
Nghệ sĩ Ngọc Huyền hạnh phúc lại được hát cùng sư phụ Bạch Mai, dù chỉ qua màn hình - Ảnh: LINH ĐOAN
Trước tiết mục, Đoàn Huỳnh Long phát lại clip mà lúc sinh thời nghệ sĩ Bạch Mai đã thổ lộ rằng bà chỉ nhận duy nhất Ngọc Huyền là đệ tử, dù vẫn chỉ dạy nhiều nghệ sĩ cải lương nổi tiếng khác.
Hơn 20 năm, Ngọc Huyền hát lại Tâm sự Phi Giao
Tuồng Xử án Phi Giao với vai Phi Giao là nhân vật phải nhắc đến trong sự nghiệp ca hát của Ngọc Huyền. Hồi còn sống, nghệ sĩ Bạch Mai từng chia sẻ với Tuổi Trẻ Online rằng bà đã cất công uốn nắn, chỉ dạy Ngọc Huyền với vai đào độc đầu tiên trong cuộc đời của cô.
Lúc đó Ngọc Huyền đang là cô đào thương sáng giá, việc vào vai đào độc cũng là một quyết định mạo hiểm, nếu không thành công sẽ tạo phản ứng ngược.
Nhưng thật bất ngờ, Ngọc Huyền xuất sắc với Phi Giao, khiến nhiều khán giả mộ điệu cải lương phải nhớ mãi.
Tâm sự Phi Giao là ca cảnh bà Bạch Mai viết riêng cho Ngọc Huyền, nhân dịp cô làm live show kỷ niệm 18 năm theo nghiệp hát cách đây mấy chục năm.

Ngọc Huyền đầy nỗi niềm trong ca cảnh Tâm sự Phi Giao - Ảnh: LINH ĐOAN
Ca cảnh để Ngọc Huyền độc diễn, thể hiện nội tâm của Phi Giao trước giờ bị xử án vì lộng hành gây ra bao tội lỗi.
Phi Giao cô đơn, tâm sự với chị Hằng để nói hết lòng mình, về con đường trượt dài vào hố sâu vì hờn ghen, vì uy quyền.
Ngọc Huyền cho biết cũng phải hơn 20 năm rồi cô mới dịp hát lại ca cảnh này. Còn trọn tuồng Xử án Phi Giao thì từng có cơ hội làm với Kim Tử Long vài năm trước. Cô cũng diễn trích đoạn Xử án Phi Giao ở một số sô diễn được mời và chương trình cá nhân của cô.

Bé Bella Cát Tiên (mặc áo đỏ) diễn cùng mẹ Bình Tinh (trái) và nghệ sĩ Thái Vinh trong trích đoạn Nỗi oan hoàng hậu - Ảnh: LINH ĐOAN
Không kìm được nước mắt khi thấy sư phụ Bạch Mai
Đặc biệt hơn khi trong đêm diễn tối 3-10, đạo diễn Hữu Quốc đã dàn dựng cho Ngọc Huyền diễn tiết mục Tâm sự Phi Giao có sự tương tác với nghệ sĩ Bạch Mai qua màn hình. Đó là những thước phim xưa cũ khi cô học trò nhỏ được diễn cùng thầy.
Tâm sự với Tuổi Trẻ Online, Ngọc Huyền nói ngay buổi tập đầu tiên, khi ê kíp mở đoạn clip có hình nghệ sĩ Bạch Mai để Ngọc Huyền diễn chung, chị đã bật khóc vì nhớ sư phụ và chị cứ khóc suốt đến lúc công diễn.
"Thương nhớ sư phụ lắm nhưng được diễn giỗ tổ ở Huỳnh Long năm nay tôi rất ấm lòng, hạnh phúc và cảm phục vì thấy Bình Tinh, con của sư phụ, đã kiên trì giữ nghề, duy trì phát triển Đoàn Huỳnh Long như hôm nay.
Bởi vậy dù khá bận việc ở Mỹ nhưng em nó mời là tôi phải tranh thủ chạy về tham gia liền. Không chỉ tiết mục của tôi được chăm chút, mà cả chương trình Hữu Quốc, Bình Tinh đầu tư rất ý nghĩa, tri ân được các thế hệ tạo nên Huỳnh Long hôm nay và có sự tiếp nối của những người trẻ" - Ngọc Huyền xúc động nói.

Nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân trong trích đoạn Hạng Võ biệt Ngu Cơ - Ảnh: LINH ĐOAN

Ngọc Cương, con trai cố nghệ sĩ Chinh Nhân, diễn tương tác cùng cha qua màn hình - Ảnh: LINH ĐOAN
Trong chương trình, ngoài Tâm sự Phi Giao còn có các trích đoạn nổi tiếng của nghệ sĩ Bạch Mai như Thất tiên nữ, Về đất Kinh Châu, Võ Tắc Thiên và Thái Bình công chúa…
Đặc biệt, trong đêm diễn nghệ sĩ Hữu Quốc cũng dành đất cho nhiều nghệ sĩ trẻ phát huy. Ở Lưu Kim Đính phá Âm Dương trận là cơ hội cho Hoàng Quốc Thanh và Bảo Ngọc thể hiện khả năng đa dạng, vừa diễn hài vừa diễn bi.
Hạng Võ biệt Ngu Cơ khoe cặp đôi ca hay, diễn tốt là Phương Cẩm Ngọc và Trọng Nhân. Trọng Nhân diễn lại vai Hạng Võ mà bà Bạch Mai ngày xưa viết riêng cho Vũ Linh. Vai này như "bài tập khó" phát huy nội lực ca diễn, vũ đạo cho Trọng Nhân.

Vợ chồng nghệ sĩ Tô Tiểu Long - Hoài Nhung ẵm con lên sân khấu chào khán giả - Ảnh: LINH ĐOAN
Bé Bella Cát Tiên, con của nghệ sĩ Bình Tinh, ngày càng chững chạc khi xuất hiện cùng mẹ trong tiết mục Nỗi oan hoàng hậu. Ngọc Cương nay đã trưởng thành, diễn tương tác cùng cha mình là cố nghệ sĩ Chinh Nhân (anh ruột của Bình Tinh).
Vợ chồng Hoài Nhung, Tô Tiểu Long dẫn con trai bé xíu chào kết chương trình, khiến khán giả vỗ tay không ngớt vì sự đáng yêu và dạn dĩ sân khấu của cháu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận