08/01/2024 07:56 GMT+7

Ngọc Giàu bảo Ngọc Huyền con ơi cho má hát được không?

Sau khi hát bài ca cổ Mẹ vẫn đợi con về cùng nghệ sĩ Ngọc Huyền trong chương trình Trăm năm lữ khách, NSND Ngọc Giàu đã bật khóc khi khán giả vỗ tay không ngớt.

Nghệ sĩ Ngọc Giàu rớt nước mắt khi khán giả cổ vũ quá nhiệt tình - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Ngọc Giàu rớt nước mắt khi khán giả cổ vũ quá nhiệt tình - Ảnh: LINH ĐOAN

Ngọc Giàu nghẹn giọng nói: "Ở tuổi gần 80 mà bước ra sân khấu khán giả còn cổ vũ như vầy xúc động dữ lắm". Bà chỉ nói nhiêu đó rồi ngừng vì nói nữa bà sợ không kìm được nước mắt.

Ngọc Giàu: Con ơi cho má hát có được không?

Nghệ sĩ Ngọc Giàu chia sẻ vừa thật vừa đùa. Khi nghe Ngọc Huyền tổ chức sô Trăm năm lữ khách, bà đã gọi cho cô nói: "Con ơi cho má hát được không, má thích hát với con lắm.

Đó, nhờ con cho hát mà bữa nay má cảm nhận được tình thương khán giả như vầy nè".

Còn Ngọc Huyền thì vui vẻ nói: "Điều hạnh phúc của con là trong sô diễn này má Giàu có thể tham gia được. 

Bữa nào tập chương trình má cũng tới rất sớm. Không chỉ tập phần mình mà còn ngó coi và chỉ dạy thêm các tiết mục khác".

Cô nhớ lại hồi cô mới ra nghề đã may mắn được nghệ sĩ Ngọc Giàu thương kêu là con gái và đề nghị cô gọi bà là má.

Đi ra ngoài, lạ là có người nói cô và Ngọc Giàu giống nhau, hỏi có phải là mẹ con ruột không. Nghệ sĩ Ngọc Giàu cười: "Ừ, chỉ có điều má không có lúm đồng tiền giống con".

Dù không phải là mẹ con ruột như người ta ngộ nhận nhưng với Ngọc Huyền, nghệ sĩ Ngọc Giàu là má tinh thần, là người mà cô kính trọng cả về nghề nghiệp lẫn cách sống.

Ngọc Huyền (trái) song ca cổ bài Mẹ vẫn đợi con về cùng nghệ sĩ Ngọc Giàu - Ảnh: LINH ĐOAN

Ngọc Huyền (trái) song ca cổ bài Mẹ vẫn đợi con về cùng nghệ sĩ Ngọc Giàu - Ảnh: LINH ĐOAN

Sức khỏe hạn chế nhưng vẫn mê ánh đèn sân khấu

Thời gian gần đây sức khỏe của nghệ sĩ Ngọc Giàu hạn chế, chân bà đi khó khăn hơn nên ít xuất hiện trên sân khấu.

Tuy nhiên, bà vẫn còn rất mê hát, mê ánh đèn sân khấu. Bởi vậy, nhắm ổn ổn bà lại tham gia cho đỡ nhớ nghề.

Hồi tháng 11-2023, bà xuất hiện trong vở cải lương tuồng cổ Ngũ long đại phá âm dương trận của Đoàn tuồng cổ Huỳnh Long.

Bà diễn một cảnh ngắn và khi ra vô sân khấu, đạo diễn phải sắp xếp để các nhân vật dìu bà.

Nghệ sĩ Ngọc Giàu (giữa) xuất hiện trong lớp ngắn vở Ngũ long đại phá âm dương trận - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Ngọc Giàu (giữa) xuất hiện trong lớp ngắn vở Ngũ long đại phá âm dương trận - Ảnh: LINH ĐOAN

Vậy mà chỉ cần thấy Ngọc Giàu là khán giả vỗ tay rần rần.

Mẹ vẫn đợi con về là sáng tác của soạn giả Viễn Châu do chính bà chọn để hát cùng Ngọc Huyền.

Khi nghe thông tin này nhiều người lo ngại không biết tuổi cao, sức khỏe không còn như xưa liệu bà có thể hát sống được không.

Thật bất ngờ, trong tiết mục nghệ sĩ Ngọc Giàu hoàn toàn hát sống. Ê kíp thiết kế sẵn ghế nên suốt tiết mục bà chỉ ngồi hát.

Khi bà cất tiếng ca, chất "nhung căng lụa trải" đặc trưng của Ngọc Giàu vẫn không lẫn vào đâu, vẫn khiến khán giả mê đắm.

Bởi vậy khi kết thúc tiết mục, khán giả vỗ tay rần rần. Và người ta liên tục lên sân khấu tặng hoa và lì xì cho Ngọc Giàu nhân ngày đầu năm.

Với một nghệ sĩ ở tuổi xế chiều mà vẫn còn được khán giả thương quý như vậy thì hạnh phúc nào hơn.

Và không ngạc nhiên khi người nghệ sĩ kỳ cựu đó cứ nghẹn ngào nói mãi không thành lời…

Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Ngọc Giàu… nói về vua vọng cổ Viễn ChâuBạch Tuyết, Lệ Thủy, Ngọc Giàu… nói về vua vọng cổ Viễn Châu

TTO - "Thầy có khả năng làm thơ, viết văn, còn là một danh cầm nổi tiếng (danh cầm Bảy Bá) nên bài thầy viết chân chất, mộc mạc, dễ ca, dễ nhớ, giàu tính nhân văn, ca từ rất ý nghĩa nên dễ dàng đi vào lòng người”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên