07/08/2016 09:19 GMT+7

Ngõ vắng xôn xao

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cái xóm nhỏ của dì Ba bún bò mấy hôm rày rối tung, bởi bà ngưng bán vì mắc đi Huế đăng ký nhãn hiệu “bún bò Huế” theo quy chế mà tỉnh này vừa ban hành.

Trở về sau chuyến xe mệt nhoài, dì nói nhà nước Huế đã ban hành luật thì phải theo, chớ lỡ nay mai họ vô hốt gánh bún bò thì biết sinh nhai ra làm sao?

Nghe dì Ba nói vậy, bà Tư Bốn bán nem chợ huyện Bình Định, cô Bảy Thất bán bún chả cá Đà Nẵng, cậu Sáu Lục bán tré Phú Yên, bác Năm Ngũ bán don Quảng Ngãi và cả vợ chồng ông Tám Lục bán cơm Bắc thất kinh: “Ủa, vậy tụi tui sắp tới cũng ai về tỉnh nấy đăng ký mấy cái nhãn hiệu này hết á? Bộ không có giấy phép chứng nhận hàng chính hiệu là bị hốt thiệt á?...”. Cái xóm nhỏ rùm beng loạn xạ.

Bỗng nhiên bà Hai Nhị với thím Chín Cửu ôm nhau khóc ngất, mắt mũi đỏ hoe nói chuyến này chết chắc! Mà sao chết chớ? Bà Hai Nhị thều thào:

- Mấy dì mấy thím ra Bắc vô Nam xin cái giấy phép còn đỡ, tui với bà Chín Cửu chuyến này khó sống...

Ông Tư xe ôm gắt:

- Thì có gì nói lẹ đi, khóc hoài giải quyết được cái gì?

Dì Tư Bốn coi bộ biết chuyện, ghé tai thì thầm:

- Bà Hai Nhị với bà Chín Cửu bán hủ tíu Nam Vang với lẩu Thái Lan...

Cả xóm kêu trời:

- Vậy là phải đi nước ngoài đăng ký hả?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên