng mình ẵm đứa cháu tàn tật, chỉ ú ớ níu cổ dì, từ chiếc xe lăn cà tàng lốp mòn vẹt, vải nệm vá chằng chịt vào căn phòng nhỏ xíu đơn sơ chật chội, gương mặt phúc hậu của bà, ánh mắt đờ dẫn của anh Đờ không giấu được nỗi mệt nhọc… tôi thấy nao lòng!

Hàng ngày từ căn nhà trọ, hai dì cháu cùng chiếc xe lăn ra phố, bắt đầu hành trình mưu sinh
Hàng ngày từ căn nhà trọ, hai dì cháu cùng chiếc xe lăn ra phố, bắt đầu hành trình mưu sinh

 

Rong ruổi phố vắng, chợ chiều ... mời người qua kẻ lại mua vài tờ vé số
Rong ruổi phố vắng, chợ chiều ... mời người qua kẻ lại mua vài tờ vé số

 

Mỗi lần đi về, dù mệt, bà Sen vẫn phải làm công việc quá sức mình như thế này
Mỗi lần đi về, dù mệt, bà Sen vẫn phải làm công việc quá sức mình như thế này

 

Những lúc cháu ốm đâu, hai dì cháu lặng lẽ âm thầm vượt qua số phận
Những lúc cháu ốm đâu, hai dì cháu lặng lẽ âm thầm vượt qua số phận

 

Nỗi buồn đau dai dẳng đã lấy đi không biết bao nươc mắt của con người bạc phận
Nỗi buồn đau dai dẳng đã lấy đi không biết bao nươc mắt của con người bạc phận

 

Ai gặp cũng khâm phục bà Sen. Có người hảo tâm, không chỉ mua giùm vé số, còn mời hai dì cháu uống nước cho đỡ mệt
Ai gặp cũng khâm phục bà Sen. Có người hảo tâm, không chỉ mua giùm vé số, còn mời hai dì cháu uống nước cho đỡ mệt

 

 

NGUYỄN ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên