01/10/2007 04:14 GMT+7

"Ngọc nát vàng tan" cả đôi mới lo

BS ĐỖ MINH TUẤN
BS ĐỖ MINH TUẤN

TT - Em 26 tuổi, lúc học đại học em bị quai bị. Bác sĩ khuyên không nên di chuyển nhiều sẽ bị vô sinh. Lúc đó không nghĩ vô sinh quan trọng nên em vẫn đi lại bình thường. Nay em cảm thấy hình như mình bị vô sinh thật... Xin BS giải thích em có bị vô sinh không, biểu hiện thế nào và ở đâu làm tinh dịch đồ?

H.A.

- Quai bị chưa chắc biến chứng viêm tinh hoàn, viêm chưa chắc teo (liệt), liệt chưa chắc bị cả hai bên. Chừng nào "ngọc nát vàng tan" cả đôi mới nghĩ đến vô sinh (còn một bên thì việc lớn vẫn thành). Tuy vậy trước đây BS khuyên em tiết chế đi lại có lẽ tinh hoàn đã thọ nạn, một hay cả đôi thì không rõ. Muốn biết vô sinh hay không phải... thử tại "hiện trường" trước đã chứ không có triệu chứng nào nhận biết một quí ông "đi sao về vậy" em ạ. Nhận định cảm quan bên ngoài càng năm ăn năm thua.

Tinh dịch cô đặc có thể chỉ cho biết tinh tương kém dồi dào chứ không chắc số lượng tinh trùng ít. Tinh dịch = tinh tương + tinh trùng. Như vậy tinh dịch phiên chế "lính thủy đánh bộ" trong đó tinh tương nôm na là một dung dịch "lương khô” đi theo nuôi sống tinh trùng trên đường "viễn chinh" nơi "đất khách quê người". Tuy hậu cần dở thì khả năng tác chiến không tốt nhưng dù sao chất và lượng tinh trùng mới quyết định.

H.A. thân mến, muốn biết giấy trắng mực đen chỉ có cách làm tinh dịch đồ. Nếu ở TP.HCM em đến BV Từ Dũ (khoa hiếm muộn), BV Bình Dân (khoa nam khoa). Ở tỉnh em thử đến khoa sản BV tỉnh. Chuyện chưa ngã ngũ, đừng quá lo lắng em ạ!

BS ĐỖ MINH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên